Phá đường dây làm giấy tờ giả tinh vi của một cựu nhân viên bệnhviện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giang từng là nhân viên của một bệnh viện. Do thấy việc làm giấy tờ giả thu lợi nhiều nên Giang nghỉ việc và bắt đầu con đường phạm pháp.
Ngày 29/7, Thượng tá Phạm Quốc Việt, Phó Trưởng Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ Đặng Lê Anh Giang, 26 tuổi, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép giấy tờ giả.
Đường dây này rất tinh vi, nhiều đối tượng cấu kết với nhau từ sản xuất đến tiêu thụ. Với mắt thường, khó có thể phát hiện giấy tờ của các đối tượng này bán là giả.
Đối tượng Giang.
Thượng tá Việt cho biết, gần đây, bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có đơn cầu cứu cơ quan chức năng về việc trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi có nhiều giấy khám sức khỏe giả mẫu giấy khám sức khỏe của bệnh viện này.
Theo đó, các giấy giả giống như thật, có chữ ký, con dấu tên, điền sẵn thông tin của các bác sĩ ở mục khám lâm sàng, khám cận lâm sàng, thị lực… có đóng dấu của bệnh viện.
Từ thông tin này, cơ quan chức năng lần theo dấu vết, phát hiện đối tượng Đặng Lê Anh Giang, có nhiều dấu hiệu bất thường. Ngày 27/7, tại 1 tiệm photocopy, cơ quan chức năng bắt quả tang Giang đang nhận 50 giấy khám sức khỏe được làm giả chữ ký và có đóng dấu sẵn của bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam.
Ngay sau đó, công an khám xét nơi ở của Giang, thu giữ hàng chục con dấu giả của bệnh viện, nhiều trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và trường học khác… Ngoài ra, tại đây, công an còn thu giữ hơn 250 mẫu giấy khám sức khỏe giả.
Tại cơ quan điều tra, Giang thừa nhận, trước đây từng là nhân viên của 1 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình làm việc, Giang phát hiện, nhiều người có nhu cầu làm giấy khám sức khỏe và dịch vụ làm giả giấy tờ này thu lợi được nhiều tiền.
Từ đó, Giang quyết định nghỉ việc và bắt đầu “hành nghề” mới từ 2017. Để thực hiện hành vi này, Giang còn lôi kéo thêm cha ruột là ông Đặng Văn Đô và người quen là Đỗ Đình Toàn.
Toàn thừa nhận, là người trực tiếp thiết kế đồ họa làm phôi, mẫu con dấu giả. Lúc đầu, Toàn làm một mẫu giả lấy chỉ vài chục nghìn. Về sau, mỗi lần làm phôi giả, Toàn lấy 2 triệu đồng.
Sau khi có phôi giả, Giang liên kết gần chục tiệm photocopy, chụp ảnh trên địa bàn cất giấu tại tiệm. Mỗi khi có người đến chụp ảnh hay photo giấy tờ, chủ các tiệm này sẽ hỏi khách có nhu cầu làm giấy khám sức khỏe hay không. Trong trường hợp khách đồng thuận thì họ sẽ bán với giá 150 nghìn đồng mỗi giấy.
Hàng loạt con dấu giả được thu trong vụ án. 
Đáng nói hơn, trong trường hợp, khách đề nghị đóng dấu của bệnh viện lên ảnh thì chủ tiệm sẽ hẹn khách quay lại sau và lấy số điện thoại để liên hệ. Sau đó, chủ tiệm sẽ liên hệ với Giang để đóng dấu và trao lại cho khách.
Ngoài ra, Giang còn thừa nhận, suốt 2 năm qua, đã thực hiện bán khoảng 1.300 giấy tờ giả. Trong đó có cả bằng đại học giả, hồ sơ giấy tờ bằng lái xe giả…
Nguyễn Duy Cường(Người Đưa Tin)

Có thể bạn quan tâm

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

(GLO)- Sáng 24-7, Công an xã Ayun phối hợp với Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống ma túy cho 600 phạm nhân tại Phân trại số 2. Đây là buổi cuối, khép lại đợt tuyên truyền với khoảng 3.900 phạm nhân được tham gia.

Lãnh án 18 năm tù về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”

Lãnh án 18 năm tù về tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”

(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú Tổ dân phố 1, xã Ia Grai) 18 năm tù về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Tại thời điểm gây ra vụ án, bị cáo Tiến chưa đủ 18 tuổi.

Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Đỗ Minh Thụ trốn trại giam 32 năm

Trốn khỏi trại giam 32 năm vẫn không thoát

(GLO)- Sau khi trộm một chiếc tivi của người dân ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai cũ), Đỗ Minh Thụ bị bắt giữ nhưng đã 2 lần trốn khỏi nơi giam. Suốt 32 năm lẩn trốn, đối tượng vẫn không thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng Công an.

null