Hiện tại rạp Việt chứng kiến sự đổ bộ của một loạt phim ngoại, chiếm lĩnh hoàn toàn các suất chiếu lẫn doanh thu phòng vé; còn phim Việt thì mất hút, không tạo sự chú ý nào cho khán giả.
Để tìm kiếm gương mặt mới cho mỗi dự án, nhà làm phim Việt không chỉ bổ sung thêm nhân lực từ lĩnh vực ca sĩ, người mẫu... mà hiện còn là các TikToker có tiếng
(GLO)- Cùng ra rạp vào mùa hè năm nay, “Lật mặt 7: Một điều ước” của Lý Hải và siêu phẩm gia đình đến từ Thái Lan mang tên “Gia tài của ngoại” hiện là 2 cái tên đang "làm mưa làm gió" phòng vé tại các rạp trên cả nước.
Đến hết tháng 5-2024, doanh thu của hai bộ phim Mai và Lật mặt 7: Một điều ước đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Chắc hẳn trong tương lai gần, một phim Việt có thể cán mốc doanh thu ngàn tỷ không còn là điều viển vông.
Ở những tập gần đây của "Mình yêu nhau bình yên thôi", khán giả chia thành hai luồng ý kiến, một nửa bênh vực, một nửa kịch liệt phản đối cách hành xử của nữ chính. Người xem cho rằng phim không còn hấp dẫn nếu thêm cố xoáy vào chuyện ly hôn, tiểu tam như lối mòn.
Phim Việt "Cái giá của hạnh phúc" - có Thái Hòa, Xuân Lan đóng chính - vượt mặt nhiều phim ngoại để đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tuần qua, chấm dứt giai đoạn phim Việt ế ẩm.
Là phim Việt duy nhất ra rạp, "Đóa hoa mong manh" lại không được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Phim có doanh thu ế ẩm với suất chiếu ít ỏi, đồng thời nhận nhiều lời chê về nội dung.
Hai phim Việt ra rạp sau mùa Tết đều có doanh thu thấp vì nội dung không hút khách. Hơn nữa, ê-kíp chưa có chiến lược quảng bá tốt để cạnh tranh với loạt phim ngoại phát hành cùng thời điểm.
"Mai" đang đứng đầu doanh thu phòng vé với 27,9 tỷ đồng sau mùng Một Tết. Tác phẩm của Trấn Thành áp đảo về suất chiếu so với loạt phim Việt như "Gặp lại chị bầu", "Sáng đèn" và Trà".
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các phim truyền hình trên khung giờ vàng tạm hoãn phát sóng. Phim "Chúng ta của 8 năm sau", "Chúng ta phải hạnh phúc" và "Gặp em ngày nắng" sẽ trở lại từ ngày 15/2 (mùng 6 Tết).
Liên hoan Phim Berlin năm nay có phim "Cu li không bao giờ khóc" của Phạm Ngọc Lân tranh giải trực tiếp ở hạng mục Toàn cảnh, đánh dấu lần thứ 4 Việt Nam góp mặt tại sự kiện điện ảnh lớn này.
Phim "Người vợ cuối cùng" (The Last Wife) của đạo diễn Victor Vũ là tác phẩm điện ảnh Việt đầu tiên ra mắt tại các rạp multiplex ở Cộng hòa Czech khi khởi chiếu tại quốc gia châu Âu này vào ngày 18-1.
Nhiều phim Việt lẫn nước ngoài ra rạp phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả dịp Tết dương lịch 2024. Ngoài ra, khán giả màn ảnh nhỏ cũng được thưởng thức các chương trình, phim đặc sắc.
'Tro tàn rực rỡ' đại diện điện ảnh Việt Nam ghi danh ở vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế hay nhất của Oscar 2024. Tuy nhiên, tác phẩm của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không có tên trong danh sách đề cử rút gọn vừa được công bố.
Không có nhiều phim Việt ra mắt trong tháng cuối năm 2023. Cả hai dự án chốt lịch ra rạp đều thuộc thể loại kinh dị, không có nhiều yếu tố hấp dẫn để hút khách hay tạo sự bùng nổ tại rạp.
Bộ VH-TT-DL vừa có quyết định số 3216/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIII. Tuần phim sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến 19-11 tại Hà Nội và Đà Nẵng.