Tòa soạn-Bạn đọc

Đội quân nhà Phật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân nhà Phật sang K diệt Pol Pot

Chỉ được xin ba thứ trên đời

Nước, khí trời và củi mục

Nỗi nhớ nhà nghiêng phía xa khơi

Hành quân đêm nhìn hướng sao trời

Suối mùa khô đáy trơ cát đá

Môi người lính khô hơn nòng súng

Vừa giao tranh nơi phía bờ rừng

Khí trời nào đâu phải bỗng dưng

Thở được phải cắt mìn, phá bẫy

Trước và sau dấu giày trùng vậy

Sơ sẩy chân về sớm với trời

Năm hai mùa mưa nắng cứ rơi

Áo trận phai cùng thời trai trẻ

Nhiều đồng đội xa luôn đất mẹ

Hồn về nhà trong giấc chiêm bao

Bao nhiêu thằng vẫn cứ mày tao

Đồng chí... Ở quân trường mới gọi

Khi vào trận bạn tôi thường nói

Để tao đi... Đánh đấm nhiều rồi

Quân nhà nghèo chẳng thịt, chẳng xôi

Nắm cơm vắt mặn thêm vị máu

Mạng sống cũng dành cho Tổ Quốc

Vì nhân dân xin chết một lần

...

Tôi qua K tìm lại dấu chân

Đoàn quân xưa cắt rừng đánh giặc

Đất chùa tháp lên màu xanh ngắt

Một thời từng nhuộm máu bạn tôi.

TRỊNH CẦU

Có thể bạn quan tâm