Từ khóa: Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Gia Lai-Kon Tum hợp tác cùng phát triển du lịch

Gia Lai-Kon Tum hợp tác cùng phát triển du lịch

(GLO)- Hội nhập, liên kết để cùng phát triển là xu thế khách quan. Là “láng giềng” ở vùng Bắc Tây Nguyên, Gia Lai và Kon Tum có nhiều tiềm năng, lợi thế tương đồng để “bắt tay” hợp tác, xây dựng nền tảng phát triển lâu dài, nhất là trong lĩnh vực du lịch.
Ngôi trường trong ký ức

Ngôi trường trong ký ức

(GLO)- Đó là Trường Thanh niên dân tộc vừa học vừa làm Đak Tô-một trong những ngôi trường được phong danh hiệu Anh hùng Lao động đầu tiên của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Tây Nguyên. Hiệu trưởng nhà trường Bùi Quang Lơi cũng được phong danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lớp đầu của ngành GD-ĐT Gia Lai-Kon Tum.

Lần đầu gặp bác Núp

Lần đầu gặp bác Núp

(GLO)- Ba ngày sau khi lên Gia Lai-Kon Tum nhận công tác, tôi được gặp bác Núp. Ấy là khi đang đi “thám thính“ Pleiku theo cái vòng tròn Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Hai Bà Trưng thì tôi rẽ xuống Hoàng Hoa Thám. Lúc ấy, đường nhỏ và nhiều cây. Thấy một ngôi biệt thự và trước ngôi biệt thự 2 tầng khá đẹp ấy là một ông già tóc râu rất đẹp, mắt nhỏ hấp háy và sáng, mặc nguyên bộ comple, địu một đứa bé sau lưng. Tôi rất lạ, lạ nhất là lại có người mặc comple ngay cả khi địu cháu. Về, tôi cứ thắc thỏm, dân Pleiku oách thật, mặc vest ngoài giờ làm việc.
Xúc động ngày gặp mặt đồng nghiệp dân y chiến trường Gia Lai-Kon Tum

Xúc động ngày gặp mặt đồng nghiệp dân y chiến trường Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Chiều 28-10, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), 30 đồng nghiệp dân y chiến trường Gia Lai-Kon Tum đã có buổi gặp mặt thân tình sau. Ai cũng bồi hồi, xúc động, cùng nhau ôn lại kỷ niệm của một thời gian khổ nhưng mọi người đoàn kết, đồng lòng, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho các thương bệnh binh, góp phần vào công cuộc giải phóng đất nước.
Gian nan những ngày vỡ đất

Gian nan những ngày vỡ đất

(GLO)- Năm 1976, cùng với bản hùng ca chiến thắng đang dư âm trên mọi miền đất nước, hàng chục vạn con người đã được điều động đến miền đất Tây Nguyên để xây dựng kinh tế mới. Một trang sử vỡ đất mở ra sôi động, hoành tráng nhưng cũng vô cùng gian nan. Có thể nói đấy là những năm tháng xứng đáng được ghi vào sử sách.
Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

(GLO)- Triển lãm sen đá, xương rồng và cây mọng nước Gia Lai-Kon Tum lần 2 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-5 tại quán Classic Coffee (369 Lê Duẩn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) với chủ đề tái chế rác thải đã góp phần truyền đi thông điệp “hồi sinh“ những vật dụng cũ, chung tay bảo vệ môi trường.
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai: Khẳng định vị thế bằng chất lượng công trình

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai: Khẳng định vị thế bằng chất lượng công trình

(GLO)- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai (170 Trường Chinh, TP. Pleiku) tiền thân là Đội khảo sát thiết kế trực thuộc Ty Giao thông-Vận tải Gia Lai-Kon Tum được thành lập từ năm 1976. Sau nhiều lần chuyển đổi mô hình hoạt động, Công ty không ngừng phát triển và có nhiều đóng góp thiết thực trong công cuộc kiến thiết, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh Gia Lai-Kon Tum trước đây cũng như tỉnh Gia Lai hiện nay.
Gia Lai-Kon Tum: Kết nối để tăng sức hút cho du lịch

Gia Lai-Kon Tum: Kết nối để tăng sức hút cho du lịch

(GLO)- Gia Lai-Kon Tum có thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, nhưng sản phẩm du lịch 2 địa phương chưa tạo ra nhiều sự khác biệt. Làm thế nào để mỗi địa phương khai thác được thế mạnh với bản sắc riêng, rất cần các đơn vị lữ hành hiến kế, chọn lọc điểm đến để xây dựng thành sản phẩm thu hút du khách, thúc đẩy du lịch vùng phát triển.
Chú Sanh

Chú Sanh

(GLO)- Dư luận đang râm ran về việc xưng hô trong trường học giữa giáo viên và học sinh, rồi rộng ra là cách xưng hô trong công sở của người Việt. Quả là tiếng Việt cũng phức tạp. Hồi mới ra trường, tôi cũng xưng hô với ông sếp mà tôi rất yêu quý, tới tận giờ, dù ông mất đã lâu, ấy là tôi (và rất nhiều người đồng lứa tôi) gọi ông bằng chú và gọi vợ ông bằng... chị.
"Ai về nhắn với nậu nguồn"

"Ai về nhắn với nậu nguồn"

(GLO)- Lần đầu tiên tôi biết và ngủ ở Quy Nhơn là năm 1981. Tốt nghiệp đại học, làm cái đơn gửi tỉnh Gia Lai-Kon Tum xung phong lên đấy làm việc mà nào đã biết nó ở đâu, đường đi nước bước thế nào? Đến khi cầm quyết định đi thì cái đứa định đi cùng, vì nó mà mình đi ấy, lại chuồn. Thế là một mình mang ba lô lên đường dù muốn sửa quyết định lúc ấy rất dễ.
"Ngủ lán, bám đường" ngăn Covid-19

"Ngủ lán, bám đường" ngăn Covid-19

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ 0 giờ ngày 1-8, Gia Lai đã tái khởi động 4 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến quốc lộ dẫn vào địa bàn. Để kiểm soát, phát hiện, cách ly kịp thời những trường hợp nghi nhiễm Covid-19, cán bộ, chiến sĩ tại các điểm trực chốt đã làm việc 24/24 giờ với tinh thần “ngủ lán, bám đường“.