Văn hóa

Những nghệ sĩ ra đời trong ngày toàn thắng- 1975

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Năm 1975 lịch sử không chỉ đem lại cho Việt Nam một Tổ quốc thống nhất, mà còn sinh ra một thế hệ cũng khá đặc biệt. Trong số những công dân 1975, có 5 người rất nổi tiếng trong làng nhạc. Đó là nhạc sĩ: Giáng Son, Kim Ngọc, Lê Minh Sơn và các ca sĩ: Ngọc Anh, Mỹ Linh.

Ca sĩ - nhạc sĩ Giáng Son
Giáng Son là út nữ của nhạc sĩ- nhà nghiên cứu chèo Hoàng Kiều. Sinh ra trong một gia đình đầy ắp tiếng nhạc chèo, Giáng Son đi vào âm nhạc như một lẽ tự nhiên. Gắn bó với cây dương cầm từ nhỏ, Giáng Son còn mang ước vọng trở thành nhạc sĩ sáng tác. Những ca khúc đầu tiên của Giáng Son như “Sóng”, “Mưa”, “Anh” và “Xuân Hà Nội” đã đoạt giải tác giả trẻ xuất sắc trong Liên hoan các ban nhạc sinh viên 1998 cùng ban nhạc Exotica (Đẹp kỳ lạ) của cô. Sau thành công này, Giáng Son lập ra một nhóm 5 thiếu nữ yêu ca hát kiểu như phương Tây. Nhà thơ- nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã đặt cho nhóm cái tên khá độc đáo: “5 dòng kẻ”.

Kim Ngọc là con gái  độc của nhạc sĩ Trần Ngọc Xương với “Em bé Mường La” nổi tiếng từ thuở Điện Biên. Kim Ngọc đã cùng Lương Minh mang giao hưởng của mình đi thi thố ở khu vực ASEAN. Và sau đó, là những bước tiến dài của cô trong tìm tòi, thể nghiệm nghệ thuật đương đại. Từ giao hưởng “Eo lưng” trình tấu tại festival Huế đến “con nhện dăng mùng” thì thật đậm đặc dấu ấn “khác người” của Kim Ngọc.

Lê Minh Sơn là con trai nhạc sĩ Minh Châu với “Dàn đồng ca mùa hạ” dành cho tuổi thơ. Vốn là người tu nghiệp guitare và lại có giọng hát bẩm sinh, Lê Minh Sơn đã hát và đệm rất xuất thần những ca khúc pop của mình thật hồn nhiên và tươi rói. Nhờ có ca khúc Lê Minh Sơn, Ngọc Khuê đã đăng quang giải “Sao Mai” bằng “Bên bờ ao nhà mình”. Cuộc  cộng hưởng tạo ra biến động lớn trong sáng tạo Lê Minh Sơn là cuộc gặp gỡ với Thanh Lam. Âm nhạc Lê Minh Sơn qua Thanh Lam đã chảy ra sánh đặc hơn, lại phiêu diêu hơn, hồn cốt hơn. Lê Minh Sơn cùng Giáng Son, Kim Ngọc là những nhạc sĩ hàng đầu của thế hệ sinh năm 1975.

Nhóm nhạc 5 dòng kẻ
Ngọc Anh là trưởng nữ của NSƯT Hoàng Khiềm. Con gái của một nghệ sĩ tuồng nhưng lại vô cùng đam mê nhạc nhẹ. Cái giọng khàn bản năng đã cho Ngọc Anh sẵn có một màu âm riêng giữa những đồng nghiệp. Minh Anh, Minh Ánh và Ngọc Anh lập ra nhóm “3A” cũng nổi tiếng một thời với những biểu hiện đầy cuốn hút qua “Nhớ mùa thu Hà Nội” (Trịnh Công Sơn), “Tình yêu mãi mãi” (Tôn Thất Lập), “Ngày em đến” (Từ Huy), “Kỷ niệm thành phố tuổi thơ” (Hồng Đăng)... Ngọc Anh còn là giám đốc một công ty tổ chức biểu diễn đầy năng động.

Mỹ Linh ngược lại không phải con nhà nòi như bốn vị kể trên. Vậy mà suốt 15 năm qua, giọng hát của “Mỹ Linh tóc ngắn” đã làm rung động vòm trời ca nhạc Việt Nam bởi một chất giọng lảnh lót, quyến rũ đến mê hồn. Những CD “Madein Việt Nam”, “Chát với Mozart”... đã đưa Mỹ Linh tới tầm cỡ một diva đích thực. Cô vừa được chọn làm đại sứ cùng GS Võ Quý trong sự kiện “Giờ trái đất” mới diễn ra 28-3-2009.
Nguyễn Thụy Kha

Có thể bạn quan tâm