Ngỡ ngàng Hà Tiên đẹp mê hồn nơi xứ biển miền Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với cảnh quan tươi đẹp, Hà Tiên thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm, đứng thứ nhì trong tỉnh Kiên Giang (chỉ sau Phú Quốc).
 

 
 Một góc thành phố Hà Tiên nhìn từ núi Tô Châu. Ảnh Hoàng Giám
Một góc thành phố Hà Tiên nhìn từ núi Tô Châu. Ảnh Hoàng Giám


Năm 2018, Hà Tiên đón 2,6 triệu lượt khách. 10 tháng đầu năm 2019, Hà Tiên đón trên 2,3 triệu lượt khách. Lượng khách đến Hà Tiên khá bình ổn, năm sau cao hơn năm trước khoảng 10%. Đây là địa phương đón du khách đông thứ nhì của tỉnh Kiên Giang (sau Phú Quốc).

“Tôi nhớ hoài một chiều dừng chân ghé qua thăm miền ước mơ. Hà Tiên mến yêu đẹp như xứ thơ, xa cách tôi còn nhớ”…

Lời bài hát “Hà Tiên” nổi tiếng của nhạc sĩ Minh Kỳ bao năm qua luôn khiến người nghe thổn thức. Hà Tiên từng đi vào thơ ca, nhạc họa, là vùng đất tươi đẹp nhiều người muốn tìm về khám phá.

Hà Tiên cũng rất nổi tiếng với “thập cảnh” hữu tình, có thể kể như: Thạch Động, Đá Dựng, Mũi Nai, đầm Đông Hồ, núi Bình San…



 

 Thạch Động - một danh thắng nổi tiếng của vùng đất Hà Tiên. Thạch động là một khối đá vôi khổng lồ, có độ cao khoảng 48m, nằm sát quốc lộ 80, cách trung tâm thị xã Hà Tiên về hướng Tây Bắc 3 km. Hiện nơi này thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm.
Thạch Động - một danh thắng nổi tiếng của vùng đất Hà Tiên. Thạch động là một khối đá vôi khổng lồ, có độ cao khoảng 48m, nằm sát quốc lộ 80, cách trung tâm thị xã Hà Tiên về hướng Tây Bắc 3 km. Hiện nơi này thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm.
Thị xã Hà Tiên chính thức trở thành thành phố Hà Tiên cuối năm 2018. Thành phố này nằm ven con sông Tô Châu hiền hòa, xung quanh là những ngọn núi xanh thẳm bóng mây.
Thị xã Hà Tiên chính thức trở thành thành phố Hà Tiên cuối năm 2018. Thành phố này nằm ven con sông Tô Châu hiền hòa, xung quanh là những ngọn núi xanh thẳm bóng mây.
 Mũi Nai là điểm đến nổi tiếng bậc nhất xứ Hà Tiên. Bãi biển nơi này vừa được phủ lớp cát trắng mịn nhân tạo (thay vì cát phù sa như ngày trước). Dự án cải tạo cảnh quan Mũi Nai khi hoàn thành, hứa hẹn mang đến một vẻ đẹp mới mẻ cho Mũi Nai và vùng đất Hà Tiên.
Mũi Nai là điểm đến nổi tiếng bậc nhất xứ Hà Tiên. Bãi biển nơi này vừa được phủ lớp cát trắng mịn nhân tạo (thay vì cát phù sa như ngày trước). Dự án cải tạo cảnh quan Mũi Nai khi hoàn thành, hứa hẹn mang đến một vẻ đẹp mới mẻ cho Mũi Nai và vùng đất Hà Tiên.
Đá Dựng cách trung tâm thị xã Hà Tiên khoảng 6 km, có độ cao gần 100 m. Gọi là núi Đá Dựng vì đá ở đây dựng đứng như vách. Khung cảnh đá núi, hang động trong không gian trời mây hữu tình khiến danh thắng này được nhiều du khách yêu thích và thường đến tham quan trong hành trình du lịch của mình.
Đá Dựng cách trung tâm thị xã Hà Tiên khoảng 6 km, có độ cao gần 100 m. Gọi là núi Đá Dựng vì đá ở đây dựng đứng như vách. Khung cảnh đá núi, hang động trong không gian trời mây hữu tình khiến danh thắng này được nhiều du khách yêu thích và thường đến tham quan trong hành trình du lịch của mình.
 Thành phố trẻ Hà Tiên trong ánh hoàng hôn.
Thành phố trẻ Hà Tiên trong ánh hoàng hôn.
Thạch Động có nhiều hang và ngách đá bí ẩn, thu hút sự quan tâm, khám phá của du khách.
Thạch Động có nhiều hang và ngách đá bí ẩn, thu hút sự quan tâm, khám phá của du khách.
Lăng Mạc Cửu tọa lạc dưới chân núi Bình San, là nơi ghi dấu cuộc đời và sự nghiệp của Đức Khai trấn Mạc Cửu – người có công khai khẩn vùng đất Hà Tiên xưa.
Lăng Mạc Cửu tọa lạc dưới chân núi Bình San, là nơi ghi dấu cuộc đời và sự nghiệp của Đức Khai trấn Mạc Cửu – người có công khai khẩn vùng đất Hà Tiên xưa.
Vẻ đẹp trầm mặc, thanh tịnh của một ngôi chùa trên sườn núi Tô Châu.
Vẻ đẹp trầm mặc, thanh tịnh của một ngôi chùa trên sườn núi Tô Châu.
Khu đô thị lấn biển Hà Tiên khiến diện mạo thành phố ngày càng hiện đại hơn.
Khu đô thị lấn biển Hà Tiên khiến diện mạo thành phố ngày càng hiện đại hơn.
 Thành phố Hà Tiên soi bóng xuống dòng nước Tô Châu trong ánh hoàng hôn
Thành phố Hà Tiên soi bóng xuống dòng nước Tô Châu trong ánh hoàng hôn
Đến Hà Tiên, du khách được hòa mình vào không gian núi đồi, đồng nước mênh mông.
Đến Hà Tiên, du khách được hòa mình vào không gian núi đồi, đồng nước mênh mông.
Đông Hồ là một đầm nước mặn, rộng khoảng 14 km2, nằm ở phía Đông thị xã Hà Tiên. Thắng cảnh thiên nhiên đẹp nổi tiếng của Hà Tiên đã đi vào thơ ca hàng trăm năm nay qua tác phẩm “Hà Tiên Thập Cảnh” của Mạc Thiên Tích, với tên gọi “Đông Hồ Ấn Nguyệt”.
Đông Hồ là một đầm nước mặn, rộng khoảng 14 km2, nằm ở phía Đông thị xã Hà Tiên. Thắng cảnh thiên nhiên đẹp nổi tiếng của Hà Tiên đã đi vào thơ ca hàng trăm năm nay qua tác phẩm “Hà Tiên Thập Cảnh” của Mạc Thiên Tích, với tên gọi “Đông Hồ Ấn Nguyệt”.



Hoàng Giám (Thanh Niên Online)

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null