Lâm Đồng: Mẹ bị trầm cảm, dìm chết con trai 9 tháng tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vừa điều trị bệnh trầm cảm từ TP.HCM về nhà (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) được 1 ngày, chị T. nhẫn tâm dìm chết con trai 9 tháng tuổi trong xô nước.

Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ việc đau lòng ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ việc đau lòng ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Thông tin ban đầu, sáng sớm 18.11, người nhà phát hiện cháu L.T.Đ. (9 tháng tuổi, ngụ P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc) tử vong trong xô nước ở nhà tắm, còn chị L.H.T. (24 tuổi, mẹ cháu Đ.) nằm vật vã, khóc lóc trong phòng ngủ.
Khi người nhà gặng hỏi, chị T. cho biết bực tức vì con trai khóc lóc không chịu ngủ, chị bế cháu vào nhà tắm, dìm trong xô nước. Đến lúc không còn nghe cháu Đ. khóc, chị T. báo với em trai mình tên H. đang ngủ ở phòng bên cạnh ra xem thì phát hiện bé đã tử vong.

Cơ quan công an bảo vệ hiện trường tại ngôi nhà xảy ra vụ việc đau lòng ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Cơ quan công an bảo vệ hiện trường tại ngôi nhà xảy ra vụ việc đau lòng ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Ngay sau đó, vụ việc đã được trình báo tới cơ quan công an và chính quyền địa phương. 
Nhận được tin báo, Công an P.Lộc Phát và Công an TP.Bảo Lộc có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đồng thời chờ lực lượng Pháp y (Công an Lâm Đồng) để phối hợp khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.
Được biết, vợ chồng chị T. có 2 người con, cháu Đ. là con thứ hai. Hiện, chồng chị T. đang đi làm ăn xa, còn chị T. ở nhà nuôi 2 con nhỏ và sống cùng với em trai ruột. Bản thân chị T. bị bệnh trầm cảm hơn 2 năm nay và thường xuyên phải điều trị ở TP.HCM.
Ngày 17.11, chị T. vừa điều trị bệnh trầm cảm từ TP.HCM về thì xảy ra sự việc đau lòng này. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo Trùng Dương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null