Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Gia Lai:

Những người trẻ dám bước, dám tin và dám tỏa sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 khép lại với niềm hân hoan và cả những bất ngờ. Tại Gia Lai, 6 thủ khoa đã được xướng tên, mỗi người mang trong mình một câu chuyện, một hành trình khác nhau. Tuy vậy, họ đều có một điểm chung là dám bước, dám tin và dám tỏa sáng.

Thủ khoa khối A00 Lê Thái Sơn: Dám thử thách bản thân, đi đến tận cùng

lay1.jpg
Thủ khoa khối A00 Lê Thái Sơn. Ảnh: NVCC

Với 29,75 điểm (Toán 10, Vật lý 10, Hóa học 9,75), thủ khoa khối A00 Lê Thái Sơn - thí sinh tự do Trường THPT Lý Tự Trọng (phường Hoài Nhơn Bắc), khiến nhiều người khâm phục khi biết rằng cậu từng là sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Nhưng rồi Sơn nhận ra đích đến ấy chưa phải điều cậu khao khát nhất.

Ngày quyết định thi lại, cậu chỉ còn 3 tháng ôn luyện nhưng Sơn vẫn tự tin: “Em muốn thử lại với chính mình. Lần này em tập trung hết sức, không lãng phí một giờ nào, có thầy cô giáo hỗ trợ, em cũng yên tâm”.

Sơn xem đề thi mới như một thử thách thú vị và cố gắng chinh phục: “Em học lý thuyết chắc, rồi rèn phản xạ cho các dạng câu hỏi, đặc biệt là rèn tư duy nhanh cho những câu khó. Cứ học và rèn luyện”.

Hướng về ngành Sư phạm Toán, với mong muốn thắp lửa đam mê cho học sinh sau này, Sơn tâm sự: “Dù bắt đầu lại từ đầu cũng không sao, quan trọng là đích đến mình muốn".

Thủ khoa khối B00 Lê Xuân Huy: Bí thư Chi đoàn sôi nổi, từng bước chinh phục tri thức

lay2.jpg
Thủ khoa khối B00 Lê Xuân Huy. Ảnh: NVCC

Thủ khoa khối B00 với 29,25 điểm (Toán 10; Hóa học 9,75, Sinh học 9,5) là Bí thư Chi đoàn lớp 12A1, Trường THPT Mỹ Thọ (xã Phù Mỹ Đông) sôi nổi, nhiệt huyết Lê Xuân Huy.

Huy không xa lạ với những sân khấu tập thể nhưng để đứng trên bục cao nhất này, cậu đã trải qua những đêm học miệt mài, những buổi họp lớp căng thẳng, những lần chạy sự kiện đến mệt nhoài.

“Em chia từng môn, đi từng bước, không vội vã. Bí thư thì cũng phải tích cực trong các hoạt động phong trào nhưng với em, học vẫn là quan trọng nhất. Từ việc luyện đề, thi thử giúp em phát hiện lỗi mình, tự sửa. Thầy cô và bạn bè đều tạo cho em nhiều động lực” - Huy bộc bạch.

Huy chia sẻ, điểm 10 môn Toán là kết quả của quá trình tự học và rèn luyện bền bỉ nhưng quan trọng hơn cả, em đã được thắp lên ngọn lửa đam mê từ những thầy cô tận tâm từ bậc THCS.

Thủ khoa “kép” khối A01 và D01 Lê Thanh Sang: Tự học trong im lặng, chiến thắng vang dội

lay3-2.jpg
Thủ khoa “kép” khối A01 và D01 Lê Thanh Sang. Ảnh: NVCC

Lê Thanh Sang - thủ khoa cả 2 khối A01 với 28,6 điểm (Toán 10, Vật lý 9,1, tiếng Anh 9,5) và D01 với 27,25 điểm (Toán 10, Ngữ văn 7,75, Tiếng Anh 9,5) chọn cho mình con đường âm thầm, bền bỉ.

Cậu học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) chia sẻ, mình không chạy theo số lượng đề, không thích học dồn dập mà tập trung tự học, tự điều chỉnh theo cách riêng.

“Em làm ít đề thôi nhưng xem lại thật kỹ. Mỗi sai sót em đều tự tìm cách sửa. Em không muốn học nhiều mà không hiểu sâu” - Sang nói.

Bên cạnh đó, Sang cho biết, môn tiếng Anh đến với em thật tình cờ, từ những trò chơi điện tử hồi bé. “Hồi lớp 3, em nghe games nói Tiếng Anh thấy hay quá, thích rồi tự học dần dần” - Sang kể.

Sang là học sinh giỏi đều các môn, đạt nhiều thành tích ấn tượng tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh, đạt IELTS 7.5 từ tháng 3-2025. Giấc mơ của em là bước vào thế giới trí tuệ nhân tạo (AI) - nơi có thể tạo nên điều khác biệt.

Thủ khoa khối C00 Lê Ngọc Bình: Giữa tĩnh lặng, khám phá vẻ đẹp đất nước

lay4.jpg
Thủ khoa khối C00 Lê Ngọc Bình. Ảnh: NVCC

Không chạy theo nhịp gấp gáp của bạn bè, Bình - thủ khoa khối C00 với 28,75 điểm (Ngữ văn 9,25, Lịch sử 9,5, Địa lý 10) chọn cho mình cách học riêng. Cậu học sinh Trường THPT Trần Phú (xã Bàu Cạn) cho hay, em thường học về đêm, khi không gian tĩnh lặng, giúp tập trung và ghi nhớ tốt hơn.

“Em không học thuộc lòng. Em học để hiểu và quyết phải hiểu vấn đề một cách cơ bản nhất” - Bình chia sẻ.

Đặc biệt yêu thích môn Địa lý và giành được điểm 10 ấn tượng, Bình cho biết, chính kiến thức Địa lý giúp em hiểu hơn con người, yêu tự nhiên, văn hóa đất nước mình hơn. Bình mơ về ngành Sư phạm Địa lý, nơi cậu có thể đưa học sinh đi “khám phá” thiên nhiên và con người như chính mình đã từng. Ngoài giờ học, Bình còn chơi thể thao và tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

Thủ khoa khối D01 Phạm Ngọc Nhã Uyên: Kỷ luật từ võ đường đến phòng thi

lay5.jpg
Thủ khoa khối D01 Phạm Ngọc Nhã Uyên. Ảnh: Hồ Điểm

Nếu ai từng thấy Nhã Uyên trên võ đài, hẳn sẽ không ngạc nhiên khi biết cô nàng cũng là thủ khoa khối D01 với 27,25 điểm (Toán 9, Ngữ văn 8,5; Tiếng Anh 9,75).

Nữ sinh Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông) từng giành huy chương bạc tại Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 24 (năm 2023).

Uyên chia sẻ: “Em đọc báo, tài liệu tiếng Anh mỗi ngày, dần dần quen tai, quen mắt. Với tiếng Anh, cứ tiếp xúc đủ sẽ tự thấm. Không chỉ vậy, thầy cô giáo đã hỗ trợ em rất nhiều”.

Với võ thuật, Uyên coi đó là cách rèn luyện bản thân. Em bộc bạch: “Tập võ giúp em rèn tính kỷ luật. Không có sức khỏe thì học cũng mệt, dễ nản. Mà khỏe thì đầu óc cũng sáng hơn”.

Võ thuật và học tập đan xen, tạo nên một Nhã Uyên mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng đầy mềm mại và sâu sắc.

Thủ khoa Phan Trịnh Nguyên (tổng điểm cao nhất toàn tỉnh): Cân bằng, bền bỉ và tỏa sáng

lay6.jpg
Thủ khoa Phan Trịnh Nguyên. Ảnh: NVCC

Không vội vã, không tự ép mình, Phan Trịnh Nguyên - học sinh Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) với tổng điểm 38 (Toán 10; Ngữ văn 8,5, Vật lý 10, Hóa học 9,5) cao nhất toàn tỉnh, vẫn giữ được thói quen sống lành mạnh, cân bằng giữa học và sức khỏe.

“Không cần học cả ngày lẫn đêm. Khi học thì tập trung, khi nghỉ thì nghỉ hẳn. Em ngủ đủ 7 tiếng, chơi thể thao, đầu óc mới nhẹ nhàng, học mới hiệu quả” - Nguyên bật mí.

Học giỏi toàn diện, Nguyên đạt thành tích ấn tượng khi giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán bảng B năm lớp 11 và 12, giải khuyến khích bảng A năm lớp 11 và 12; đạt 1.420 điểm tại kỳ thi đánh giá năng lực theo tiêu chuẩn Quốc tế (SAT).

Nguyên còn đam mê pickleball, cầu lông, bóng đá… và coi thể thao là cách giúp tinh thần sảng khoái, đầu óc tỉnh táo, học ít nhưng hiểu đúng trọng tâm, nắm vững kiến thức cơ bản, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Sôi nổi Talkshow “Cùng tiếng Anh bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”

Pleiku: Sôi nổi Talkshow “Cùng tiếng Anh bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”

(GLO)- Ngày 31-5, tại Trường Liên cấp Sao Việt (TP. Pleiku), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Talkshow với chủ đề “Cùng tiếng Anh bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025.

Nam sinh trốn ngủ qua đêm ở trường để làm robot giành học bổng Mỹ danh giá

Nam sinh trốn ngủ qua đêm ở trường để làm robot giành học bổng Mỹ danh giá

Phạm Gia Nguyên, học sinh lớp 12 Vật lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam chia sẻ, niềm đam mê công nghệ và robotics đã giúp em trúng tuyển Đại học Columbia (Mỹ) với mức học bổng trị giá khoảng 4 tỉ đồng. Ngoài ra, em cũng được nhiều trường đại học khác gửi thư chúc mừng trúng tuyển.