Kịch tính trận chung kết Giải Bóng đá mừng Đảng-mừng Xuân xã Glar năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tối 13-1, tại sân bóng mini Thu Đông (xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra trận chung kết Giải Bóng đá mừng Đảng-mừng Xuân xã Glar năm 2024. Trận đấu thu hút sự theo dõi của gần 1.000 khán giả trong khu vực tạo nên không khí rộn ràng trong những ngày cuối năm.

2 đội bóng Dơk Rơng và Phân bón chị Năm đã xuất sắc vượt qua 14 đội bóng khác để góp mặt trong trận đấu tranh chức vô địch. Đây cũng là màn đối đầu khá đặc biệt bởi Dơk Rơng là đội bóng “con cưng” của xã Glar với những cầu thủ xuất sắc là niềm tự hào không chỉ của Glar mà của huyện Đak Đoa. Phải kể đến những cái tên nổi danh trong làng bóng đá phong trào như Dung, Thưng, Kip…Trong đó, Dung là cầu thủ từng thi đấu futsal chuyên nghiệp trong màu áo của Sana Khánh Hòa.

2 đội bóng quy tụ nhiều ngôi sao của bóng đá phong trào Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

2 đội bóng quy tụ nhiều ngôi sao của bóng đá phong trào Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Với đội Phân bón chị Năm, họ là đại diện của “gã hàng xóm” xã A Dơk-một kỳ phùng địch thủ với xã Glar. Đây được xem là 2 xã giàu truyền thống nhất của bóng đá Đak Đoa với nhiều lần đăng quang ở Giải Bóng đá truyền thống huyện. Đồng thời là các địa phương đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển huyện Đak Đoa trong các giải đấu cấp tỉnh. Đặc biệt, trong 2 đội bóng góp mặt ở trận chung kết có nhiều cái tên góp công lớn vào chức vô địch môn Bóng đá của Gia Lai tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số khu vực II năm 2023.

Khán giả đứng kín quanh sân để đón xem trận chung kết. Ảnh: Văn Ngọc

Khán giả đứng kín quanh sân để đón xem trận chung kết. Ảnh: Văn Ngọc

Với việc hội tụ nhiều ngôi sao, trận đấu đã có sức hút rất lớn với con số khán giả đổ đến sân theo dõi trực tiếp lên đến gần 1.000 người. Anh Khiên (làng Dơk Rơng, xã Glar) hào hứng: “Đợt này mùa màng cũng đã thu hái xong nên dân làng cũng thư thả chuẩn bị đón Tết. Năm nay rất vui vì xã đã tổ chức giải đấu này để nhiều đội bóng ở xã khác cùng về tham gia. Càng vui hơn vì đội bóng của làng tôi đã vào trận chung kết nên bà con kéo nhau đến cổ vũ cho mấy đứa em, đứa cháu trong làng”.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, 2 đội đã cống hiến một trận cầu hấp dẫn, kịch tính đến những giây cuối cùng. Sau hiệp 1 khan hiếm bàn thắng, đầu hiệp 2, đội chủ nhà Dơk Rơng đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Song lợi thế đã không được duy trì lâu bởi sau tình huống xuất thần của Myêu, đại diện của xã A Dơk đã có bàn thắng san bằng cách biệt 1-1. Bất phân thắng bại trong 40 phút thi đấu chính thức, 2 đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Tại đây, Dơk Rơng một lần nữa nắm lợi thế trước song đã để đối thủ lội ngược dòng với tỷ số 3-4.

Các cầu thủ Phân bón chị Năm vỡ òa khi giành chiến thắng trên chấm penalty. Ảnh: Văn Ngọc

Các cầu thủ Phân bón chị Năm vỡ òa khi giành chiến thắng trên chấm penalty. Ảnh: Văn Ngọc

Cầu thủ Myêu của đội Phân bón chị Năm vui mừng chia sẻ: “Thi đấu trên sân nhà của đội bạn không hề dễ dàng vì khán giả của họ đông hơn chúng tôi. Nhưng cả đội đã thi đấu quyết tâm để vượt qua những giai đoạn khó khăn và may mắn đã giành được chức vô địch. Tết năm nay với chúng tôi chắc chắn sẽ vui tươi hơn với chiếc Cúp lần này”.

Đây là lần đầu tiên UBND xã Glar tổ chức giải đấu mừng Đảng-mừng Xuân. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là lần đầu tiên UBND xã Glar tổ chức giải đấu mừng Đảng-mừng Xuân. Ảnh: Văn Ngọc

Được biết, đây là lần đầu tiên UBND xã Glar tổ chức giải đấu mừng Đảng-mừng Xuân. Giải đã quy tụ gần 200 cầu thủ đến từ 16 đội bóng. Không chỉ có 8 đội bóng là các thôn, làng trong xã Glar, giải còn tổ chức mở rộng cho các đội bóng đến từ nhiều xã, thị trấn trong huyện cùng góp mặt tranh tài. Đồng thời, nhiều đội bóng đã nhận được sự tài trợ của các doanh nghiệp giúp các cầu thủ có thêm một phần tiền thưởng để khích lệ tinh thần thi đấu.

Giải cũng nhận được sự đóng góp của một số doanh nghiệp để công tác tổ chức được chuyên nghiệp hơn, các trận đấu đều được livestream trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Qua đó bầu không khí sôi động ở nơi được xem là cái nôi của bóng đá phong trào như Glar đã được lan tỏa rộng rãi.

Ban tổ chức đã trao Cúp vô địch cho đội bóng Phân bón chị Năm. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức đã trao Cúp vô địch cho đội bóng Phân bón chị Năm. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với P.V, bà Giang H’Hom-Phó Chủ tịch UBND xã Glar, Trưởng Ban tổ chức giải cho hay: “Mới lần đầu tiên tổ chức nhưng giải đã diễn ra rất thành công, tạo được không khí rộn rã của mùa Xuân giúp bà con phấn khởi đón Tết. Qua giải giúp người dân xã Glar một lần nữa khẳng định được niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng và rất tự hào với phong trào bóng đá của xã. Các đội bóng cũng có cơ hội cọ xát, học hỏi và tuyển chọn đội hình chuẩn bị tham gia giải mừng Đảng-mừng Xuân của huyện Đak Đoa”.

Có thể bạn quan tâm