Nhân vật chính trong đoạn clip ấy là Nguyễn Ngọc Bảo Trân (24 tuổi), tân cử nhân Đại học Kinh tế TP.HCM cùng cô con gái 2 tháng tuổi. Trân tốt nghiệp ngành kế toán với tấm bằng loại giỏi.

Theo như đoạn clip ghi lại, khoảnh khắc Trân và em bé xuất hiện trên sân khấu, nhiều sinh viên và giảng viên có mặt trong hội trường đã nồng nhiệt vỗ tay chúc mừng.
Khi được hỏi lý do vì sao lại bế con lên nhận bằng tốt nghiệp cùng, thì Trâm chia sẻ: “Chỉ có 2 vợ chồng chăm con và hôm đó chồng đến dự lễ tốt nghiệp của mình nên bế con theo luôn. Mình cũng muốn cho con có một kỷ niệm đầu đời thật đáng nhớ nên ẵm con lên nhận bằng tốt nghiệp cùng mẹ”.
Hôm đó, Trân đến trường trước để chuẩn bị còn chồng thì bế con gái theo sau. Cô nàng kể lúc ngồi ở dưới đợi làm lễ em bé rất hợp tác, được ba ẵm nên ngủ rất ngoan và không quấy khóc. “Em bé nhà mình rất thích đi chơi, đặc biệt là đến những nơi đông người nên hôm đó dù thức lâu hơn bình thường và có mệt mỏi nhưng vẫn không khóc”, Trân cho hay.


Cô nàng kể lúc 2 mẹ con lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp và khi đến đoạn cúi chào thì bạn bè, thầy cô vỗ tay rất nồng nhiệt. “Lúc đó mình cũng hơi bất ngờ và run run. Cảm giác hạnh phúc, tự hào và xen lẫn nhiều cảm xúc khác nhau rất khó tả”, Trân bồi hồi nhớ lại.
Khi khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp của 2 mẹ con được mọi người đón nhận nhiệt tình, Trân không khỏi hạnh phúc. Cô nàng chia sẻ: “Không ngờ hai mẹ con mình lại nhận được sự quan tâm và chào đón của mọi người nhiều đến vậy, cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội. Tuy vẫn có nhiều người không hiểu rõ câu chuyện, họ nghĩ rằng mình sinh con khi vẫn còn đang đi học nên có những ý kiến trái chiều. Dù vậy, mình vẫn thấy vui vẻ và hạnh phúc. Bởi vì mình đã hoàn thành tốt việc học, bản thân cũng đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình”.

Hơn nữa, Trân cũng chia sẻ thêm lúc cô nàng sinh em bé là sau khi đã hoàn thành xong chương trình đại học. Tuy nhiên, vì vướng việc tổ chức đám cưới nên đã hoãn thời gian làm lễ tốt nghiệp lại trễ hơn so với kế hoạch. “Trong thời gian đó mình có bầu luôn, nên cơ bản việc có em bé không ảnh hưởng đến việc học của bản thân”, Trân nói.

Lần đầu làm mẹ nên cô nàng gen Z cũng có không ít những bỡ ngỡ. Cô gái tâm sự: “Ngày mới mang thai mình cũng lo lắng lắm, rồi nghén rất mệt mỏi. Hơn nữa, lúc nào cũng suy nghĩ sau này sẽ chăm con như thế nào khi mình chưa có chút kinh nghiệm. Thế nhưng, dần dần mình tự tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm và cũng đã trải qua được từng giai đoạn khá thuận lợi. Thêm vào đó, mình còn có gia đình và đặc biệt là chồng luôn ở bên cạnh chăm sóc, lo toan mọi việc cho hai mẹ con. Chính vì vậy mà mình luôn có động lực và thời gian dành cho em bé”.
TheoThảo Phương (TNO)