Họ không là ông bụt, cô tiên và không xuất hiện trên Facebook bao giờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Có những cô tiên, ông bụt xuất hiện lúc thiên tai bão lũ, được ca ngợi và tôn vinh. Nhưng có những con người vô danh, thầm lặng hy sinh và cống hiến, không mấy ai biết đến họ.

 

 



Thiên tai ập đến với quá nhiều đau thương, nhưng trong đó có những cái đẹp của lòng nhân ái ủi an những đau thương đó.

Có những người làm việc từ thiện, cứu trợ bà con thiên tai được nhiều người biết đến. Người nổi tiếng càng được nhiều người biết đến và ca ngợi như "cô tiên", họ cũng xứng đáng được ca ngợi và ngưỡng mộ. Nhưng có những những hiệp sĩ không ai biết đến vì họ thầm lặng cống hiến, hy sinh, đối mặt với gian khổ.

Những thanh niên trai trẻ hiền lành và vô danh, không ai biết tên của họ, không để ý đến gương mặt của họ, không hiểu hết những gian nguy mà họ trải qua.

Những thanh niên trai trẻ này không có thời gian, cũng không quan tâm chụp cho mình tấm ảnh đang cứu nạn để đưa lên Facebook. Họ phải tranh thủ từng ngày, từng giờ để cứu người gặp nạn, tìm kiếm thi thể người bị nạn. Họ phải giành giật mạng sống của người bị mất tích với tia hy vọng le lói.

Họ giúp dân tìm tiếm tài sản, dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống. Họ đi đến các trường học, giúp thầy cô giáo dọn bùn đất, để cho học sinh có thể trở lại trường sớm nhất.

Lũ lụt, lở đất cắt đứt hệ thống giao thông ở miền núi, vùng sâu vùng xa. Những nơi xa xôi và nguy hiểm không ai đến được, nơi đó có mặt những anh bộ đội, dân quân. Những nơi bà con thiếu cái ăn vì bị cô lập, chỉ có bộ đội, dân quân đưa lương thực đến.

Đến hôm nay, những con người vô danh đó đang tiếp tục tìm kiếm những công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. Trước đó, họ đã tìm được thi thể 13 người hy sinh khi đi làm nhiệm vụ ở trạm kiểm lâm 67, gần Rào Trăng 3.

Những con người vô danh ở Quảng Trị đã đưa được 22 chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 trong đống đất đá ngổn ngang về với gia đình, đồng đội.

Những con người vô danh cắt rừng đến điểm sạt lở để tìm người mất tích ở Trà Leng, Phước Sơn.

Không chỉ tìm kiếm người mất tích, cứu trợ lương thực cho bà con vùng bị cô lập. Hiện nay, do tình hình thời tiết bất lợi, không thể vận chuyển bằng trực thăng. Sáng sớm ngày 1.11, lực lượng cứu hộ gùi cõng hàng hóa vượt núi tiếp tế lương thực cho 3.000 hộ dân 2 xã Phước Thành và Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam.

Người có lòng hảo tâm bỏ tiền ra cho một bao gạo là rất quý, người vác bao gạo đó vượt hàng chục km băng rừng, vượt núi để đưa đến với bà con không thể tính công.

Đừng ai nói rằng họ phải thi hành nhiệm vụ. Đương nhiên là làm nhiệm vụ, nhưng các anh phải đối mặt với hiểm nguy, chỉ một vụ lở núi bất ngờ là mất mạng. Các anh có thể phải đổi mạng mình để cứu mạng dân đấy.

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/ho-khong-la-ong-but-co-tien-va-khong-xuat-hien-tren-facebook-bao-gio-850650.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ngẫm về những 'video rác' từ AI

Ngẫm về những 'video rác' từ AI

Bộ phim Lời nguyền dưới ánh trăng của đạo diễn Phạm Vĩnh Khương đang thu hút sự chú ý đặc biệt, không hẳn vì đây là tác phẩm khoa học viễn tưởng đầu tiên tại VN được tạo hoàn toàn từ AI mà còn bởi kinh phí khiêm tốn: chỉ hơn một chỉ vàng và thực hiện vỏn vẹn trong 72 giờ.

Diện mạo hành chính mới tạo động lực để đất nước phát triển

Diện mạo hành chính mới tạo động lực để đất nước phát triển

(GLO)- Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, chỉ còn vài ngày nữa, đất nước ta chính thức bước vào cuộc chuyển mình vĩ đại nhất kể từ ngày thống nhất non sông. Sự thay đổi về mô hình chính quyền địa phương lần này sẽ đem lại diện mạo hành chính mới, tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Học kỹ, thi thật!

Học kỹ, thi thật!

Việc chuyển giao toàn bộ quy trình sát hạch, cấp, đổi bằng lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an, cụ thể là giao cho lực lượng CSGT đảm nhận, đánh dấu một bước ngoặt trong công tác quản lý người điều khiển phương tiện giao thông tại VN.

Nhìn mình đi

Nhìn mình đi

"Nếu như nói một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực, thì tôi có thể nói được, đó là ngày mà người lớn không còn đánh nhau nữa. Ngày đó, trẻ con sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi".

null