Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với SHB Đà Nẵng trong trận cầu không bàn thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đội bóng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) rất cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần và chắc suất trụ hạng. Dẫu vậy, dường như khát khao của họ là không đủ để tạo ra sự khác biệt trước đội chủ nhà SHB Đà Nẵng chơi thực dụng trong trận cầu không bàn thắng vào chiều 22-10. 

Các cầu thủ HAGL hành quân đến sân vận động Hòa Xuân với mục tiêu tương đối rõ ràng là giành 3 điểm. Bởi với một đội bóng có nhân sự với nhiều tuyển thủ quốc gia, họ khó có thể chấp nhận chuỗi 8 trận không biết đến nếm mùi chiến thắng. Thậm chí, nếu không thắng, đội bóng Phố núi sẽ có nguy cơ bị nhóm xuống hạng bám đuổi sát sao. Do đó, họ đã bước vào trận cầu với SHB Đà Nẵng bằng một thế trận chủ động tấn công. Các học trò của huấn luyện viên (HLV) Kiatisak đã đẩy cao đội hình từ những phút đầu tiên để áp đặt thế trận. Trong khi đó, dù được chơi trên sân nhà, SHB Đà Nẵng đã nhập cuộc một cách dè dặt, “biết người biết ta”.

Sự lựa chọn này của đội bóng sông Hàn khiến hiệp 1 trận đấu diễn ra với tiết tấu khá chậm. HAGL dù cầm bóng nhiều và cố gắng triển khai các mảng miếng tấn công nhưng đều gặp khó trước hàng phòng ngự đông người của đối thủ. Các mũi nhọn Văn Toàn, Công Phượng hay Brandao đã không tìm thấy sự kết nối trước sự bọc lót kín kẽ của hàng thủ SHB Đà Nẵng. HAGL chủ yếu tấn công bên cánh phải nơi có sự cơ động của Văn Thanh. Dẫu vậy, những quả tạt của hậu vệ số 17 là chưa đủ sắc bén để gây khó thủ thành Văn Biểu. 

2 đội đã có một trận đấu tương đối tẻ nhạt Ảnh: Trần Khánh
2 đội đã có một trận đấu tương đối tẻ nhạt Ảnh: Trần Khánh

Phải đến phút 38, các cầu thủ HAGL mới có thể tung ra một cú dứt điểm gây uy hiếp cho khung thành của SHB Đà Nẵng. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Hồng Duy, trung vệ người Hàn An Sea-hee bật cao đánh đầu đưa bóng chạm mép trên của xà ngang. Ở bên kia chiến tuyến, sự thận trọng của HLV Phan Thanh Hùng khiến đội chủ sân Hòa Xuân gần như không tung ra cú sút nào về phía thủ thành Tuấn Linh. Tiền đạo cắm Phi Hoàng bị cô lập trên hàng công vì thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng. Sự xông xáo của Văn Long bên cánh phải trong những pha phản công hiếm hoi cũng không đủ giúp SHB Đà Nẵng tạo ra áp lực về phía đội khách. 

Thế trận tương tự tiếp tục được thể hiện khi hiệp 2 bắt đầu. HAGL vẫn tấn công khá rời rạc với những đường chuyền mang khá nhiều sai số. Không tìm thấy các vệ tinh xung quanh, Công Phượng đã có đôi lần cầm bóng đột phá cá nhân. Dẫu vậy, nó cũng không mang lại hiệu quả trước hàng phòng ngự được bố trí chặt chẽ. Niềm hy vọng của HAGL được đặt vào đội trưởng Văn Toàn cũng hầu như mất hút trước sự kèm cặp của các hậu vệ đối phương. 

HAGL (trái) đã có trận thứ 9 liên tiếp không thắng Ảnh: Trần Khánh
HAGL (trái) đã có trận thứ 9 liên tiếp không thắng. Ảnh: Trần Khánh

Dù tấn công bế tắc, chiến lược gia người Thái cũng không có nhiều sự lựa chọn về nhân sự. Tiền đạo Bruno đã không được đăng ký thi đấu sau những màn trình diễn thất vọng vừa qua. HLV Kiatisak chỉ có sự thay đổi với việc rút tiền vệ Tuấn Anh thay bằng cầu thủ trẻ Đức Việt nhằm làm mới khu trung tuyến. Phút 78, ông tiếp tục có sự thay đổi người nhưng nó cũng chỉ đến ở hàng thủ khi Văn Sơn được rút ra sân để tung vào Bảo Toàn. Cầu thủ số 20 vốn là một tiền vệ tiếp tục được Zico Thái bố trí chơi như một hậu vệ. Với vai trò này, Bảo Toàn cũng đã không thể góp sức cho hàng công của đội nhà. 

Cũng như hiệp 1, đội bóng Phố núi đã không thể tạo uy hiếp lớn về phía khung thành của đối thủ. Tình huống duy nhất có thể mang lại hy vọng cho đội bóng Phố núi chỉ là cú sút từ góc hẹp cử Văn Thanh  ở phút 73 đã bị Văn Biểu ôm gọn. SHB Đà Nẵng cũng có một vài tình huống lên bóng tương đối khoáng đạt. Nhưng sự thiếu chính xác ở những tình huống quyết định đã khiến các pha bóng ấy trôi qua mà không mang lại sự nguy hiểm cho khung thành đội khách. 

Hòa 0-0 một cách tẻ nhạt, HAGL có trận thứ 9 liên tiếp không biết mùi thắng lợi và họ sẽ phải nỗ lực hơn nữa cho cuộc đua trụ hạng. 

LÊ VĂN NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

(GLO)- Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trong khi nhiều trường ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn “trầm lắng” hoạt động thể thao học đường sau sắp xếp đơn vị hành chính, thì các trường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây đã sôi nổi phong trào bóng đá học sinh.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

null