Những người bị bọn giả danh công an lừa đảo: Đáng thương hay đáng trách?  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên tục xảy ra những vụ nạn nhân bị những kẻ giả danh công an, cán bộ viện kiểm sát lừa đảo tiền tỉ.

 

Một nạn nhân bị đối tượng giả công an chiếm đoạt tài sản ở Hà Nội: Ảnh minh hoạ: Công an Hà Nội
Một nạn nhân bị đối tượng giả công an chiếm đoạt tài sản ở Hà Nội: Ảnh minh hoạ: Công an Hà Nội



Báo Lao Động ngày 5.12 có bài "Nhận thông báo nợ 38 triệu từ kẻ giả danh, cô gái bị chiếm đoạt 1,1 tỉ đồng", nêu trường hợp chị H (29 tuổi) trú trên địa bàn huyện Mê Linh - Hà Nội về việc chị nhận được cuộc gọi điện thoại lạ. Đối tượng này thông báo chị có khoản vay chưa trả là 38 triệu đồng.

Chị H được kết nối điện thoại với một đối tượng tự giới thiệu là cán bộ công an. Đối tượng này nói chị H phải cung cấp thông tin để kiểm tra. Chị H làm theo hướng dẫn và chuyển hơn 1,1 tỉ đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Thực lòng, đọc những dòng tin trên mà "tức anh ách". Tại sao một người đã 29 tuổi, có chừng đó tiền mà có thể dễ dàng bị lừa đến như vậy. Chỉ nghe qua điện thoại, ai đó xưng công an, là chuyển tiền cho họ, cái dại này là đáng trách hơn đáng thương.

Từ trước đến nay, có rất nhiều người bị kẻ gian giả danh công an, cán bộ viện kiểm sát gọi điện lừa tiền tỉ. Báo chí đưa thông tin với mục đích lên tiếng cảnh báo, để người dân biết để đề phòng. Thủ đoạn lừa đảo của bọn này chẳng có gì gọi là tinh vi, cũng ba hoa ta đây là công an, cần điều tra vụ này vụ kia, nghe là biết ngay giả danh. Vậy mà, vẫn có nhiều người bị dính bẫy.

Những người trẻ, lại có thể mê muội đến mức chuyển tiền cho bọn lừa đảo thì vừa đáng trách, vừa đáng giận.

Nếu ai cũng tỉnh táo, đề cao cảnh giác, thì lấy đâu đất cho bọn lừa đảo sống. Chính sự nhẹ giả cả tin của những nạn nhân này thì bọn lừa đảo mới sống được bằng "nghề" của chúng.

Công an phải có trách nhiệm dẹp các loại tội phạm lừa đảo để bảo vệ người dân lương thiện, nhưng mỗi người phải biết tự bảo vệ mình trước. Một người xa lạ tự xưng công an gọi điện bảo chuyển tiền là chuyển ngay thì đừng trách ai ngoài tự trách mình.

Với sự cả tin đó, thì lực lượng công an không đủ người để đi truy quét tội phạm, bởi vì chính sự mất cảnh giác của người dân đã nuôi dưỡng tội phạm.

Những người bị bọn giả danh công an lừa đảo là rất đáng trách. Họ là nạn nhân của chính sự dại dột của họ.


https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/nhung-nguoi-bi-bon-gia-danh-cong-an-lua-dao-dang-thuong-hay-dang-trach-1124081.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát hình ảnh AI

Kiểm soát hình ảnh AI

Gần đây, nhiều quốc gia liên tục thắt chặt việc kiểm soát thông qua các hình thức dán nhãn, xử lý sai phạm liên quan việc sử dụng hình ảnh được tạo từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Khoan sức dân!

Khoan sức dân!

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

null