Đắk Nông: Đi bắt ốc ở hồ chứa nước, cháu bé 12 tuổi tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong 3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 52 vụ tai nạn thương tích, làm 14 em tử vong; trong đó 6 vụ tai nạn đuối nước làm 12 em tử vong.

Ngày 18/6, ông Phạm Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm một cháu nhỏ tử vong.

Vào khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, cháu Đoàn Thị Thảo V (12 tuổi) cùng 2 em là Đoàn Thanh S và Đoàn Thị Tường V (trú tại thôn 17, xã Nhân Cơ) đi bắt ốc tại một hồ chứa nước tưới càphê của một hộ dân trong thôn.

Bất ngờ, ba chị em đã hụt chân rơi xuống khu vực nước sâu trong hồ. Hai cháu S và Tường V may mắn được một người dân phát hiện và cứu kịp, riêng cháu Thảo V đã bị đuối nước, tử vong.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân trong thôn đã vớt được thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình. Gia đình các cháu thuộc diện khó khăn, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ đã tổ chức thăm viếng, động viên.

Thời tiết hiện nay đang mùa khô, người dân đang tập trung tưới nước cho các loại cây trồng; đồng thời trẻ em chuẩn bị cho kỳ nghỉ Hè, thường ở nhà tự trông giữ nhau hoặc theo cha mẹ lên rẫy nên nguy cơ trẻ em bị tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước rất cao.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, trong 3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 52 vụ tai nạn thương tích, làm 14 em tử vong; trong đó 6 vụ tai nạn đuối nước làm 12 em tử vong, tăng 5 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.

Trẻ em tử vong do đuối nước tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em, chiếm 86% số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null