(GLO)- Tưởng chừng sẽ có một năm học đầy niềm vui, hy vọng nhưng cậu bé Rơ Châm Triệu đã dừng việc học sau 1 tuần tới lớp. Mang căn bệnh tim bẩm sinh, em phải chịu các cơn đau dày vò và chỉ chờ đợi một phép màu để duy trì sự sống.
(GLO)- Theo chân ông Ksor Líu-Trưởng thôn H’Muk (xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), chúng tôi đến thăm gia đình anh Ksor Loai (SN 1972) và chị Rơ Ô H’Zút (SN 1974) và tận mắt chứng kiến gia cảnh khốn khó của họ.
(GLO)- Trước thềm năm học mới 2024-2025, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tại Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp bước các em tới trường.
(GLO)- Từ ngày 22-8 đến 5-9, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phối hợp với Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tổ chức tặng quà đợt 1 cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn trước thềm năm học mới 2024-2025.
(GLO)- Bị tai nạn từ khi học lớp 7, chị Rcom H’Điêt (SN 1987, trú tại tổ 6, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao đau đớn, khổ cực song vẫn nỗ lực vươn lên và trở thành vận động viên (VĐV) nổi bật của làng điền kinh người khuyết tật.
(GLO)- Nhắc đến vợ chồng ông Siu Nam-bà Rơ Châm Lang, người dân làng C (xã Gào, TP. Pleiku) ai cũng thương xót vì cả 2 đều bị bệnh tật trong khi gia cảnh rất khó khăn. Hiện nay, gia đình ông rất cần sự giúp đỡ của mọi người.
(GLO)- Với tấm lòng nhân hậu, gần 40 năm qua, bà Siu H’Jel (SN 1957, làng Bluk Blui, xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã giúp đỡ những người mắc bệnh phong vượt qua mặc cảm để gầy dựng cuộc sống tốt đẹp.
(GLO)- Hơn 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Hội (SN 1990, thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) đã trực tiếp đóng góp và vận động các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm khắp mọi nơi hỗ trợ nguồn lực để giúp các mảnh đời khốn khó trong, ngoài huyện.
(GLO)- Sáng 25-4, thầy giáo Vũ Văn Tùng-đại diện “Tủ bánh mì 0 đồng” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa tặng ngôi nhà cho gia đình em Nay H'Lại (lớp 6, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó).
(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho các em thiếu nhi tại địa phương, đặc biệt là trẻ mồ côi, khuyết tật, khó khăn, người dân tộc thiểu số…
(GLO)- Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2023), các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt và tặng quà cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn.
(GLO)- Sáng 10-7, Câu lạc bộ Cựu chiến binh (CCB) sản xuất kinh doanh giỏi huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2023-2028) với sự tham gia của 215 hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi huyện Chư Sê.
(GLO)- Sáng 27-6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2028) với sự tham dự của 50 đại biểu.
(GLO)- Từ tháng 3-2023 đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai đã gửi thư kêu gọi vận động Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Đến nay, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã nhận được sự ủng hộ của 33 đơn vị và cá nhân với số tiền là: 85.645.000.
(GLO)- Tại hội nghị tổng kết diễn ra sáng ngày 20-12, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai thông tin: trong năm 2019, Hội đã vận động các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia đóng góp, ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Qua đó, Hội có điều kiện hỗ trợ cho hơn 3.000 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Tối 4-4-2019, trên đường đi làm thuê (lột vỏ cây keo) cho một gia đình cùng xã về, anh Nguyễn Văn Nhơn (SN 1993, trú tại thôn Tân Định, xã Tân An, huyện Đak Pơ) đã vô ý tông vào đống đá của một công trình đang thi công dang dở trên đường.
(GLO)- Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ thuộc phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) là ngôi nhà ván xiêu vẹo, cũ nát của gia đình anh La Thành Chung. Tiếp chúng tôi trong căn nhà tuềnh toàng ấy, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, mẹ của Chung cho biết: “Giờ này thằng Lỳ (tên thường gọi của Chung) đi bán vé số chưa về“.
(GLO)- Dù chỉ còn ít ngày nữa sẽ bắt đầu năm học mới 2022-2023, nhưng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai, nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa mua được sách giáo khoa. Tình trạng thiếu sách chủ yếu ở các khối lớp 1, 2, 3 và 7.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành liên quan căn cứ quy định, hướng dẫn của bộ, ngành trung ương để nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền thành lập Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19 của tỉnh nhằm kêu gọi các nguồn đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân theo tinh thần huy động sức mạnh toàn dân.
Nhiều nhà hảo tâm đang thất vọng khi biết được sau hơn nửa năm tiền của họ vẫn chưa được chuyển đến để cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung; tấm lòng của họ, sự sẻ chia của họ đã chẳng làm được gì cho đồng bào của mình trong cơn hoạn nạn, bởi họ đã vội vàng đặt niềm tin vào nghệ sĩ Hoài Linh. Và vấn đề không chỉ là nghệ sĩ Hoài Linh có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không, mà còn là có còn xứng đáng với niềm tin đó hay không?