Dân Nhật phẫn nộ với người vẽ bậy chữ 'Hào'lên di tích thành cổ Yonago

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sự việc một phiến đá thuộc di tích thành cổ Yonago, tỉnh Tottori bị phá hoại bằng những ký tự chữ latin đã khiến nhiều người Nhật bức xúc và lên án gay gắt.
Hình vẽ bôi bẩn phiến đá thuộc khu di tích thành cổ Yonago khiến người Nhật vô cùng tức giận ẢNH: NHẬT BÁO MAINICHI
Hình vẽ bôi bẩn phiến đá thuộc khu di tích thành cổ Yonago khiến người Nhật vô cùng tức giận ẢNH: NHẬT BÁO MAINICHI
Trước đó, các trang tin tức dẫn nội dung trong thông báo mới nhất của Ban quản lý văn hóa thuộc di tích thành cổ Yonago đăng tải ngày 30.10. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 26.10, một nhân viên bộ phận văn hóa thành phố Yonago đã phát hiện các ký tự “A”, “HÀO” cùng hai ký hiệu hình ngôi sao và trái tim trên một phiến đá thuộc khu di tích. Các hình vẽ gây hư hỏng một diện tích có chiều dài 70cm và rộng 40cm. Theo đánh giá ban đầu, thủ phạm có thể đã dùng vật nhọn khắc lên phiến đá. Dù không đề cập cụ thể về ngôn ngữ vẽ bậy lên phiến đá nhưng hình ảnh tại hiện trường khiến nhiều dân mạng khẳng định dòng chữ trên do một người Việt Nam tên Hào cố ý viết lên.
Thông tin này lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội lẫn nhiều diễn đàn tại Nhật Bản. Là một đất nước vốn có nhiều quan niệm, điều luật khắt khe, hành vi trên được xem là một hành động phá hoại cực kỳ nghiêm trọng và ảnh hưởng đến di tích quốc gia, cần phải xử phạt thật nặng. Nhiều người Nhật đã bày tỏ sự tức giận trước việc làm của kẻ phá hoại đồng thời hối thúc giới chức nước này nhanh chóng truy tìm thủ phạm để xử lý nghiêm, răn đe đối với những ai thiếu ý thức.
Bày tỏ bên dưới bài đăng trên Yahoo Japan, một độc giả chỉ trích: “Hành vi này của hắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời, vang danh đến tận hậu thế. Thật đáng xấu hổ!”. Một cư dân mạng khác lại bày tỏ mối quan ngại: “Thời gian gần đây việc phá hoại di tích lịch sử dường như đang có dấu hiệu gia tăng. Người này thật sự gan dạ đó”. Các bình luận như: “Kẻ đó thật vô văn hóa khi có thể làm một điều táo tợn như vậy với một di tích lịch sử dân tộc”, “Những kẻ thiếu não đang tràn lan khắp mọi nơi, thật sự phẫn nộ” hay những lời lẽ thậm tệ hơn cũng được nhiều người sử dụng để chỉ trích người vẽ bậy.
“Tôi đang tự hỏi liệu kẻ đã làm ra việc này có bị bắt hay không. Điều đáng quan ngại là chúng ta không có bằng chứng cụ thể và thật khó để xác minh nếu chúng ta chẳng có bất cứ dấu vết nào. Chính quyền cần phải bắt đầu một cuộc điều tra mạnh mẽ đối với vụ việc lần này. Hành vi thiếu ý thức ấy sẽ được lặp đi lặp lại nếu như kẻ phạm tội không bị bắt và xử phạt thích đáng”, một tài khoản khác bày tỏ quan điểm.
Cận cảnh phiến đá thuộc khu vực thành cổ Yonago bị du khách phá hoại hôm 26.10 ẢNH: NHẬT BÁO SANKEI
Cận cảnh phiến đá thuộc khu vực thành cổ Yonago bị du khách phá hoại hôm 26.10 ẢNH: NHẬT BÁO SANKEI
Bên dưới phần bình luận của bài đăng trên nhật báo Mainichi cũng tràn lan những bình luận gay gắt đối với người đã khắc tên lên phiến đá ở Yonago. Một độc giả tên Aki Triritubaki bày tỏ: “Xin đừng đến đây để phá hoại. Ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu được rằng đó là một hành vi không bao giờ được phép thực hiện”. Bạn đọc khác tên Hatake lại gửi lời đến người phá hoại: “A. Hào, thực sự thì tôi muốn chính quyền Nhật Bản sẽ giữ lại hình ảnh xấu xí này để những hướng dẫn viên du lịch sẽ ngày ngày giới thiệu về chúng với du khách thập phương rằng: đây là một minh chứng cho một hành động vô văn hóa”. “Tôi bực đến nỗi chỉ muốn những hình vẽ này được khắc lên mặt của kẻ đã tạo ra nó...”, một khán giả tên Kurogane bình luận.
“Cho dù bất cứ ai là thủ phạm đi chăng nữa, tôi hi vọng chính quyền sẽ tìm ra và bắt giữ kẻ này. Chỉ cần đứng ở phạm vi cho phép, tham quan lịch sự, không phá hoại đến hiện vật lịch sử, những điều đó khó đến vậy sao?”, một tài khoản khác tỏ ý chất vấn. Bên cạnh những ý kiến trên, phần bình luận của báo này cũng xuất hiện nhiều lời lẽ trách móc thậm tệ đến thủ phạm.
Giới chức địa phương cho biết sẽ truy tìm thủ phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật ẢNH: NHẬT BÁO ASAHI
Giới chức địa phương cho biết sẽ truy tìm thủ phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật ẢNH: NHẬT BÁO ASAHI
Cũng theo tờ Mainichi, đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng vẽ bậy tại khu di tích thành cổ Yonago. Dù chưa rõ thời điểm chính xác, nhiều khả năng, những ký tự này đã được khắc vào ban đêm. Đại diện của Ban quản lý thành cổ Yonago khẳng định: “Chúng tôi đang tham vấn thêm tại văn phòng Yonago về việc vi phạm luật Bảo tồn Di sản văn hóa đối với trường hợp nêu trên”.
Chính quyền thành phố Yonago cũng đang làm việc với Cơ quan Văn hóa về việc tìm biện pháp phục hồi nguyên trạng khu vực bị phá hoại đồng thời đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc đến toàn bộ công dân Nhật Bản cũng như những du khách nước ngoài đến khu vực thăm quan.
Đây không phải là trường hợp duy nhất di tích lịch sử ở Nhật bị phá hoại bởi ý thức kém của khách thăm quan. Cuối tháng 10.2018, Sở Giáo dục tỉnh Okayama vừa thông báo về việc phát hiện nhiều hình vẽ bẩn tại các khu vực thuộc trường Shizutani, một ngôi trường nho giáo có từ thời Edo được xếp vào danh sách Bảo vật quốc gia. Chính quyền địa phương cho biết các địa điểm bị phá hoại không thể phục hồi nguyên trạng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc trên.
Thanh Tuyền (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Không du xuân bằng những chuyến đi xa, không ồn ào, náo nhiệt, một số bạn trẻ lựa chọn tham gia khóa tu ngắn hạn như một cách để cân bằng cuộc sống, tìm kiếm những điều tích cực để bắt đầu một năm mới suôn sẻ.

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Rộn ràng “Hội trại tòng quân”

Hội trại tòng quân năm 2025

(GLO)- Sáng 12-2, tại 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đồng loạt khai mạc “Hội trại tòng quân” năm 2025. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên 2.875 công dân của tỉnh hăng hái lên đường nhập ngũ, góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc.

Từ trái sang: các đảng viên trẻ Lê Trung Sơn, Giang Lê Minh, Mai Cao Trung Hiếu thể hiện sự quyết tâm trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.N

Tự hào được kết nạp vào Đảng trước khi nhập ngũ

(GLO)- Trước khi lên đường nhập ngũ, nhiều thanh niên ưu tú ở TP. Pleiku vinh dự được kết nạp vào Đảng. Đây là niềm tự hào và là động lực để các tân binh tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ.

Em Trần Thị Thảo luôn nỗ lực trong học tập. Ảnh: N.T

Nữ sinh khuyết tật mơ ước trở thành luật sư

(GLO)- Mất đi một chân do tai nạn giao thông nhưng nữ sinh Trần Thị Thảo (SN 2005, lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tạo nên kỳ tích cho hành trình học tập của mình bằng sự nỗ lực vượt khó, tinh thần lạc quan và nuôi dưỡng ước mơ trở thành luật sư trong tương lai.

Thành Đoàn Pleiku tặng quà, trao thẻ đoàn viên cho 50 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ

Thành Đoàn Pleiku tặng quà, trao thẻ đoàn viên cho 50 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ

(GLO)- Tối 8-2, tại Đền tưởng niệm mộ liệt sĩ Hội Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn Pleiku phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương thanh niên lên đường nhập ngũ và lễ trao thẻ đoàn viên năm 2025.