Nuôi gà được giải thưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tốt nghiệp ngành khai thác máy tàu thủy, Trường CĐ Hàng hải I nhưng Trịnh Công Vinh (30 tuổi) lại quyết định về quê nội ở xã An Vinh (H.Quỳnh Phụ, Thái Bình) thuê đất, dựng trang trại nuôi gà, thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Trịnh Công Vinh bên lứa gà thịt chuẩn bị được xuất chuồng. Ảnh: NGUYỄN TRUNG DU
Trịnh Công Vinh bên lứa gà thịt chuẩn bị được xuất chuồng. Ảnh: NGUYỄN TRUNG DU
Nhớ lại những ngày đầu về quê làm nông, Vinh tâm sự: “Mình thấy anh trai làm trang trại quy mô nhỏ thôi nhưng vất vả, bấp bênh quá nên về làm cùng. Lúc đó, hai anh em chưa định hình được con vật nuôi chủ đạo; giao thông, đường sá còn thô sơ, đi lại rất khó khăn; nguồn vốn thì chưa biết phải xoay xở ra sao”.
Được UBND xã An Vinh tạo điều kiện cho đấu thầu khu đất chiêm trũng, cấy lúa kém hiệu quả từ quỹ đất 5% của địa phương, Vinh mạnh dạn bàn với bố mẹ và anh trai nâng quy mô trang trại của gia đình từ 0,72 ha đất thuê ban đầu lên gần 2 ha đất chuyển đổi.
Thế nhưng khu canh tác, chăn nuôi mà gia đình Vinh nhận từ UBND xã An Vinh lại cách xa khu dân cư, gần như nằm biệt lập tít tận cuối cánh đồng thôn An Lạc 1.
Nghĩ là làm, vướng thì gỡ, đến năm 2016, Vinh đã dùng hết các mối quan hệ để vay mượn được 100 triệu đồng tiền vốn ban đầu. 60 triệu đồng Vinh dùng vào việc đổ đường bê tông dẫn vào trang trại, 40 triệu đồng còn lại để xây dựng chuồng trại, mua con giống, cây giống.
Bên cạnh việc chọn gà thịt là con vật nuôi “át chủ bài”, chàng trai 9X này còn thuê người đào ao, thả các loại cá truyền thống như trôi, trắm, chép, mè. Khu vườn còn lại, Vinh trồng cây mít Thái lấy quả, trồng cỏ nuôi cá.
Vinh vừa làm vừa tự mày mò học hỏi, từ kỹ thuật nuôi, chăm sóc gà đến lo đầu ra cho các sản phẩm cây nhà lá vườn của mình. Đến nay, chàng thanh niên này đã sở hữu 5 dãy chuồng nuôi gà với diện tích khoảng 400 - 500 m2 mỗi dãy, 2 ao nuôi cá lớn và hàng ngàn mét vuông trồng cây mít Thái.
“Tùy tình hình, sức cầu của thị trường, mình nuôi gối trung bình cứ khoảng 1 tháng rưỡi lại gây lứa gà mới. Mỗi lứa như vậy mình mua khoảng 2.000 con giống từ Hà Nội, khi gà con được khoảng 1 tháng rưỡi tuổi thì thả ra sân cát để chúng chơi, đi lại, tối lùa vào chuồng. Khi gà đạt 2 tháng rưỡi tuổi trở đi, đến lúc được xuất chuồng là 4 tháng tuổi thì mình thả gà hoàn toàn ra sân cát. Thời điểm cao điểm nhất trong trang trại có khoảng 20.000 con gà từ bé đến lớn”, Vinh kể.
Tiếng lành đồn xa, gà của Vinh cứ đến độ xuất chuồng là có thương lái tìm đến tận trang trại mua, hoàn toàn không phải đem ra chợ hay giao vào nhà hàng, quán ăn. Gà ri lai lúc xuất chuồng có trọng lượng dao động từ 2,5 - 3,5 kg/con, bán tại chuồng đạt từ 50.000 - 60.000 đồng/kg.
Năm 2019, Vinh xuất được trên dưới 70 tấn gà thương phẩm chủ yếu cho thị trường Thái Bình. Ngoài ra, thương lái còn đưa sản phẩm sang Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Vinh nuôi ít hơn, do đó chỉ xuất chuồng được trên 50 tấn gà.
Vinh khoe: “Năm 2019, trừ tất cả chi phí, tiền lời thu được từ bán gà, cá, mít của mình được khoảng gần 1 tỉ đồng. Năm 2020 có kém hơn, chỉ được khoảng 600 triệu đồng. Hy vọng năm nay mọi thứ sẽ khởi sắc hơn”.
Với những thành tích tiêu biểu, Vinh là một trong 56 thanh niên xuất sắc trên toàn quốc vinh dự được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2020 của T.Ư Đoàn.
Theo Nguyễn Trung Du (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Văn Thiên: Gương sáng ngành Điện lực

Nguyễn Văn Thiên gương sáng ngành Điện lực

(GLO)- Nhiệt huyết, yêu nghề, trách nhiệm là nhận xét mà các đồng nghiệp và cấp trên dành cho anh Nguyễn Văn Thiên-Công nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Điện lực Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Anh xứng đáng là gương sáng của ngành Điện lực.

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Người trẻ miền Tây vừa hào hứng vừa trăn trở, kỳ vọng về những bước tiến trong lĩnh vực mình công tác khi có cơ hội đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.