
Mặc dù lịch trình học và thực tập tại bệnh viện bận rộn, nhưng Hiếu vẫn tranh thủ bắt chuyến xe trưa để đến đúng giờ dự lễ tốt nghiệp của bạn.
Trong buổi lễ tốt nghiệp trang trọng của Đại học Bách khoa Hà Nội, cả hội trường không giấu nỗi xúc động khi Ngô Văn Hiếu - sinh viên năm thứ 5 ngành Y khoa, Trường Đại học Y Dược Thái Bình xuất hiện cõng Nguyễn Tất Minh – sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, ngành Khoa học Máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội lên khán đài nhận bằng tốt nghiệp.
Hiếu chia sẻ, khi em nhận được điện thoại của Minh mời dự lễ tốt nghiệp, em xúc động vô cùng. Nhìn cậu bạn thân khoác trên mình chiếc áo cử nhân, Hiếu xúc động chia sẻ rất vui và tự hào khi thấy Minh đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội với tấm bằng loại giỏi.
Hiếu vui vì sau 5 năm học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Minh đã vượt qua bao khó khăn, nỗ lực để thực hiện được ước mơ tốt nghiệp tại một trường đại học lớn.
“Hôm nay bạn nhận bằng tốt nghiệp nhưng em thấy quan trọng như mình đi nhận bằng của mình vậy. Nhìn hành trình của bạn em xúc động vô cùng. Hôm nay, một lần nữa em lại được cõng bạn lên nhận bằng tốt nghiệp, em vô cùng hạnh phúc , tự hào”- Hiếu chia sẻ
Hiếu cũng bộc bạch, cách đây 5 năm, chúng em đã hứa với nhau dù không ở gần nhưng vẫn cố gắng học tập, để ngày bạn tốt nghiệp em sẽ đến và cõng bạn lên nhận bằng. Và hôm nay, lời hứa đó đã được thực hiện.
Trong buổi lễ tốt nghiệp của mình, Minh chia sẻ, buổi lễ tốt nghiệp này vô cùng đặc biệt với em, nó đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình tiếp theo. Minh muốn gửi lời cảm ơn đến người bạn đặc biệt của mình là Ngô Văn Hiếu. Hiếu là một phần trong hành trình của em đến với giấc mơ trở thành sinh viên và nay cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp.
Đồng hành cùng Minh trong suốt 4 năm đại học còn có bố. Trong suốt 4 năm qua, bố em cũng bỏ công việc ở quê để lên Hà Nội chăm con. Ban đầu bố Minh xin làm công việc bơm nước cho ký túc xá trường. Sau này, ông trở thành bảo vệ của một quán cà phê gần ký túc xá để có thêm thu nhập, vừa tiện chăm sóc con.

Và trong ngày lễ tốt nghiệp của Minh không chỉ có bố, người bạn thân là Hiếu mà còn có rất nhiều phụ huynh có con tốt nghiệp ở Đại học Bách Khoa Hà Nội đến tặng hoa chúc mừng em.
Sau 4 năm đại học, tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, điều khiến Minh tiếc nuối nhất là không thể tham gia các hoạt động đoàn, đội hay câu lạc bộ của trường do hạn chế về di chuyển. Nhưng bù lại, Minh cũng có thêm thời gian để tự học và trau dồi chuyên môn.
Minh chia sẻ, công nghệ thông tin cập nhật nhanh và thay đổi từng ngày. Em cho rằng, bản thân phải trau dồi liên tục để bắt kịp các công nghệ mới. Minh cũng dự định sẽ học thêm về AI để gia tăng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.
Sau khi tốt nghiệp, Minh đã trở về quê nhà và mong muốn tìm được việc đúng chuyên ngành tại Thanh Hóa.
Chia sẻ về quyết định của về quê lập nghiệp của Minh, Hiếu hòa toàn ủng hộ và coi là một quyết định hợp lý. “Minh đi lại rất khó khăn nên phải cần sự hỗ trợ của bố. Minh về quê làm việc, cuộc sống bên cạnh gia đình sẽ tốt hơn nhiều cho bạn ấy”- chia sẻ.
Nguyễn Tất Minh, quê ở Thanh Hoá, sinh ra bị tật đôi chân và một tay co quắp, càng lớn càng teo lại. Trong 10 năm học phổ thông, Minh được Hiếu cõng đến trường.
Năm 2020, Minh trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội với 28,1 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) cùng 0,5 điểm ưu tiên. Còn Ngô Văn Hiếu nhập học ngành Y khoa của Đại học Y Dược Thái Bình.
Theo Đỗ Hợp (TPO)