Nghị lực vươn lên
Chúng tôi đến gặp Ksor H’Loan khi em vừa tham dự lễ bế giảng năm học 2024-2025 tại Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Chư Gu) với phần thưởng trên tay. Trong căn nhà cấp 4 nóng hầm hập của người bác ruột, H’Loan kể với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình.
“Năm 2020, bố bỏ nhà đi, một mình mẹ phải gồng gánh nuôi 3 anh em. Đến năm 2023, mẹ em qua đời do bệnh ung thư. Anh trai thì đã lập gia đình và ở bên nhà vợ. Từ đó đến nay, bác Ksor Gan là người nuôi nấng, chăm sóc em và em trai”-H’Loan tâm sự.

Trong ngôi nhà đơn sơ của ông Gan, tài sản đáng giá nhất có lẽ là 2 chiếc giường cũ và chiếc bàn học nhỏ kê sát tường. Từ góc học tập nhỏ đó, H’Loan vẫn hàng ngày âm thầm nuôi dưỡng ước mơ với con chữ. “Em là học sinh giỏi suốt 8 năm liền. Trong đó, em yêu thích nhất môn Ngữ văn và cũng học tốt nhất môn này”-H’Loan chia sẻ.
Khi nhắc đến thành tích học tập của cháu gái, ánh mắt ông Gan ánh lên niềm tự hào. Ông cho biết: “H’Loan chăm học nên mình rất mừng. Nhà chỉ có 6 sào mì, mỗi năm thu được vài triệu đồng. Mình chủ yếu đi làm thuê làm mướn nên cuộc sống rất bấp bênh. May mà 2 chị em H’Loan được trợ cấp mỗi tháng 150 ngàn đồng và được miễn học phí nên cũng đỡ phần nào. Thương cháu và muốn chúng nó có cuộc sống tốt hơn nên mình luôn cố gắng hết sức”.
Cô Nguyễn Thị Nhường-Giáo viên chủ nhiệm của H’Loan-cho hay: “H’Loan có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng luôn cố gắng học hành chăm chỉ và có tinh thần cầu tiến. Em ngoan ngoãn, tự giác, học đều các môn, đặc biệt là có năng khiếu môn Ngữ văn”.
Cơ hội biến ước mơ thành hiện thực
Chia sẻ về cơ duyên đến với kỳ thi học bổng của APC Gia Lai, H’Loan kể: Hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm thông báo về kỳ thi nhận học bổng của APC Gia Lai. Không chút đắn đo, em nhờ cô đăng ký giúp. Sau đó, em dành phần lớn thời gian để ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi.
“Bên cạnh kiến thức có được trong 2 năm ôn luyện học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp trường, em còn đọc thêm nhiều cuốn sách. Lúc đó, em chưa biết mình có thi được hay không. Nhưng em nghĩ nếu không cố gắng, chắc sau này sẽ tiếc lắm”-H’Loan bày tỏ.

Thầy Đàm Văn Ngọc-Hiệu trưởng Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai: “Ban đầu, em Ksor H’Loan chỉ được xét cấp học bổng 50%. Tuy nhiên, sau khi đọc bài viết của em và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, chúng tôi thực sự ấn tượng. Một học sinh dân tộc thiểu số đạt điểm 9 và sử dụng ngôn ngữ rất sâu sắc. Chính vì điều đó, nhà trường quyết định nâng mức hỗ trợ lên học bổng toàn phần. Chúng tôi tin rằng APC Gia Lai chính là môi trường để em rèn giũa và phát huy hết năng lực của mình”.
Tham gia kỳ thi, bài văn của nữ sinh lớp 8 không chỉ có kiến thức mà còn chứa đựng cả nỗi nhớ nhung về người mẹ đã khuất, tình yêu thương với người bác ruột đang cưu mang mình và những chiều đi bộ đến trường, khát vọng đổi đời bằng con chữ. Bài viết của em được gửi về APC Gia Lai trong sự hồi hộp đợi chờ.
Khi biết tin mình giành được học bổng, H’Loan rất mừng nhưng chưa dám tin đó là sự thật. “Em chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được học ở một ngôi trường tốt như APC Gia Lai. Gia đình ai cũng mừng. Em sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mọi người”-H’Loan bộc bạch.
Chia sẻ niềm vui với cô học trò giàu nghị lực, cô Nhường cho biết: “Đây là cơ hội rất lớn với H’Loan. Tôi mong rằng nó sẽ là bước đệm giúp em hiện thực hóa ước mơ của mình. H’Loan từ lâu đã là tấm gương sáng về nghị lực và ý chí, không chỉ với lớp tôi dạy mà với nhiều học sinh trong trường”.