Lao động thất nghiệp sập bẫy đa cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thất nghiệp, nhiều người lao động ở TP.HCM gọi vào số điện thoại trên các bài viết tuyển dụng “việc nhẹ lương cao”, hội nhóm mạng xã hội để xin việc để rồi sập bẫy đa cấp biến tướng và bị lừa hàng trăm triệu đồng.
Gần đây, Báo Thanh Niên liên tục nhận được phản ánh về hoạt động của các công ty đa cấp biến tướng dùng nhiều chiêu thức tinh vi để lừa đảo người lao động (NLĐ) đang thất nghiệp đi xin việc. Các nạn nhân phải vay mượn, cầm cố tài sản, bỏ ra hàng trăm triệu đồng đầu tư vào công ty đa cấp biến tướng.
Núp bóng tuyển dụng
Trên các hội nhóm mạng xã hội hiện nhan nhản các bài viết tuyển dụng nhân viên văn phòng, siêu thị, quản lý… với mức lương hấp dẫn. Khi NLĐ liên hệ thì được hướng dẫn đến địa điểm để phỏng vấn rồi dẫn dắt, gạ gẫm mua các gói sản phẩm từ vài chục đến vài trăm triệu đồng và tham gia đường dây đa cấp. Hầu hết nạn nhân là NLĐ nghèo, thất nghiệp...
Tiếp xúc với PV Thanh Niên, chị N.T.V (23 tuổi, quê Đồng Tháp) bức xúc cho hay chị vừa thoát khỏi đường dây đa cấp biến tướng ở Q.Tân Phú (TP.HCM) và chấp nhận mất hơn 140 triệu đồng. Theo chị V., học hết cấp 3, chị từ quê lên TP.HCM xin vào làm công nhân cho một công ty tại Q.Bình Tân. Vì công việc quá nặng nhọc nên chị V. xin nghỉ, tìm việc khác làm. Chị lên các hội nhóm trên mạng xã hội và thấy bài viết đăng tuyển nhân viên siêu thị mức lương từ 8 - 10 triệu đồng/tháng. Chị V. gọi điện và được hướng dẫn đến Chi nhánh Tân Phú (số 226/1 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) của Công ty TNHH Caster City VN (viết tắt Công ty Caster City, đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12) phỏng vấn. Khi đến đây, chị V. bị nhân viên tư vấn dụ dỗ mua gói sản phẩm 12,75 triệu đồng của Công ty Caster City. Sau đó, chị tiếp tục bị các nhân viên tại đây thuyết phục đầu tư 11 gói sản phẩm (12,75 triệu đồng/gói) để được “lên làm quản lý, chia lợi nhuận cao”. Sau đó, vì nhận thấy nhiều thứ không như phía công ty cam kết nên chị V. rút ra, chấp nhận mất 140 triệu đồng mua sản phẩm.

Người lao động tên Th.(ngụ TP.Thủ Đức) sau khi đầu tư đủ đơn hàng được tiếp nhận vào làm việc.
Người lao động tên Th.(ngụ TP.Thủ Đức) sau khi đầu tư đủ đơn hàng được tiếp nhận vào làm việc.
Tương tự, chị H. (33 tuổi, quê Kiên Giang) cũng lên TP.HCM tìm việc. Trong lúc thất nghiệp, chị thấy thông tin tuyển dụng quản lý nên gọi điện tìm hiểu và lại được hướng dẫn đến Chi nhánh Tân Phú của Công ty Caster City phỏng vấn. Tại đây, chị H. bị dẫn dụ đầu tư 21 gói sản phẩm với tổng giá trị 315 triệu đồng rồi mới được nhận làm công việc “tư vấn”, thực chất là dụ dỗ những người đi tìm việc khác. Theo chị H., sau khi vào làm việc, thấy cách làm không đàng hoàng, không đúng lương tâm vì phải luôn nghĩ cách để dụ dỗ người khác tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp nên chị nghỉ việc. “Các bài tuyển dụng làm nhân viên siêu thị, quản lý chủ yếu để đánh lừa người tìm việc. NLĐ đến điểm hẹn thì nhân viên tại đây dùng các biện pháp tâm lý, chiêu trò lừa, lôi kéo NLĐ phải đi vay mượn từ vài chục đến trăm triệu đồng đầu tư tham gia mạng lưới đa cấp”, chị H. nói.
Đồng cảnh ngộ, bà T.K.H (52 tuổi, ngụ Q.6) cũng đã dính vào đường dây đa cấp khi đi phỏng vấn xin việc quản lý ở Chi nhánh Tân Phú của Công ty Caster City và chấp nhận mất gần 700 triệu đồng đầu tư mua sản phẩm.

Chị H. nhắn tin cho Thái (người đứng đầu hệ thống) để đòi tiền doanh số bán hàng
Chị H. nhắn tin cho Thái (người đứng đầu hệ thống) để đòi tiền doanh số bán hàng.
Tan cửa nát nhà
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhiều người đã phải gánh nợ, bán nhà, gia đình tan vỡ sau khi đi phỏng vấn “việc nhẹ lương cao” và bị dẫn dắt vào đa cấp biến tướng. Để có tiền trả nợ, những người này chỉ còn cách đi gạ gẫm khách hàng đưa về công ty, kiếm tiền hoa hồng, để gỡ gạc lại vốn đã đầu tư.
Chị H. (NLĐ quê Kiên Giang nói trên) kể lúc đầu chị được nhân viên tư vấn, hướng dẫn mua gói sản phẩm gồm nước giặt và thực phẩm chức năng với tổng số tiền 12,75 triệu đồng để được làm việc. Sau đó, chị H. tiếp tục đầu tư thêm 21 gói sản phẩm, trị giá 315 triệu đồng để lên cấp quản lý, được chia hoa hồng cao hơn. Thế nhưng, vào làm việc, chị H. nhận thấy công việc không phải bán sản phẩm mà dùng các chiêu thức lừa người khác đầu tư đa cấp. Chính vì việc này, chị H. đã chấp nhận nghỉ việc và mất số tiền đầu tư trước đó. “Mình không chấp nhận tư vấn sai sự thật, nói dối để lôi kéo người khác vào đa cấp lừa đảo. Lương tâm mình không cho phép nên chấp nhận mất tiền và xin nghỉ”, chị H. nói.

Chị H. nhắn tin cho quản lý tên Diễm đòi tiền doanh số mỗi tháng.
Chị H. nhắn tin cho quản lý tên Diễm đòi tiền doanh số mỗi tháng.
Cũng theo chị H., 315 triệu đồng là số tiền tiết kiệm mà chị đã giấu chồng đầu tư vào đa cấp. Khi chồng chị H. phát hiện, hai vợ chồng mâu thuẫn và dẫn đến ly hôn. “Hối hận lớn nhất của mình là giấu chồng đem tiền tiết kiệm đầu tư vào đa cấp. Để rồi mất tiền, gia đình phải ly tán, hai đứa con phải cực khổ”, chị H. buồn bã. Theo chị H., hiện bẫy đa cấp biến tướng dưới hình thức tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” để đánh vào NLĐ thất nghiệp, sinh viên làm việc thêm, diễn ra tràn lan trên mạng xã hội. “Mọi người đi xin việc lưu ý, khi đến phỏng vấn mà người tư vấn về sản phẩm, văn hóa công ty, khoe sự giàu có, thành đạt của cấp trên, bắt mua sản phẩm từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng thì đó là đa cấp biến tướng lừa đảo” chị H. chia sẻ.

Hóa đơn chị H. mua hàng hơn 300 triệu đồng của Công ty Caster City. Ảnh: C.T.V
Hóa đơn chị H. mua hàng hơn 300 triệu đồng của Công ty Caster City. Ảnh: C.T.V
Tương tự, chị N.T.V (quê Đồng Tháp) kể 140 triệu đồng đầu tư vào đường dây đa cấp nói trên là số tiền phải đi vay mượn khắp nơi mới có được. Trong đó, chị V. nói dối, nhờ bố mẹ vay mượn 100 triệu đồng của người trong dòng họ dưới quê; 40 triệu là vay trên ứng dụng của các công ty tài chính. “Mình đầu tư vào đường dây đa cấp này và phải đi làm không có lương. Ngày nào cũng đến công ty để kiếm khách, tư vấn sai sự thật, lừa NLĐ vào đa cấp. Dùng tất cả các thủ đoạn, chiêu trò để moi được tiền NLĐ đầu tư vào đây thì mới có hoa hồng để lấy lại vốn”, chị V. nói. Sau khi chấp nhận rời bỏ, chị V. phải làm đủ thứ việc kiếm tiền trả nợ cho người thân và các công ty tài chính.
Bà T.K.H ( 52 tuổi, ngụ Q.6) đã phải bán nhà trả nợ sau khi bị lừa đầu tư vào đường dây đa cấp tại Q.Tân Phú. Bà kể trong nước mắt mình sống độc thân, nuôi mẹ già. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công việc không ổn định, trong lúc đi tìm việc làm thì bà lại bị nhân viên tư vấn Chi nhánh Tân Phú của Công ty Caster City dụ dỗ vào đường dây đa cấp. Bà T.K.H đem giấy tờ nhà thế chấp ngân hàng, vay 700 triệu đồng đầu tư. Sau thời gian làm việc, bà T.K.H nhận thấy có nhiều dấu hiệu lừa đảo nhắm vào NLĐ thất nghiệp nên bỏ việc, đành chịu mất số tiền lớn.
Trước những bi kịch của những nạn nhân thất nghiệp còn bị lừa đảo, PV Thanh Niên đã nhập vai NLĐ xin vào Chi nhánh Tân Phú của Công ty Caster City làm việc, để lật tẩy chiêu trò của đường dây đa cấp biến tướng này. (còn tiếp)
Theo Công Nguyên - Phan Thu Hoài (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

null