Lâm Đồng: 3 người trong 1 gia đình tử vong thương tâm vì đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đang chơi đùa cạnh hồ chứa nước, không may cháu Đ.Đ.V. bị trượt chân rơi xuống hồ. Thấy vậy, chị L.Th.H. và cháu Đ.G.B. bơi ra hồ để cứu cháu V. nhưng cả 3 đều bị chìm xuống đáy nước.
(Ảnh minh họa: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

(Ảnh minh họa: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ngày 22/6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) xác nhận tại xã Đồng Nai Thượng vừa xảy ra 1 vụ đuối nước, khiến cả 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 ngày 22/6, chị L.Th.H. (29 tuổi) cùng con trai Đ.Đ.V. (10 tuổi) và người cháu họ tên Đ.G.B. (16 tuổi) cùng có hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Xuân, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, hiện đang tạm trú tại xã Đồng Nai Thượng cùng nhau đến hồ chứa nước Bê Đê tại thôn Bê Đê (xã Đồng Nai Thượng) chơi.

Trong lúc đang chơi đùa cạnh hồ chứa nước, không may cháu Đ.Đ.V. bị trượt chân rơi xuống hồ. Thấy vậy, chị L.Th.H. và cháu Đ.G.B. bơi ra hồ để cứu cháu V. nhưng do nước hồ quá sâu khiến cả 3 người bị chìm xuống đáy nước.

Sau khi vụ việc xảy ra, một số cháu nhỏ đang chơi ở gần đó phát hiện, chạy vào thôn báo cho người dân địa phương đến ứng cứu.

Những người dân có mặt tại hiện trường đã cùng nhau lặn tìm; đồng thời, trình báo vụ việc với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng cứu hộ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Lâm Đồng) Khu vực 4, đóng tại huyện Đạ Tẻh đã phối hợp cùng Công an huyện Cát Tiên và chính quyền địa phương triển khai các phương án cứu hộ các nạn nhân.

Đến hơn 16h40 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể 3 nạn nhân.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên cho biết gia đình các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm thuê, làm mướn kiếm sống.

Hiện chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, các đoàn thể đang tập trung hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân; đồng thời, huy động các nguồn kinh phí để hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân.

Hồ thủy lợi Bê Đê có mực nước sâu từ 5-15m và rộng khoảng 2ha rất nguy hiểm.

Tại đây, chính quyền địa phương đã cắm nhiều biển cảnh báo nguy hiểm để người dân biết nhằm tránh tai nạn đuối nước.

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

(GLO)- Di sản địa-văn hóa Tây Nguyên là tài sản vô giá của quốc gia, góp phần tạo nên sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Việc bảo tồn, phát huy giá trị nguồn tài nguyên di sản này đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách không những cho thế hệ hôm nay mà cả mai sau.

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Xuân trên đỉnh đèo

Xuân trên đỉnh đèo

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.