Hân hoan mừng đón Giáng sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại các nhà thờ, giáo xứ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đang chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh năm 2024. Dịp này, cấp ủy, chính quyền và MTTQ dành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào theo đạo có một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp.

han-hoan-mung-don-giang-sinh-bg.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ phải sang) thăm, chúc mừng chức sắc và giáo dân tại Giáo xứ Đức An (TP. Pleiku) nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2024. Ảnh: T.N

Lễ Giáng sinh năm nay, chức sắc và bà con tín hữu Chi hội Tin lành Phú Cần (xã Phú Cần, huyện Krông Pa) thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) rất phấn khởi khi nhà thờ Tin lành Phú Cần vừa hoàn thành việc xây dựng để đưa vào sử dụng.

Mục sư Rơ Ô Tha-Quản nhiệm Chi hội Tin lành Phú Cần-phấn khởi bộc bạch: “Nhà thờ có diện tích 540 m2 với kinh phí đầu tư gần 3 tỷ đồng. Công trình là nơi sinh hoạt tôn giáo của hơn 1.400 tín hữu trong Chi hội. Năm nay, bà con đón Noel vui hơn”.

Chi hội Tin lành Plei Kon Charh (xã Hra, huyện Mang Yang) có hơn 750 tín hữu người Bahnar sinh hoạt. Những ngày qua, bà con tất bật chuẩn bị cho các hoạt động đón Giáng sinh. Ông Đinh Chinh-Trưởng ban Chấp sự Chi hội-cho hay: “Sau khi kết thúc hoạt động sản xuất, bà con tín hữu đã tranh thủ đến tập văn nghệ và các nghi lễ để chào đón Giáng sinh”.

2-5728.jpg
Giáo dân vùng dân tộc thiểu số tại Nhà thờ giáo xứ Plei Choét (TP.Pleiku) rộn ràng chuẩn bị đón Giáng sinh. Ảnh: Thanh Nhật

Sau khi được các cấp có thẩm quyền cho phép, Chi hội Tin lành Plei Châm Aneh (làng Châm Aneh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã tổ chức Hội đồng thành lập Chi hội Tin lành Plei Châm Aneh, công bố quyết định thành lập Chi hội trực thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam).

Ông Byin-Phó Trưởng thôn đồng thời là tín hữu-cho biết: Làng có gần 180 hộ, tỷ lệ người Jrai chiếm hơn 98% và gần 100% số hộ là tín hữu trong Chi hội. Những năm qua, bà con tín hữu tích cực tham gia cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” nên cuộc sống có nhiều đổi thay. Với việc các loại nông sản được giá, mùa Noel năm nay sẽ ấm áp hơn đối với các tín hữu trong Chi hội Tin lành Plei Châm Aneh.

Không khí chuẩn bị đón lễ Giáng sinh ở các vùng có nhiều người theo đạo Công giáo cũng rất rộn ràng. Những ngày qua, bà con giáo dân tại các địa phương dành thời gian đến nhà thờ làm hang đá, dọn vườn hoa cây cảnh và trang trí lễ đài, tập hoạt cảnh để mừng Giáng sinh. Giáo xứ Hoàng Yên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) có gần 2.000 giáo dân.

Những năm qua, bà con giáo dân đoàn kết, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Đồng bào theo đạo thực hiện nếp sống văn hóa, giúp nhau sản xuất để thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Hàng năm, giáo xứ có trên 95% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Ông Phan Trung Hưng-Trưởng ban Chức việc Giáo xứ Hoàng Yên-chia sẻ: “Những năm qua, giáo dân đóng góp kinh phí và công lao động cùng với người dân địa phương làm hơn 17 km đường bê tông, lắp hàng trăm bóng điện chiếu sáng, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Nằm ở khu vực cửa ngõ phía Đông của TP. Pleiku, Giáo xứ Plei Choét có hơn 1.500 giáo dân người Jrai sinh sống tại xã Chư Á, xã An Phú, phường Thắng Lợi cùng một số xã thuộc huyện Đak Đoa.

Bà Ksor H’Trí-Giáo dân tại Giáo xứ Plei Choét-bộc bạch: “Hơn 10 ngày gần đây, tranh thủ ngoài giờ lao động sản xuất, bà con giáo dân nô nức đến nhà thờ làm hang đá và trang trí chuẩn bị đón Giáng sinh”.

2nguoi-dan-tham-quan-va-mua-sam-cac-mat-hang-giang-sinh.jpg
Người dân tham quan và mua sắm các mặt hàng Giáng sinh. Ảnh: Thanh Nhật

Trong không khí hân hoan mừng đón Giáng sinh năm 2024, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng lời chúc mừng tốt đẹp đến Tòa Giám mục.

Tại tỉnh Gia Lai, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Phú Mỹ (xã Ia Băng, huyện Chư Prông), Chi hội Tin lành Kông Brech (xã Adơk, huyện Đak Đoa) và mục sư Uyên-Quản nhiệm Chi hội.

Cùng với đó, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dẫn đầu đã đến thăm Ban Đại diện Tin lành tỉnh thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) và thăm linh mục Nguyễn Quang Vinh-Trưởng Giáo hạt Pleiku, Quản nhiệm Giáo xứ Đức An (TP. Pleiku).

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh đề nghị các chức sắc trong Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) và Giáo hội Công giáo tại tỉnh nhà hướng dẫn đồng bào theo đạo đón Giáng sinh đúng quy định pháp luật, tiếp tục nêu cao tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, sống “tốt đời, đẹp đạo” và góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Dịp này, một số ban, ngành của tỉnh cũng đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại các cơ sở tôn giáo của đạo Công giáo và đạo Tin lành. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh tại các cơ sở tôn giáo ở địa phương.

Linh mục Nguyễn Quang Vinh-Đại diện Giáo hạt Pleiku-cho biết: “Giáo hạt Pleiku hiện có khoảng 27 ngàn giáo dân đang sinh hoạt tại 16 nhà thờ của các giáo xứ, giáo họ. Các cấp chính quyền và ban, ngành, MTTQ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các giáo xứ và bà con giáo dân trong các hoạt động tôn giáo, cũng như trong dịp Noel.

Đến nay, tất cả giáo xứ trong toàn Giáo hạt đã hoàn thành chuẩn bị lễ Giáng sinh. Giáo hạt lưu ý các giáo xứ nhắc nhở bà con đón Giáng sinh an toàn, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, quan tâm sẻ chia với những hoàn cảnh bất hạnh, người nghèo khó”.

Có thể bạn quan tâm

Nhớ chuyện bến sông

Những tên gọi bến Mía, bến phà An Hải hay “bông tê sên - bên tê sông”… gắn với đôi bờ sông Hàn được người Đà Nẵng nhắc lại cùng bao ký ức một thời quá vãng, khi bến sông không chỉ là nơi giao thương qua lại mà còn là chứng nhân cho sự phát triển của thành phố nơi đầu biển, cuối sông.

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

(GLO)- Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2024-2025, nắng nóng kéo dài gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Liên quan đến vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Đứng về phía người nghèo

Đứng về phía người nghèo

(GLO)- Trong nhiều nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải hoàn thành trong năm 2025, Trung ương tập trung tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc phát sinh và phát động các phong trào thi đua.