Màn múa kiếm chết người của con bạc hết tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi sát phạt nhau, hai "con bạc" dùng dao, kiếm lao vào chém nhau, hậu quả một người thiệt mạng.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.
Ngày 24-7, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Trọng Mạnh (SN 1983, ở Sơn Tây, Hà Nội) ra xét xử tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Tạ Văn Chính (SN 1981, cùng ở Sơn Tây, Hà Nội).
Theo cáo buộc, vào tối ngày 13/3, bị cáo Mạnh cùng một số thanh niên ngồi chơi bạc bằng hình thức “3 cây”, trong đó có anh Chính.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi những “con bạc” khác đã dừng cuộc đỏ- đen vì hết tiền, riêng Mạnh và anh Chính tiếp tục sát phạt nhau. Ở ván cuối cùng, anh Chính đặt cửa 400.000 đồng và thắng. Do hết tiền nên Mạnh trả anh Chính 200.000 đồng, còn xin lại.
Anh Chính không đồng ý nên hai bên xảy ra cãi nhau. Lời qua tiếng lại, anh Chính mắng Mạnh: “Đã không có tiền còn đòi chơi”. Bực tức, Mạnh về nhà lấy dao lê giấu vào người rồi phóng xe đi tìm anh Chính.
Vừa thấy anh Chính ở cổng nhà, Mạnh tiến đến gây sự và hẹn ra ngã ba đường gần nhà anh Chính để giải quyết mâu thuẫn.
Thấy vậy, anh Chính chạy vào nhà, lấy thanh kiếm đuổi theo Mạnh đến điểm hẹn. Tại đây, hai người dùng dao, kiếm lao vào đánh nhau. Anh Chính dùng kiếm chém 2 nhát vào người Mạnh, trong khi đó, Mạnh rút dao lê đâm 1 nhát vào bụng khiến anh Chính ngã gục. Hậu quả, anh Chính tử vong trên đường đến bệnh viện.
Sau khi bỏ trốn lên nhà anh rể ở Vĩnh Phúc, mờ sáng hôm sau, Mạnh đến Công an thị xã Sơn Tây đầu thú. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trọng Mạnh 17 năm tù.
T.Nhung (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng, biểu dương cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: H.T

Lặng thầm truy vết tội phạm sử dụng công nghệ cao

(GLO)- Xuyên đêm truy vết, lặn lội đến nhiều tỉnh thành, có những vụ việc cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) phải ròng rã hàng tháng trời lần theo manh mối, sử dụng công nghệ hiện đại để truy tìm tội phạm, lấy lại tài sản trả cho người dân.

Cảnh sát 113: “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”

Cảnh sát 113: “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”

(GLO)- Tết là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp, đoàn viên. Nhưng với cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Đội Cảnh sát 113) thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), lại phải trực chiến đảm bảo an ninh trật tự để người dân vui xuân, đón Tết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung và Phó Giám đốc Công an tỉnh Ksor H’Bơ Khắp thăm, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Lê Ánh

Gian nan cuộc chiến với tội phạm ma túy

(GLO)- Hầu hết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) dường như đã quen với những chuyến công tác dài ngày, những đêm thức trắng để theo dõi đối tượng hay những lần căng thẳng đối mặt với tội phạm sử dụng vũ khí manh động, sẵn sàng chống trả…

Pleiku: Khởi tố đối tượng làm giả cà phê Uyên số lượng lớn

Pleiku: Khởi tố đối tượng làm giả cà phê Uyên số lượng lớn

(GLO)- Ngày 23-1-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1993, trú tại TP Pleiku) về hành vi tổ chức, chỉ đạo pha trộn, sản xuất cà phê giả nhãn hiệu cà phê Uyên để bán ra thị trường với số lượng lớn.

Gia Lai: Khởi tố 1 đối tượng về hành vi sản xuất hàng giả

Gia Lai: Khởi tố 1 đối tượng về hành vi sản xuất hàng giả

(GLO)- Liên quan đến vụ việc làm giả nhãn hiệu các sản phẩm thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu nhằm mục đích trục lợi, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can về hành vi sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.