Từ khóa: cựu tù chính trị

Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh: Giữ vững truyền thống kiên trung, bất khuất

Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai: Giữ vững truyền thống kiên trung, bất khuất

(GLO)- Với phẩm chất kiên trung, bất khuất, các cựu tù chính trị yêu nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn là tấm gương sáng để truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ. Và, Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh là nơi gắn kết nghĩa tình, tích cực chăm lo đời sống hội viên.

Những cựu tù chính trị yêu nước kiên trung, nghĩa tình ở Ia Kly

Những cựu tù chính trị yêu nước kiên trung, nghĩa tình ở Ia Kly

(GLO)- Xã Ia Kly có số lượng hội viên cựu tù chính trị yêu nước nhiều nhất huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) với 110 người. Gặp gỡ và nghe người trong cuộc kể lại khoảng thời gian bị địch bắt tù đày, chúng tôi thêm cảm phục tinh thần kiên trung, bất khuất của những cựu tù chính trị yêu nước.
Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đinh Văn Thê thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Đức Cơ

Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đinh Văn Thê thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 25-7, Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách tại huyện Đức Cơ. Cùng đi có Chủ tịch Hội cựu Chiến binh tỉnh Nay Hứ và lãnh đạo huyện Đức Cơ.
Phát huy giá trị Di tích Nhà lao Pleiku

Phát huy giá trị Di tích Nhà lao Pleiku

(GLO)- Từ năm 1925 đến 1975, thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ đã lần lượt sử dụng Nhà lao Pleiku (tỉnh Gia Lai) để giam cầm, đày đọa những người yêu nước, chiến sĩ cộng sản. Ngày nay, Nhà lao Pleiku là “địa chỉ đỏ“ giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Anh hùng Võ Tiệu và lá cờ nhuộm máu

Anh hùng Võ Tiệu và lá cờ nhuộm máu

(GLO)- Trong bài viết này, tôi xin được kể về khí tiết của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Tiệu-cựu tù chính trị yêu nước, nguyên Bí thư Huyện ủy Mang Yang. Ông là người đã dùng máu của mình và đồng đội để nhuộm vải làm cờ Tổ quốc tại Lễ truy điệu Bác năm 1969 ở Trại giam tù binh Cộng sản Phú Quốc. Từ hành động anh hùng ấy cùng với lòng quả cảm, ông đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang truy phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 25-4-2015.