Từ khóa: Miền ký ức

Miền ký ức cảng xưa

Miền ký ức cảng xưa

Ngược dòng ký ức những ngư dân có chuỗi ngày gắn bó tại cảng cá Thuận Phước (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) trước những năm 2000 là hình ảnh tất bật, vội vã nào cá, nào tôm, nào ruốc cùng mùi tanh nồng thấm đẫm quãng tuổi xuân.
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Miền ký ức

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Miền ký ức

(GLO)- Tháng ngày ấu thơ nơi làng quê gắn với dáng hình cha mẹ thân thương luôn là nỗi niềm đậm sâu, neo giữ tình cảm, tâm tư của mỗi người con dù ở bất cứ đâu. Nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ thêm một lần thể hiện nỗi niềm ấy qua tác phẩm "Miền ký ức".
Miền ký ức

Miền ký ức

(GLO)- Sau khi quét dọn, đám lá được tôi gom lại rồi đốt. Những làn khói trắng tỏa ra từng sợi mảnh ở góc vườn. Cô con gái lẫm chẫm đi ngang qua, ngó nghiêng một hồi rồi hỏi: “Có mùi gì đó mẹ ha?“. “Mùi khói đó con“. Con òa lên: “Con muốn lên trên cao kia để ngửi mùi khói“. Tôi công kênh con lên vai. Con nhắm nghiền mắt lại rồi hít hà thứ mùi lạ lùng từ đám lá khô. Dưới sức bén của lửa, ngọn gió đung đưa cột khói, khói trùm lên đám cây nở đầy hoa trắng ven đường. Mùi cây cỏ cuối năm cũng ươm độ rực rỡ, xao xuyến lạ lùng.
Đồ vật xưa cũ gợi nhớ miền ký ức

Đồ vật xưa cũ gợi nhớ miền ký ức

(GLO)- Với nhiều người thì việc sưu tầm đồ cũ, đồ cổ là “gàn dở“ khi bỏ công sức và khối tài sản lớn để mang về những vật… vô tri. Tuy nhiên, những con người ấy vẫn miệt mài, thầm lặng, say sưa với đam mê níu giữ một miền ký ức, một không gian tinh thần xưa cũ mà lịch sử không thể quay trở lại.
Đào Quang Phúc Vũ: "Gã ngông" làm phim điện ảnh

Đào Quang Phúc Vũ: "Gã ngông" làm phim điện ảnh

(GLO)- Lần đầu tiên ở Gia Lai có người bỏ tiền túi gần nửa tỷ đồng để làm một bộ phim điện ảnh chỉ để thỏa đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ 7. Nhiều người cho rằng, đây là lối “chơi ngông“, nhưng với đạo diễn Đào Phúc Quang Vũ (SN 1982, ở 308 Trần Phú, TP. Pleiku), anh muốn làm gì đó cho mình và đóng góp cho nền điện ảnh còn sơ khai của tỉnh. Chia sẻ với báo Gia Lai về ý tưởng làm phim điện ảnh “Miền ký ức“, đạo diễn Đào Phúc Quang Vũ cho biết:
Miền ký ức nơi Gác Trịnh

Miền ký ức nơi Gác Trịnh

(GLO)- Với những ai yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn, Gác Trịnh (tầng 2, số 203/19, khu tập thể đường Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế) có lẽ là điểm dừng chân rất lý tưởng. Khi tôi lần bước trên những bậc thang gỗ cũ kỹ, một phụ nữ trung niên xinh đẹp vui vẻ nói: “Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng đi trên những bậc thang này“. Vậy đấy, ngoài rất nhiều danh thắng nổi tiếng, đất cố đô còn níu chân du khách bằng những điểm đến thật thú vị.
Tuổi thơ học trò và miền ký ức

Tuổi thơ học trò và miền ký ức

Câu chuyện của nhà văn Lê Văn Nghĩa mở đầu bằng một chút ấm áp, xót xa và niềm tin về lòng tốt của dân nghèo tứ xứ. Bình dân, hài hước, tập truyện dài Tụi lớp Nhứt trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ chứa đựng miền ký ức về Sài Gòn xưa và tính cách nghĩa tình mà hôm nay vẫn còn phảng phất.