Vào thời điểm này, khách du lịch tìm đến núi lửa Chư Đăng Ya ở xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai để trải nghiệm. Du khách không khỏi ngỡ ngàng trước bức tranh sơn cước hữu tình cũng như vẻ đẹp đời sống của người dân địa phương nơi đây.
Những ngày đầu tháng 11 này, hoa dã quỳ đã nở rộ, vàng rực trên núi lửa Chư Đăng Ya (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai). Đến đây, du khách sẽ được hòa mình với thiên nhiên, phong tục độc đáo của người dân bản địa, tha hồ chụp ảnh sống ảo với hoa dã quỳ.
Sắc vàng của những cánh rừng châu Âu chắc chắn cuốn hút kẻ lữ hành ưa xê dịch. Vậy nhưng nếu ai đó may mắn có mặt ở phố núi Pleiku (Gia Lai) thời điểm này sẽ không khỏi xuýt xoa bởi sắc thu ngọt ngào không kém.
(GLO)- Việc nên hay không nên tổ chức lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2019 đến nay vẫn chưa được thống nhất của ngành chức năng và địa phương liên quan. Giữa lúc chính quyền địa phương, ngành Du lịch vẫn còn đang họp bàn phương án thì người dân đã... san phẳng con đường dẫn lên núi để trồng hoa màu.
(GLO)- Cuối năm là thời điểm tuyệt đẹp của Tây Nguyên với chút se lạnh vừa đủ, nắng trong veo trên khắp nẻo đường. Có lẽ vì vậy mà dù còn nửa tháng nữa mới đến Tết Dương lịch nhưng nhiều người đã lên kế hoạch chọn Gia Lai là điểm đến để đón chào năm mới 2019.
(GLO)- Dư luận Nhật Bản đang dậy sóng với việc một anh chàng tên Hào đã kỳ công khắc tên mình lên hòn đá tại một khu di tích nổi tiếng ở đất nước mặt trời mọc. Và không chỉ ở Nhật, tại Việt Nam, tất cả các anh tên Hào cũng đã và đang được... đưa vào tầm ngắm. Gì chứ truy tìm thì cư dân mạng rất tài, họ sẽ tìm ra cái anh chàng vô ý thức ấy, tôi tin là thế.
(GLO)- Tiếp nối thành công của lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2017, lễ hội năm nay sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13-11. Đây cũng là thời điểm tuyệt đẹp khi loài hoa báo đông nở rực vàng, viên mãn thắp sáng cả ngọn núi lửa đã ngủ yên. Người dân và hàng ngàn du khách khắp nơi đã sẵn sàng hòa mình vào không gian hội hè.
(GLO)- Một tảng nham thạch lớn từ hàng triệu năm trước của núi lửa Chư Đăng Ya vừa được UBND huyện Chư Pah đặt trên đỉnh núi lửa, làm biểu tượng cho thắng cảnh tự nhiên này. Thông tin về tọa độ, độ cao cũng được giới thiệu để du khách chụp ảnh, tìm hiểu khi đến tham quan.
(GLO)- Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) đã và đang tăng cường triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya sắp tới.
(GLO)- Như một khám phá có thể tận dụng triệt để nhằm phát triển du lịch trong bối cảnh cần tạo ra sản phẩm độc đáo, riêng biệt làm thành “thương hiệu“, hệ thống núi lửa âm và dương hiện có trên địa bàn tỉnh đang trở thành điểm nhấn.
Nếu như tháng 3 vừa rồi, Gia Lai lốm đốm trong sắc trắng của muôn vàn bông hoa cà phê thì tháng 10 sắp tới đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng hoa muồng vàng rực cả một góc trời Gia Lai.
Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya 2018 (diễn ra từ ngày 10 đến 13-11-2018) hứa hẹn sẽ có rất nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn. Bên cạnh ngắm hoa, leo núi, tham gia các môn thể thao truyền thống hay thưởng thức cồng chiêng và ẩm thực bản địa, du khách còn được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn dù lượn của các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Dù lượn Hà Nội...
(GLO)-Mùa nắng núi lửa Chư Đăng Ya (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) được nhuộm vàng bởi những bông hoa dã quỳ rực rỡ. Thì mùa mưa, nơi đâylại mang trên mình vẻ đẹp dịu dàng, yêu kiều của loài hoa dong riềng đặc trưng của núi rừng .Đặc biệt, củ dong riềngcòn mang lại thu nhập khá cao cho nhiều người dân nơi đây.
(GLO)- Sáng 23-8, UBND huyện Chư Pah, Gia Lai họp bàn kế hoạch tổ chức lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya năm 2018. Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày 3 đêm (từ ngày 10 đến 13-11-2018) tại nhà rông làng Ia Gri (xã Chư Đăng Ya) ngay dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya.