Nghĩa tình còn mãi: Tình người xuyên màn đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bắt đầu từ năm 2016, nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn do anh Nguyễn Vương Trường Thành (27 tuổi) là trưởng nhóm đã miệt mài giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ chọn hè phố làm nơi ngả lưng mỗi đêm.

Sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách, những phận đời bất hạnh, cơ nhỡ không chốn nương náu tiếp tục chọn vỉa hè làm nơi ngả lưng mỗi đêm. Thay vì nghỉ ngơi, các nhóm thiện nguyện vẫn xuyên đêm đi trao quà, trao tình thương đến những người khó khăn.

Xuyên đêm giúp người vô gia cư

Bắt đầu từ năm 2016, nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn do anh Nguyễn Vương Trường Thành (27 tuổi) là trưởng nhóm đã miệt mài giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ chọn hè phố làm nơi ngả lưng mỗi đêm.

Nhóm anh Thành có khoảng 20 thành viên chính thức và các tình nguyện viên đăng ký thêm mỗi lần đi phát quà đêm. Vào tối thứ bảy hằng tuần, nhóm sẽ tập trung lúc 20 giờ tại số 19 Hoa Cau (P.7, Q.Phú Nhuận) để soạn các phần quà là bánh mì, sữa gửi tặng người khó khăn. “Nhóm chọn tặng các quà trên thay vì phát cơm, cháo vì đồ ăn trên bảo quản được lâu để dành ăn chống đói”, anh Thành chia sẻ.

 

 Nhóm thiện nguyện Liên Tâm hỗ trợ bà con khó khăn trong giãn cách. Ảnh: Nguyên Mai
Nhóm thiện nguyện Liên Tâm hỗ trợ bà con khó khăn trong giãn cách. Ảnh: Nguyên Mai


Hơn 5 năm miệt mài mang hơi ấm tình người đến những mảnh đời có cuộc sống khó khăn, bám víu nơi hè phố mỗi đêm, đối với anh Thành, suốt 5 tháng dịch vừa qua là một cột mốc khó quên khi anh và các thành viên của nhóm thiện nguyện đã xuyên suốt ngày đêm đồng hành vượt qua mùa dịch.

Anh Thành kể, 5 tháng TP.HCM giãn cách, nhóm đã hạn chế số lượng thành viên đi phát quà. Nhóm chỉ còn 4 - 5 thành viên mặc đồ bảo hộ, chia ra đi phát quà khắp các tuyến đường ở các quận, huyện. Số lượng quà mỗi đêm phát từ 500 - 1.000 phần. “Lúc đó đường sá vắng vẻ, các nhóm thiện nguyện khác cũng hoạt động thưa dần nên mình thấy thương các cô, chú hơn. Họ không được đi làm, là người bán vé số, hàng rong, ve chai… đều thất nghiệp, không chỗ nương thân. Đã khổ càng khổ hơn”, anh Thành nhớ lại.

Thời điểm đó, anh Thành còn nhận thêm hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi cầu cứu của người khó khăn đang ở khu phong tỏa, cách ly. Thế nên, suốt từ đầu tháng 6 đến ngày 1.10, cứ 8 giờ sáng mỗi ngày, nhóm thiện nguyện sẽ cùng nhau soạn các nhu yếu phẩm, rồi mang gửi đến các khu phong tỏa, nhà trọ nghèo. Đến 8 giờ tối, nhóm lại soạn quà để đi phát cho các hoàn cảnh cơ nhỡ.

Sau ngày 1.10, khi TP.HCM đã nới lỏng giãn cách, thay vì nghỉ ngơi sau 5 tháng ròng rã, nhóm Đêm Sài Gòn vẫn tiếp tục thực hiện khẩu hiệu “Quyết tâm không để bà con đói”. “Ngày trong tuần đầu sau giãn cách, các thành viên nhóm đã thống nhất sẽ đi làm công việc chính, đến tối thứ bảy mọi người lại tụ họp về để đi trao quà. Vì nếu mình không làm, mọi người đói mình lại thấy đau”, anh Thành bộc bạch.

Liên Tâm cũng là một trong những nhóm thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh cơ nhỡ trên đường phố Sài Gòn. Chị Cao Hữu Hoàng Vân (29 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức), trưởng nhóm thiện nguyện Liên Tâm, cho biết nhóm được thành lập từ năm 2017 với số lượng thành viên chính thức 10 người.

Trước dịch, nhóm chọn cố định tối thứ bảy mỗi tuần làm ngày đi phát quà vào ban đêm. Vào các ngày trong tuần, nhóm sẽ xác minh các trường hợp khó khăn không có khả năng chi trả phí sinh hoạt hay mắc bệnh hiểm nghèo để vận động kinh phí giúp đỡ họ.


 

Ông Từ Sú Há (71 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) nhận quà từ nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn
Ông Từ Sú Há (71 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) nhận quà từ nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn. Ảnh: Song Mai


Nhóm có 3 kho tập kết hàng hóa ở Q.8, TP.Thủ Đức và Q.Gò Vấp để chia nhau ra nhiều nơi sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn. Mỗi tối thứ bảy hằng tuần, chị Vân cùng tình nguyện viên đi chợ mua nguyên liệu về nấu các phần cơm, cháo, phở và đóng gói các phần quà gồm sữa, nước suối. Đến 9 giờ tối, nhóm sẽ xuất phát từ các kho đến những tuyến đường khắp các quận, huyện để phát cho người khó khăn.

“Đường phố lúc đó vắng tanh, không ít hoàn cảnh mất việc do dịch, ra vỉa hè nằm trên người có mỗi bộ đồ và đôi dép, còn không có nổi tấm bạt để lót nằm. Nhóm đã vận động được một số lều dựng tạm để gửi đến họ và chọn những phần thực phẩm có thể để được vài ngày, nước suối cũng chọn loại có dung tích lớn hơn để trữ được lâu hơn”, chị Vân kể.

 

“Không đâu bằng thành phố nghĩa tình”

Chị Mai Thị Diệu Hiền, là thành viên của nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn chia sẻ, chị đã gần 10 năm miệt mài làm thiện nguyện về đêm. Khi là thành viên của nhóm, chị Hiền đã cùng với anh Thành giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ. Nhất là trong thời gian giãn cách, chị Hiền mang đồ bảo hộ đêm nào cũng đi phát quà đến tay người khó khăn.

Phát quà đêm cho người vô gia cư gần 10 năm qua, chị Hiền tâm sự chị hầu như đã nắm rõ tuyến đường, từng hoàn cảnh mà mình đã gặp. Chị Hiền xem việc giúp người vô gia cư như ăn vào máu thịt. “5 tháng dịch đến thời điểm hiện tại, mọi người cũng phải quay về lo cuộc sống riêng. Nhưng những hoàn cảnh khó khăn vẫn còn thì mình tiếp tục làm, nên tôi và các bạn tình nguyện viên vẫn dành ra đêm thứ bảy để tiếp tục việc thiện nguyện”, chị Hiền tâm sự.

 

Chị Mai Thị Diệu Hiền (thành viên của nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn) phát quà cho người vô gia cư
Chị Mai Thị Diệu Hiền (thành viên của nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn) phát quà cho người vô gia cư. Ảnh: Đào Nguyên


Mỗi lần đi phát quà, đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhóm sẽ liên lạc với chính quyền địa phương, xác minh để kêu gọi nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. “Không chỉ cho quà, bánh và hỗ trợ tiền, những người không nhà cửa, không người thân rất cô đơn và luôn cần sự sẻ chia, quan tâm”, chị Hiền nói.

Chúng tôi đã có dịp cùng nhóm Đêm Sài Gòn phát những phần quà đến tay người vô gia cư trong đêm. Hôm đó là tối 15.11, chị Hiền cùng anh Thành và khoảng 10 thành viên chở phần quà gồm bánh ngọt, sữa bằng xe máy rồi chia nhau đi phát trên các tuyến đường ở Q.1, Q.3, Q.5, Q.10.

Tại góc ngã tư Võ Thị Sáu - Trương Định (Q.3), bà Trần Thị Nghĩa (76 tuổi) trải tấm ni lông ra ngồi mong người qua đường giúp đỡ. Thấy bà Nghĩa, anh Thành và chị Hiền tấp xe vào lề. Chị Hiền soạn vài phần bánh, sữa và kèm theo 500.000 đồng tiền mặt đến gửi cho bà và nhắn nhủ: “Hôm nay con có ít tiền và bánh, sữa gửi bà, tiền thì bà giữ kỹ một chút để lo cuộc sống sinh hoạt nha”.

“Cuộc sống bà khó khăn, 4 người con đều bị bệnh qua đời nên không có ai để nương tựa. Trước đây, nhóm đã vận động nhà hảo tâm để giúp đỡ bà một phần trang trải cuộc sống”, chị Hiền kể.

Bà Nghĩa làm đủ nghề để kiếm sống từ rửa chén thuê, nhặt ve chai đến chở ít đồ lặt vặt khi có người nhờ, cuộc sống đắp đổi qua ngày. Đến khi dịch bùng phát, thành phố giãn cách, hàng quán đóng cửa nên không ai thuê bà làm. Hơn 4 tháng ở nhà, bà nhận tiền hỗ trợ từ phường trang trải chi phí tiền trọ, tiền ăn.

Đến tháng thứ 5, tiền hết cũng không ai thuê làm việc, cứ mỗi tối bà Nghĩa lại ra đoạn đường này ngồi với mong mỏi xin được ít tiền đóng tiền nhà trọ, kiếm cái ăn. “Lớn tuổi quá rồi nên không ai nhận vào làm. Tôi ra đây ngồi từ sáng đến 11 giờ đêm mới về. Tôi còn có chiếc xe đạp để đi lại, coi như tài sản cuối cùng”, bà Nghĩa rầu rĩ.

Tại trạm xe buýt trên đoạn đường Cách Mạng Tháng 8 (P.Võ Thị Sáu, Q.3), ông Từ Sú Há (71 tuổi) dựng chiếc xe đạp cũ kỹ chở lỉnh kỉnh sách báo, chai nhựa, định ngả lưng. Nhận được phần quà gồm bánh, sữa của nhóm, ông Há rối rít cảm ơn.

Ông Há cho biết hiện tại ông đang thuê trọ và sống với vợ ở Q.Gò Vấp, tiền trọ mỗi tháng tầm 2 triệu đồng. Công việc thu lượm ve chai vốn đã ít tiền lại càng thêm bèo bọt vì ông tuổi đã cao nên không đi được nhiều, chi phí sinh hoạt của vợ chồng già phải chi li hết mức có thể. Để tiết kiệm thời gian và sức lực, ông Há chọn cách đi nhặt ve chai ở các quận trung tâm từ 2 - 3 ngày, bán được tầm 100.000 đồng thì về nhà trọ một lần.

Ông Há nói, dịch bệnh, cuộc sống khó khăn, nhưng ông luôn nhận được tình yêu thương, giúp đỡ từ các nhóm thiện nguyện. “Phải nói là, tôi đang sống ở một thành phố nghĩa tình, không bỏ rơi ai lại phía sau cả. Dù dịch bệnh khó khăn, nhưng tôi chưa bao giờ phải bị đói, ban ngày thì nhận cơm từ thiện, còn buổi tối có các nhóm thiện nguyện giúp đỡ”, ông Há xúc động.

 

Theo ĐÀO NGUYÊN-SONG MAI (TNO)

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null