Những ánh mắt trẻ con Trà Leng không còn ngơ ngác, sợ hãi trước thảm họa bất ngờ, đau khổ tột cùng mà thay vào đó là những cái nhìn trìu mến, biết ơn, hy vọng vào sự hồi sinh mới.
Sau 2 ngày tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 10, các lực lượng cứu hộ đã quay trở lại tìm kiếm 17 nạn nhân đang mất tích do sạt lở núi ở tỉnh Quảng Nam.
Nóc Ông Đề vốn là ngôi làng trù phú nhất xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Thế nhưng, hơn 10 ngày qua, người dân ở đây vẫn chưa thôi ám ảnh vụ sạt lở kinh hoàng.
Chỉ trong vòng 16 ngày, tại nhiều huyện miền núi dọc dải đất miền Trung đã liên tiếp xảy ra 7 vụ sạt lở, hơn 120 người thương vong. Đây là chuỗi thảm họa thiên tai, trút lên người dân miền Trung (Nam Trà My, Quảng Nam) nỗi đau quá lớn.
Có những cô tiên, ông bụt xuất hiện lúc thiên tai bão lũ, được ca ngợi và tôn vinh. Nhưng có những con người vô danh, thầm lặng hy sinh và cống hiến, không mấy ai biết đến họ.
Đó là thông tin ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa cung cấp liên quan đến vụ sạt lở núi vùi lấp hàng chục người ở xã Trà Leng (H. Nam Trà My, Quảng Nam), hiện vẫn còn 14 người mất tích sau thảm họa.
Cơn bão số 5 đổ bộ vào “khúc ruột miền Trung“ từ ngày 18-9, mở đầu cho những ngày mưa dập bão dồn. Tính ra đã trên 40 ngày, nhiều đồng bào miền Trung chưa được một bữa ăn ngon, chưa được một đêm tròn giấc.
Đề án bản đồ hiện trạng sạt lở đất đá đã được làm từ 2012, ban đầu dự kiến làm trong 5 năm là xong, nhưng vì “thiếu kinh phí“ “chắc phải triển khai 15-20 năm“ - theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.
Có mặt tại hiện trường vụ sạt lở tại xã Trà Leng, phóng viên Tuổi Trẻ đã chứng kiến khung cảnh hoang tàn của bản làng sau đại họa cũng như nỗ lực từng giờ, từng phút để thông đường, giành giật sự sống cho người dân bị thương.