Hồ Văn Cường trở thành Quán quân Vietnam Idol Kids 2016

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Luôn là thí sinh được yêu thích nhất và dẫn đầu bình chọn qua nhiều tuần thi, Hồ Văn Cường lên ngôi quán quân là kết quả không khó đoán.
 

Hồ Văn Cường lên ngôi Quán quân Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên.
Hồ Văn Cường lên ngôi Quán quân Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên.


Tối 17-7, đêm chung kết khép lại chặng đường gần 4 tháng của Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên năm 2016 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về cậu bé nghèo Hồ Văn Cường. Trước đó, ở thời điểm mở đầu đêm thi cuối cùng, tin nhắn bình chọn cho Hồ Văn Cường chỉ xếp thứ 2 với 36% sau Bảo Trân – 40%, còn lại là tin nhắn dành cho Gia Khiêm và Jayden. Tuy nhiên, với 2 tiết mục xuất sắc trong đêm chung kết, Hồ Văn Cường đã lội ngược dòng, trở thành Quán quân Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên. Ngôi vị Á quân thuộc về cô bé Bảo Trân. Gia Khiêm và Jayden đồng giải 3 của chương trình.

Trong đêm chung kết, top 4 của chương trình biểu diễn 2 ca khúc, trong đó một ca khúc từng được các bé diễn ở những đêm liveshow trước và một ca khúc lần đầu xuất hiện trên sân khấu Vietnam Idol Kids. Hồ Văn Cường vẫn giữ thế mạnh ở dòng nhạc dân ca, trữ tình. Cậu bé chinh phục Ban giám khảo và khán giả với 2 ca khúc “Bà Năm” và “Còn thương rau đắng mọc sau hè”.

“Còn thương rau đắng mọc sau hè” là ca khúc Hồ Văn Cường từng thể hiện thành công ở vòng liveshow, lấy đi nước mắt của giám khảo Văn Mai Hương và Issac. Với phiên bản “Còn thương rau đắng mọc sau hè” trong đêm Chung kết, Hồ Văn Cường một lần nữa lại khiến cả khán phòng vỡ òa trong cảm xúc bởi chất giọng nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng đầy cảm xúc.

 

Hồ Văn Cường thể hiện lại ca khúc
Hồ Văn Cường thể hiện lại ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè" từng gây ấn tượng ở vòng liveshow.
Ca khúc
Ca khúc "Bà Năm" lay động trái tim người nghe.


Văn Mai Hương một lần nữa lại rơi nước mắt khi nghe cậu bé thể hiện ca khúc này. Nữ giám khảo nhận xét Cường là thí sinh làm nên Vietnam Idol Kids năm nay khi truyền tải được cảm xúc vào từng câu hát. Cả Issac và Tóc Tiên đều công nhận rằng Cường đã có sự tiến bộ hơn rất nhiều so với thời điểm mới chân ướt chân ráo bước vào cuộc thi.

Ở tiết mục thứ 2, Hồ Văn Cường chọn ca khúc “Bà Năm”, tiếp tục chinh phục ban giám khảo và khán giả với giọng hát dân ca da diết và cảm xúc. Hai giám khảo Văn Mai Hương và Tóc Tiên không cầm được nước mắt bởi những xúc cảm mà Hồ Văn Cường mang đến trong từng câu hát. "Cảm xúc là cái có người học cả đời cũng không được, nhưng con có", Văn Mai Hương nhận xét.

Là người được bình chọn nhiều nhất trước thời điểm diễn ra đêm Chung kết, nhưng Bảo Trân lại để ngôi vị Quán quân rơi vào tay Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cô bé cũng đã làm rất tốt trong đêm thi cuối cùng.

Bảo Trân mở màn với bài hát “Con cò” mà cô bé từng gây ấn tượng ở vòng gala. Tóc Tiên đánh giá, Bảo Trân đã hát tròn vành, rõ chữ và bùng nổ hơn, thuyết phục được khán giả. Hai giám khảo Isaac và Văn Mai Hương thì đều cho rằng, Bảo Trân sẽ là ngôi sao sáng trong tương lai.

Ở phần hai của đêm chung kết, Bảo Trân biến hoá hình tượng mạnh mẽ và ma mị khi chọn “Born this way” của Lady Gaga. Tóc Tiên cho biết cô khiếp sợ vì em hát quá xuất sắc khi chỉ mới 9 tuổi. Nữ giám khảo nhấn mạnh em sinh ra để làm một ngôi sao. Cả giám khảo Issac và Văn Mai Hương cũng dành tặng Bảo Trân những lời khen có cánh.

 

 Bảo Trân hát
Bảo Trân hát "Con cò"
 và biến hóa đầy cá tính với
và biến hóa đầy cá tính với "Born This Way".


Dù sở trường là các ca khúc tiếng Anh, nhưng ở phần thi đầu tiên, Jayden chọn thể hiện lại ca khúc tiếng Việt "Quê hương". Cậu bé khéo léo trổ tài chơi đàn nhị cùng phong thái biểu diễn bình tĩnh, thoải mái. Giám khảo Issac cho biết mỗi khi Jayden hát, anh phải nhắm mắt lại để lắng nghe.

Trong ca khúc dự thi thứ 2, Jayden phát huy thế mạnh ở ca khúc tiếng Anh mang tên "We Are The World". Giám khảo Tóc Tiên nhận xét đây là tiết mục hoàn hảo, xuất sắc. Issac cho rằng, Jayden đã tung 200% sức lực để mang đến phần thi hôm nay. Tiết mục của Jayden thậm chí còn khiến Văn Mai Hương "nổi da gà". Nữ giám khảo ví em là "viên ngọc quý".

 

Jayden vừa kéo đàn nhị vừa thể hiện ca khúc
Jayden vừa kéo đàn nhị vừa thể hiện ca khúc "Quê hương".
Jayden phát huy thế mạnh ở ca khúc tiếng Anh mang tên
Jayden phát huy thế mạnh ở ca khúc tiếng Anh mang tên "We Are The World".


Gia Khiêm lựa chọn "Bang Bang Bang" để mở màn phần thi của mình. Cậu bé được khen ngợi bởi phong cách trình diễn tự tin, cuốn hút. Giám khảoTóc Tiên còn tin chắc, cậu bé sẽ là ngôi sao giải trí mà Isaac phải "dè chừng".

Khác với "Bang Bang Bang" bùng nổ trước đó, ở tiết mục thứ 2, Gia Khiêm nhẹ nhàng, bay bổng với ca khúc "À ơi". Giám khảo Isaac khen em có giọng hát đẹp, còn Tóc Tiên rất hài lòng bởi cậu bé đã rất tập trung, trau chuốt từng lời từng chữ.

 

Phong cách trình diễn cuốn hút của Gia Khiêm.
Phong cách trình diễn cuốn hút của Gia Khiêm.
Gia Khiêm nhẹ nhàng, bay bổng với ca khúc
Gia Khiêm nhẹ nhàng, bay bổng với ca khúc "À ơi".


Đêm Chung kết còn chứng kiến tiết mục hấp dẫn của các cô bé, cậu bé dừng chân ở các đêm thi cùng kết hợp với tay trống nhí Trọng Nhân trong ca khúc "Cinderella".

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

null