Tòa soạn-Bạn đọc

Mùa sang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ơ kìa! Đông thật rồi sao?

Run run cái lạnh len vào giấc  mơ

Ta về để kịp ngày thơ

Nghe con cuốc giục sau bờ tre nghiêng.

Cánh đồng gối vụ chờ phiên

Lâm thâm mưa xõa trắng miền xa xôi

Bếp nhà ai đượm than cời

Khói trườn chạm phải khoảng trời ngày qua.

Đường cày lật dưới chân cha

Bãi trên mẹ nhổ vồng hoa cải vàng

Gió lùa gốc rạ chiều loang

Áo nâu ở lại rét tràn ruộng quê.

Ta cầm lại chút se se

Nhớ ngày đông chớm bộn bề nhớ thương…

ĐOÀN TRUNG PHONG

Có thể bạn quan tâm