Nữ sinh Hà Nội đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh Việt Nam - Cuba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giải nhất cuộc thi vẽ tranh 'Thiếu nhi Việt Nam - Cuba, thắm tình hữu nghị' được trao cho nữ sinh Nguyễn Hoa Trà My (lớp 5 Trường tiểu học Lê Lợi, P.Ngô Quyền, TX.Sơn Tây, Hà Nội).

Sáng 26.5, tại Trường tiểu học Việt Nam - Cuba (Hà Nội) diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam - Cuba, thắm tình hữu nghị, do Hội đồng Đội T.Ư tổ chức.

Hoạt động này hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2.12.1960 - 2.12.2025) và chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Ban tổ chức trao giải nhất cho nữ sinh Nguyễn Hoa Trà My (lớp 5 Trường tiểu học Lê Lợi, P.Ngô Quyền, TX.Sơn Tây, Hà Nội)
Ban tổ chức trao giải nhất cho nữ sinh Nguyễn Hoa Trà My (lớp 5 Trường tiểu học Lê Lợi, P.Ngô Quyền, TX.Sơn Tây, Hà Nội)

Theo ban tổ chức, sau hơn 1 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo thiếu nhi Việt Nam, với hàng nghìn bức tranh gửi về dự thi.

Mỗi tác phẩm là một thông điệp yêu thương, thể hiện sự hiểu biết, tình cảm sâu sắc của các em về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba, đất nước và con người Cuba, cũng như tình bạn giữa thiếu nhi hai nước.

Ban tổ chức trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải
Ban tổ chức trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải

Các bức tranh khắc họa sinh động hình ảnh lá cờ hai nước cùng tung bay, nụ cười rạng rỡ của thiếu nhi Việt Nam và Cuba, hình ảnh Bác Hồ và Chủ tịch Fidel Castro bên nhau, cũng như những hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao đầy ý nghĩa.

Ban tổ chức đã trao 65 giải cá nhân cho cả 2 khối tiểu học và trung học cơ sở, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và 55 giải tranh triển lãm.

Giải nhất được trao cho nữ sinh Nguyễn Hoa Trà My (lớp 5 Trường tiểu học Lê Lợi, P.Ngô Quyền, TX.Sơn Tây, Hà Nội).

Đặc biệt, 65 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn để triển lãm và trao tặng tại Cuba, nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu T.Ư Đoàn, diễn ra từ ngày 21 - 23.4 vừa qua.

Theo Vũ Thơ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mặt trời trong bóng đêm

Mặt trời trong bóng đêm

Tôi đã lặng người khi nghe Y Un Diễm kể về hoàn cảnh của mình. Và cũng chính tôi đã thốt lên thán phục khi biết Diễm là một trong số rất ít các bạn sinh viên “ẵm” học bổng “Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á- YSEALI”.

Nam sinh trốn ngủ qua đêm ở trường để làm robot giành học bổng Mỹ danh giá

Nam sinh trốn ngủ qua đêm ở trường để làm robot giành học bổng Mỹ danh giá

Phạm Gia Nguyên, học sinh lớp 12 Vật lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam chia sẻ, niềm đam mê công nghệ và robotics đã giúp em trúng tuyển Đại học Columbia (Mỹ) với mức học bổng trị giá khoảng 4 tỉ đồng. Ngoài ra, em cũng được nhiều trường đại học khác gửi thư chúc mừng trúng tuyển. 

Đổi mới giáo dục từ sáng tạo đồ dùng dạy học

Đổi mới giáo dục từ sáng tạo đồ dùng dạy học

(GLO)- Sáng tạo đồ dùng dạy học để phục vụ công tác giảng dạy là giải pháp mà nhiều trường mầm non ở huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang thực hiện. Không chỉ phát huy được năng lực của đội ngũ giáo viên, hoạt động này còn góp phần đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục toàn diện.

Biến đá cuội thành dụng cụ dạy học trực quan

Biến đá cuội thành dụng cụ dạy học trực quan

(GLO)- Mỗi năm một lần, Trường Mầm non Hương Sen (thôn 1, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) lại phát động phong trào tự làm đồ chơi, đồ dùng dạy học. Dưới bàn tay khéo léo của các cô giáo, những viên đá cuội vô tri đã trở thành những dụng cụ dạy học trực quan đầy màu sắc.