(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.
Chương trình du lịch bằng xe đạp "Một hành trình - Hai quốc gia" bắt đầu từ Cửa khẩu Quốc tế Thiên Bảo (Trung Quốc) sang Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Việt Nam) đến thành phố Hà Giang.
(GLO)- Với anh Bùi Hồng Hải (03 Kpă Klơng, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), việc thường xuyên đạp xe, trong đó có chuyến đi cả ngàn cây số không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần truyền cảm hứng để mọi người ủng hộ giao thông “không khói”, chung tay để Pleiku sớm đạt mục tiêu trở thành thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.
Vườn Quốc gia Yok Đôn là rừng đặc dụng lớn nhất Việt Nam với diện tích 115.545 ha, nằm ở 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk. Đây là vườn quốc gia có hệ sinh thái động thực vật đa dạng hàng đầu cả nước. Chính vì vậy, khu rừng này được xếp loại A trong các khu bảo vệ có tầm quan trọng quốc tế.
Tối 21/9, ông Phan Nhật Thanh - Chủ tịch UBND huyện Đắk R'Lấp (Đắk Nông) cho biết, 12 người đạp xe từ Nam Định về quê (An Giang, Kiên Giang) vẫn đang được hỗ trợ tại chốt kiểm soát dịch Cai Chanh (huyện Đắk R'Lấp) vì tỉnh Bình Dương không cho đi qua.
Cặp đôi Trường, Hòa (cùng trú tại xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội), thường thực hiện hành vi phạm tội manh động, tấn công nạn nhân đến cùng để lấy được tài sản.
(GLO)- Dù đó là con đường đời tôi đang chọn để dấn thân hay là con đường dạo bộ vào mỗi buổi chiều thu ở một vùng đất rất xa quê hương mình, có con đường nào không ngã rẽ?