Đắk Nông: Người quả bí, người túi măng, nông dân gom hàng trăm tấn nông sản gửi vào tâm dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không kể giàu- nghèo, hàng nghìn nông dân tại tỉnh Đắk Nông đã gom hàng trăm tấn nông sản gửi về TP.HCM hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn trong vùng tâm dịch Covid-19.
Có gì giúp đó, không có góp công
Dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt, chị Nguyễn Thị Dung cùng nhiều hội viên nông dân tại bon Đắk Huýt vẫn đang tất tả cho chuyến hàng gửi về TP.HCM. 
Ở đấy, người chạy đi gom nông sản, người phân hàng, người luộc măng, người đóng gói… Tất cả đều rất hối hả.

Hai nông dân bon Đắk Huýt đi cắt măng về để chuẩn bị cho chuyến hàng gửi về TP.HCM. Ảnh: Duy Hậu.
Hai nông dân bon Đắk Huýt đi cắt măng về để chuẩn bị cho chuyến hàng gửi về TP.HCM. Ảnh: Duy Hậu.
Đắk Huýt thuộc xã biên giới xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, Đắk Nông). Nơi đây đất đai cằn cỗi, cây trái đều kém phát triển. Phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhiều còn rất khó khăn.
Thế nhưng, từ khi dịch bệnh bùng phát, đây là chuyến nông sản thứ 3 mà người dân Đắk Huýt gửi vào hỗ trợ cho các bếp ăn tại những vùng cách ly của TP.HCM.

Một nông dân chở nông sản về điểm tập kết. Ảnh: Duy Hậu.
Một nông dân chở nông sản về điểm tập kết. Ảnh: Duy Hậu.
Người góp tiền, người góp của, người góp sức nhưng tất cả họ đều chung một mong muốn là góp phần giúp bà con vùng dịch giảm bớt một phần khó khăn.
"Chúng tôi gửi tất cả những gì có thể. Nông dân mỗi người một ít, có khi chỉ là bó rau bí, bịch củ cải, bó rau bạc hà, trái mít, nải chuối, ít trái cây.... Ai không có gì gửi thì giúp công, ra suối hái măng về luộc, giúp thu gom, đóng gói hàng hóa…"- chị Dung cho biết.

Cà rốt sau khi thu hoạch về được rửa sạch trước khi đóng gói. Ảnh: Duy Hậu.
Cà rốt sau khi thu hoạch về được rửa sạch trước khi đóng gói. Ảnh: Duy Hậu.
"Bà con ai cũng khó khăn nhưng họ đều nghĩ dù sao thì ở chỗ họ cái rau, cái củ vẫn dễ dàng kiếm được chứ không khó khăn như đồng bào trong vùng dịch. Chính vì vậy mà mọi người đều rất sẵn lòng đóng góp. Hai đợt trước, chúng tôi đã gửi được tổng cộng 60 tấn nông sản vào TP.HCM.

Rau, củ, quả chuẩn bị gửi về cho bà con vùng tâm dịch Covid-19. Ảnh: Duy Hậu.
Rau, củ, quả chuẩn bị gửi về cho bà con vùng tâm dịch Covid-19. Ảnh: Duy Hậu.
Đây là đợt thứ 3. Đợt này, ngoài rau, củ, quả, chúng tôi còn gửi thêm các loại gia vị như tỏi, ớt, gừng, tiêu… Sau chuyến này, chúng tôi vẫn còn tiếp tục gom góp để gửi cho bà con"- chị Dung cho biết thêm.

Măng được bóc vỏ, rửa sạch và đem vào luộc trước khi đóng gói gửi về cho bà con vùng tâm dịch. Ảnh: Duy Hậu.
Măng được bóc vỏ, rửa sạch và đem vào luộc trước khi đóng gói gửi về cho bà con vùng tâm dịch. Ảnh: Duy Hậu.
Theo ông Đoàn Lê Anh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tuy Đức, trong thời gian qua, nông dân toàn huyện đã huy động được gần 10 chuyến rau, củ, quả để hỗ trợ người dân TP.HCM. 
Trong đó, nhiều nhất là xã Đắk Búp So (3 chuyến), xã Quảng Tâm, xã Quảng Trực (mỗi xã 2 chuyến).

Thời tiết ở Đắk Nông đang có mưa liên tục nhưng người dân vẫn đi gom nông sản. Ảnh: Duy Hậu.
Thời tiết ở Đắk Nông đang có mưa liên tục nhưng người dân vẫn đi gom nông sản. Ảnh: Duy Hậu.
"Tuy Đức là tỉnh nghèo nhất nhì tỉnh Đắk Nông. Nhưng với tấm lòng nhân ái, nông dân chúng tôi không kể giàu- nghèo, ai có gì góp nấy miễn là giúp được người dân vùng dịch bệnh. Những người không gì để gửi thì giúp công sức… Tất cả đều rất nhiệt tình cho dù cuộc sống của họ cũng rất khó khăn"- ông Đoàn Lê Anh cho biết.

Người dân có khi chỉ góp một quả bí. Ảnh: Duy Hậu.
Người dân có khi chỉ góp một quả bí. Ảnh: Duy Hậu.
Mong bà con vượt qua dịch bệnh
Theo ông Hồ Gấm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông, không chỉ nông dân Tuy Đức, mà trong suốt hơn 1 tháng qua, nông dân cả tỉnh đã đã góp hàng trăm tấn rau của quả gửi về cho bà con vùng dịch.

Một nông dân ở xã Đắk Búp So mang một bịch cà tím đến góp. Ảnh: Duy Hậu.
Một nông dân ở xã Đắk Búp So mang một bịch cà tím đến góp. Ảnh: Duy Hậu.
Bằng tấm lòng tương thân tương ái, hàng loạt chương trình hỗ trợ đồng bào vùng dịch đã được các nhóm hội viên nông dân tự phát động, được nông dân trong tỉnh ủng hộ rất nhiệt tình.
"Tất cả nông sản bà con gửi đi đều là nông sản sạch. Ngoài rau, củ, quả người dân còn góp gạo, làm mắm cà, làm thịt chà bông… gửi về TP.HCM cho bà con. Không chỉ gửi cho đồng bào ngoài tỉnh, bà con nông dân còn gom góp nông sản gửi về các khu cách ly trên địa bàn tỉnh"- ông Hồ Gấm cho biết.

Có khi chỉ là nải chuối. Ảnh: Duy Hậu.
Có khi chỉ là nải chuối. Ảnh: Duy Hậu.
Cũng theo ông Hồ Gấm, do không có điều kiện để tổ chức, nên Hội Nông dân tỉnh chỉ có văn bản vận động chung. Tuy nhiên, bà con nông dân đã rất nhiệt tình, ủng hộ.

Thậm chí chỉ là bó rau bạc hà. Ảnh: Duy Hậu.
Thậm chí chỉ là bó rau bạc hà. Ảnh: Duy Hậu.
"Không cần ai đôn đốc, không cần được nêu danh, không cần phát động phong trào mà xuất phát từ tấm lòng nhân ái, người dân tự bảo nhau cùng làm, cùng góp. Đó là tình người, tình dân tộc, nghĩa đồng bào…"- ông Hồ Gấm nói.

Từng ít nông sản mà nông dân Đắk Nông góp lại đã trở thành những chuyến xe đầy nghĩa tình. Ảnh: Duy Hậu.
Từng ít nông sản mà nông dân Đắk Nông góp lại đã trở thành những chuyến xe đầy nghĩa tình. Ảnh: Duy Hậu.
"Những năm qua, do thời tiết thất thường, giá cả các mặt hàng nông sản liên tục sụt giảm khiến nông dân Đắk Nông gặp rất nhiều khó khăn. Cho dù vậy thì tinh thần tương thân tương ái của người dân không bị mất đi. Hiện nay, nông dân trên toàn tỉnh vẫn tiếp tục việc góp nông sản để gửi về cho người dân vùng tâm dịch TP.Hồ Chí Minh và bà con trong tỉnh đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16"- ông Hồ Gấm nói thêm.
Theo Duy Hậu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null