Hoàng Anh Gia Lai chia điểm trong trận cầu không bàn thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có một trận cầu đầy tự tin trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (TXNĐ) ở vòng 3 V.League 2024-2025 vào chiều 28-9. Song mạch thắng của họ đã dừng lại khi phải chia điểm sau trận hòa không bàn thắng trên sân Pleiku.

Cuộc thư hùng giữa HAGLTXNĐ là trận cầu được chờ đợi nhất ở vòng 3 V.League 2024-2025. Chẳng vậy mà những nhân vật quan trọng như ông bầu Đoàn Nguyên Đức hay đặc biệt là huấn luyện viên (HLV) đội tuyển quốc gia Kim Sang-sik cũng có mặt trên khán đài.

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức và HLV trưởng đội tuyển quốc gia Kim Sang-sik dự khán trận cầu tâm điểm này. Ảnh: Văn Ngọc

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức và HLV trưởng đội tuyển quốc gia Kim Sang-sik dự khán trận cầu tâm điểm này. Ảnh: Văn Ngọc

Trong cuộc đối đầu này, HLV Lê Quang Trãi dành một sự tôn trọng lớn với sức mạnh của những nhà đương kim vô địch. Dù chỉ có 3 điểm sau 2 trận, song xét về lực lượng, đội bóng thành Nam vẫn đang là một trong những đội có nhân sự chất lượng nhất ở V.League năm nay. Các ngoại binh trong tay của HLV Vũ Hồng Việt đều là những cái tên chất lượng mà các đội bóng khác ao ước.

Bởi vậy, chiến lược gia họ Lê đã tập trung gia cố khu trung tuyến với ý đồ chơi chắc chắn trước khi nghĩ tới câu chuyện tấn công. Thanh Sơn được tung ra sân ngay từ đầu để sắm vai “máy quét” hỗ trợ cùng Marciel và Minh Vương. Trong khi Ngọc Quang được xếp chơi dạt cánh nhằm phát huy khả năng lắt léo cùng tốc độ của anh.

HAGL (bìa trái) đã chơi phòng ngự chắc chắn trong hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc

HAGL (bìa trái) đã chơi phòng ngự chắc chắn trong hiệp 1. Ảnh: Văn Ngọc

Sau những phút đầu chủ động nhường tuyến giữa cho đội khách, HAGL bắt đầu triển khai thế trận của mình. Với các tiền vệ có khả năng cầm bóng tốt, đội bóng Phố núi tự tin giữ nhịp trận đấu rồi tổ chức tấn công về phía TXNĐ. Ngay phút 12, suýt chút nữa đội chủ sân Pleiku đã có bàn mở tỉ số sau cú đánh đầu dội xà ngang TXNĐ của Marciel.

Đội bóng đến từ đất Bắc đã nỗ lực dồn ép HAGL với không ít những tình huống xâm nhập vòng cấm. Song các cầu thủ chủ nhà đã chơi bọc lót tốt giúp khung thành của Trung Kiên không phải đối mặt với những pha hãm thành nguy hiểm. Thậm chí, chính HAGL mới là những người triển khai tấn công sắc nét hơn.

Sự cơ động của Marciel và Ngọc Quang giúp đội bóng Phố núi tạo được áp lực đáng kể trong những tình huống phản công. Phút 44, sau một pha phối hợp sắc nét, Ngọc Quang căng ngang cho Minh Vương đệm bóng cận thành, đáng tiếc bóng đã đi sạt cột dọc trong tiếc nuối.

HAGL đã tạo ra một số pha hãm thành nguy hiểm về phía đội khách. Ảnh: Văn Ngọc

HAGL đã tạo ra một số pha hãm thành nguy hiểm về phía đội khách. Ảnh: Văn Ngọc

Chơi có phần lép vế trong hiệp 1, HLV Vũ Hồng Việt buộc phải có những sự thay đổi nhân sự ngay đầu hiệp 2. Sự điều chỉnh của ông phần nào đã mang lại hiệu quả khi TXNĐ kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra các pha nguy hiểm về phía đối phương. Phút 57, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son xoay sở trong vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán nhưng rất may thủ thành Trung Kiên đã xuất sắc cản phá.

Trước tình thế này, Ban huấn luyện của HAGL đã có sự thay đổi khi rút 2 cầu thủ có thiên hướng tấn công là Minh Vương và Quốc Việt rời sân để đưa Đình Lâm và A Hoàng vào sân. Đây là những cái tên được kỳ vọng sẽ gia cố sự chắc chắn cho hàng thủ của đội chủ nhà.

Thép Xanh Nam Định (trái) đã mạnh dạn tấn công hơn trong hiệp 2. Ảnh: Văn Ngọc

Thép Xanh Nam Định (trái) đã mạnh dạn tấn công hơn trong hiệp 2. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy vậy, HAGL vẫn phải chịu sức ép khá lớn đến từ đội khách. TXNĐ sau hiệp 1 chơi có phần nhún nhường đã mạnh dạn hơn trong mặt trận tấn công. Họ kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà.

Với lợi thế thể chất của những ngoại binh, đội bóng thành Nam đã gây không ít khó khăn cho khung thành của HAGL. Phút 71, Xuân Son bật cao đánh đầu hiểm hóc buộc thủ thành Trung Kiên phải nhoài người hết cỡ để đẩy bóng bay vọt xà ngang.

2 đội đã cầm chân nhau trong trận cầu không bàn thắng. Ảnh: Văn Ngọc

2 đội đã cầm chân nhau trong trận cầu không bàn thắng. Ảnh: Văn Ngọc

Càng về cuối trận, TXNĐ càng lộ rõ tham vọng giành 3 điểm trên sân khách. Ở bên kia chiến tuyến, HLV Lê Quang Trãi lại không giấu giếm ý đồ kiếm 1 trận hòa. Ông sẵn sàng rút tiền đạo cắm Jeferson ra sân để tung vào trung vệ trẻ Văn Triệu.

Và HAGL cũng đạt được mục tiêu của mình khi bảo toàn tỷ số 0-0 khi tiếng còi khép lại trận đấu vang lên. 1 điểm có được rõ ràng là một kết quả không tệ với đội bóng Phố núi trong bối cảnh họ phải đối đầu với đối thủ mạnh như TXNĐ.

Chơi thăng hoa, Hoàng Anh Gia Lai hạ gục Sông Lam Nghệ An trên sân nhà

21/09/2024

Có thể bạn quan tâm

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

“Chạy bộ kết nối yêu thương” gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo

(GLO)- Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2025), sáng 23-11, tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Chương trình “Chạy bộ kết nối yêu thương” nhằm gây quỹ mua xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

null