Ngược dòng ngoạn mục, Man City khẳng định sức mạnh nhà vô địch World Cup

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị dẫn bàn và thi đấu hoàn toàn bế tắc, chẳng ai nghĩ Man City lại có thể chơi bùng nổ để ngược dòng giành chiến thắng tại Goodison Park.

Vừa trở về từ Ả Rập Saudi với danh hiệu vô địch Club World Cup và tạm rơi lại phía sau ở cuộc đua Ngoại hạng Anh, Man City xác định khó khăn đang chờ họ ở phía trước, ngay ở chặng tourmalet mùa Đông.

Jarrad Branthwaite uy hiếp khung thành Man City
Jarrad Branthwaite uy hiếp khung thành Man City

"The Citizens" hành quân đến sân Goodison Park khi đang kém đội đầu bảng Liverpool đến 8 điểm, thua đối thủ đến 5 bậc dù đá ít hơn hai trận. Khoảng cách ấy đủ sức làm bất kỳ đội bóng nào ngao ngán, nhất là với chính Man City khi họ vừa trải qua loạt 5 trận khá tệ trước đó với 3 hòa, 1 thua.

Jordan Pickford cũng vất vả không kém trong khung thành Everton
Jordan Pickford cũng vất vả không kém trong khung thành Everton

Khó khăn ập đến với Man City trong chuyến làm khách trên sân của Everton dù họ liên tục tấn công và tạo nguy hiểm cho khung thành của đội chủ nhà trong khoảng 15 phút đầu tiên. Thủ thành Jordan Pickford đã có ít nhất 3 lần trổ tài cứu thua cho Everton.

"Cố nhân" Jack Harrison ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Man City

"Cố nhân" Jack Harrison ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Man City

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, Man City lập tức phải trả giá. Phút 29. Rodri chuyền hỏng trong vòng cấm, vô tình thành pha bóng kiến tạo để McNeil căng ngang và Jack Harrison dễ dàng dứt điểm cận thành, mở tỉ số cho Everton. "Cố nhân" của Man City, Jack Harrison 4 phút sau đó suýt ghi tên mình lên bảng điểm lần thứ nhì nếu thủ thành Ederson không thi đấu xuất sắc.

Niềm vui của Harrison và Everton

Niềm vui của Harrison và Everton

Thi đấu bế tắc trước hàng thủ kín kẽ bên phía Everton, Man City chấp nhận rời sân ở hiệp 1 trong thế bị dẫn bàn. Tình hình chỉ thay đổi ở hiệp 2 khi đội khách gia tăng sức ép và liên tiếp ghi được bàn thắng để xoay chuyển thế trận.

Phil Foden (47) san bằng tỉ số cho Man City

Phil Foden (47) san bằng tỉ số cho Man City

Phút 53, nhận đường chuyền của Bernardo Silva, Foden đẩy bóng 1 nhịp rồi bất ngờ tung cú sút bên ngoài vòng cấm. Bóng đi khá hiểm và găm vào góc gần, đánh bại thủ thành Jordan Pickford.

Amadou Onana để bóng chạm tay...
Amadou Onana để bóng chạm tay...

Chín phút sau, trung vệ Nathan Ake dứt điểm trong vòng cấm địa Everton, bóng chạm tay Amadou Onana của đội chủ nhà. Cả trọng tài lẫn VAR đều xác định cho Man City hưởng quả phạt đền và Julian Alvarez dễ dàng đánh bại thủ thành Pickford từ khoảng cách 11m.

... Julian Alvarez ghi bàn cho Man City từ chấm phạt đền

... Julian Alvarez ghi bàn cho Man City từ chấm phạt đền

Everton có cơ hội san bằng cách biệt khi Calvert Lewin dứt điểm cận thành, bóng đi chệch cầu môn ở phút 75. Tiền đạo người Anh chắc chắn sẽ phải tiếc nuối vì điều này bởi đến phút 86, thủ thành Pickford mắc sai lầm và Bernardo Silva lập tức trừng phạt bằng cú dứt điểm đưa bóng vào khung thành trống.

Bernardo Silva ấn định chiến thắng 3-1 cho nhà vô địch
Bernardo Silva ấn định chiến thắng 3-1 cho nhà vô địch

Phil Foden còn suýt có cú đúp khi cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm cuối trận của anh lại đưa bóng tìm đúng cột dọc.

Ngược dòng mãn nhãn để giành thắng lợi 3-1, Man City vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng với 37 điểm, thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu Liverpool xuống còn 5 điểm và còn trong tay 1 trận chưa đá.

Phil Foden và Man City giành chiến thắng
Phil Foden và Man City giành chiến thắng

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Phil Foden chia sẻ: "Pep Guardiola ở giờ nghỉ giữa hiệp chỉ nói Man City giành ngôi vô địch Club World Cup là có lý do và chúng tôi phải tin vào chính mình. Everton gần đây đã thi đấu rất tốt nhưng chúng tôi biết cách "thổi bay" đối thủ khó chịu này. Man City có những cầu thủ lớn và Haaland, Doku, De Bruyne sẽ sớm trở lại và điều đó sẽ khiến đội mạnh hơn. Chúng tôi cần họ".

Có thể bạn quan tâm

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

“Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

null