Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) thu giữ nhiều loại phôi để làm giả các loại giấy tờ, sổ đỏ, bằng cấp, căn cước công dân và cả bằng thạc sĩ, tiến sĩ.
(GLO)- Gác lại công việc của một điều dưỡng viên, chị Siu H’Hoa (SN 1999, trú tại tổ 1, thị trấn Phú Thiện) đã tình nguyện lên đường nhập ngũ để theo đuổi ước mơ làm chiến sĩ Công an nhân dân. Việc làm này thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
(GLO)-Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) vừa đưa tin, năm nay thị trường việc làm Trung Quốc dự kiến đón lượng kỷ lục 11,58 triệu cử nhân mới tốt nghiệp.
Tốt nghiệp ra trường với chuyên ngành Nông học, Trường ĐH Quy Nhơn, đi làm xa một thời gian đến năm 2019, anh Phan Hoàn Hảo (SN 1994, ở thôn Tú Thủy, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) quyết định về quê lập nghiệp với nghề nuôi lươn không bùn.
Một cụ ông dù đã 72 tuổi vẫn quyết định đi học đại học (ĐH). Câu chuyện hy hữu này thật sự truyền cảm hứng cho nhiều người về tinh thần học tập suốt đời.
Suwanan Ketiam gây chú ý cộng đồng mạng hôm 8.4 khi đưa lên tài khoản Facebook cá nhân những hình ảnh và thông tin về công việc mà cô đang làm, đó là quét dọn đường phố. Và cô cho biết là đã tốt nghiệp đại học.