Tòa soạn-Bạn đọc

Cùng con mở ra chân trời mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, sau nhiều năm được truyền thông tốt, phong trào đọc sách trong gia đình đã và đang lan tỏa, đặc biệt nhiều người phụ nữ dần chú trọng hơn việc dành thời gian cùng con đọc sách mỗi ngày. Ðó không chỉ là cách nuôi dưỡng tri thức, bồi đắp tâm hồn cho con mà còn là sợi dây gắn kết yêu thương.

Cùng con khám phá thế giới

Là một bà nội trợ, chị Thái Thị Thanh Tuyền (ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) có nhiều thời gian bên con và đó cũng là điều kiện để chị gieo vào con tình yêu với sách, mở ra nhiều chân trời mới.  

Chị Thái Thị Thanh Tuyền cùng con trai Nguyễn Minh Khang vui vẻ, thích thú mỗi khi đọc sách. Ảnh: T.K   

Theo chị Tuyền, trẻ nhỏ luôn tò mò và thích khám phá thế giới xung quanh, thường đặt ra vô số “câu hỏi vì sao”. Qua những trang sách, cha mẹ có thể cùng con tìm hiểu, giải đáp những thắc mắc hồn nhiên ấy, từ thế giới động vật đầy màu sắc đến những điều quen thuộc trong cuộc sống thường ngày. Với chị Tuyền, việc kiên nhẫn đọc sách và trò chuyện cùng con không chỉ giúp con mở rộng hiểu biết mà còn là hành trang đầu đời, giúp con tự tin bước vào thế giới rộng lớn ngoài kia.

“Bé nhà tôi đặc biệt thích những bộ sách như Bé khám phá môi trường xung quanh, với nhiều chủ đề gần gũi như đồ dùng gia đình, giao thông, các loài chim, động vật nuôi, động vật hoang dã... Ngoài ra, bé cũng rất mê sách Du hành ngược thời gian đến với thế giới khủng long hay Khám phá rừng già -
Động vật hoang dã
. Vì con mới 5 tuổi nên tôi ưu tiên chọn những cuốn sách có nhiều tranh, ít chữ để bé dễ tiếp cận, tạo hứng thú. Khi bé lớn hơn, tôi sẽ dần thay đổi, chọn sách có nội dung phong phú hơn để phù hợp với khả năng tiếp nhận của con,” chị Tuyền chia sẻ.

Tương tự, từ khi con còn nhỏ, chị Nguyễn Thị Thu Dịu (ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) đã dành thời gian đọc sách cùng con, kiên trì tạo nên thói quen gắn bó qua từng trang truyện. Mỗi tối trước giờ đi ngủ, hai mẹ con lại quây quần bên nhau, cùng lật giở những cuốn sách tranh nhiều màu sắc.

Đặc biệt, khi con chưa biết chữ, chị Dịu thường kể lại những câu chuyện thiếu nhi ngắn gọn, sinh động từ sách ảnh hoặc dùng sách chiếu bóng (những cuốn sách có thể tạo hiệu ứng bóng đổ lên tường dưới ánh đèn pin) để khơi gợi trí tưởng tượng cho con. Khi con lớn dần, chị Dịu chuyển sang những cuốn truyện có nội dung phong phú, câu chữ giàu hình ảnh, giúp con làm quen và cảm nhận ngôn ngữ một cách tự nhiên.

Nuôi dưỡng tâm hồn con

Theo chị Dịu, cũng giống như cách bao thế hệ 8x, 9x từng lớn lên, nuôi dưỡng tâm hồn qua lời kể mộc mạc, ấm áp của bà, của mẹ qua những câu chuyện cổ tích, để rồi mang theo những ký ức ấy làm hành trang bước vào đời, việc đọc sách cùng con, kể cho con nghe những câu chuyện nhỏ không chỉ giúp con phát triển tư duy, ngôn ngữ, mà còn là dịp để hai mẹ con thêm gắn bó, gần gũi qua từng trang sách.

Cùng con đọc sách, khám phá thế giới là thói quen của gia đình chị Mai Chi.  Ảnh: T.K

Còn với tâm thế của một người giáo viên, chị Mai Chi (ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) luôn đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục con nhỏ, trong đó chị chú trọng hình thành thói quen đọc sách cho hai cậu con trai của mình. Theo chị Chi, nghề giáo là nghề mang giá trị thiêng liêng, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn có sứ mệnh vun đắp nhân cách cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì vậy, chị luôn tâm niệm đã có trách nhiệm với học sinh thì càng phải có trách nhiệm hơn với con mình.

Với chị, gia đình chính là “ngôi trường đầu tiên” của mỗi đứa trẻ, nơi nuôi dưỡng tình cảm và định hướng tư duy. Khi được lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự dẫn dắt của cha mẹ, trẻ không chỉ có một nền tảng cảm xúc vững chắc mà còn được trang bị những giá trị sống tích cực. Cha mẹ là người thầy đầu tiên, cũng là người bạn đồng hành, lắng nghe và sẻ chia cùng con. Việc đọc sách cùng con, chính là một trong những cách hiệu quả để bồi đắp tâm hồn, mở rộng tri thức và hình thành nhân cách tốt cho trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.

THẢO KHUY

Có thể bạn quan tâm