Hai học sinh nhặt được điện thoại, trả lại người đánh rơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 6.3, trên đường đi học, Nguyễn Thị Thanh Quý và Nguyễn Hoàng Ngọc Diễm (cùng SN 2011, học sinh lớp 8, Trường THCS Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) nhặt được một chiếc điện thoại di động hiệu Xiaomi Redmi. Ngay sau đó, hai em đã mang đến CA xã Mỹ Đức để bàn giao, nhờ tìm chủ nhân bị mất.

Hai học sinh trao điện thoại nhặt được cho CA xã. Ảnh: CA xã Mỹ Đức

Hai học sinh trao điện thoại nhặt được cho CA xã. Ảnh: CA xã Mỹ Đức

Tiếp nhận chiếc điện thoại, CA xã Mỹ Đức đã nhanh chóng đăng thông báo trên các trang mạng xã hội và tiến hành xác minh. Chỉ hai giờ sau, chị Nguyễn Thị Bé (SN 1969, ở thôn Phú Thứ, xã Mỹ Đức) đã đến CA xã để nhận lại tài sản.

Chị Bé xúc động chia sẻ: “Trong điện thoại có rất nhiều thông tin, tài liệu quan trọng phục vụ công việc hàng ngày của tôi. Tìm lại được, tôi mừng lắm. Cảm ơn hai cháu học sinh ngoan và CA xã rất nhiều!”

T.LONG

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm phương tiện vi phạm khi chở đất phục vụ dự án sân bay Phù Cát.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm khi chở đất phục vụ Dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chỉ đạo một số nội dung liên quan hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát.

Mưu sinh ngày đầu xuân

Mưu sinh ngày đầu xuân

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những người lặng lẽ bắt đầu ngày mới trên các tuyến phố, góc chợ. Với họ, đầu xuân vừa tranh thủ gặp gỡ người thân, bạn bè nhưng không bỏ lỡ dịp mưu sinh để lo cho cuộc sống gia đình.

null