Con số đau lòng: Không bán được, 90% lượng hoa tươi phải đổ bỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nếu như lượng tiêu thụ rau củ quả, trái cây hay các nông sản khác giảm 40-50% thì với hoa tươi, có đến 90% lượng hoa đến ngày thu hoạch phải đổ bỏ - con số theo báo cáo của Hiệp hội hoa Đà Lạt. Các chuyên gia cho rằng, phải đến cuối năm, thị trường hoa tươi mới hy vọng phục hồi một phần.
 
Người dân rao bán hoa ế Đà Lạt. Ảnh IT
Chị Nguyễn Mỹ (ngụ quận 9, TP.HCM) cho biết, chị sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, gia đình, người thân đều gắn bó với nghề trồng hoa. Mười mấy năm nay, chưa bao giờ thấy người trồng hoa rơi vào hoàn cảnh thê thảm như hiện nay. "Hoa không bán được, muốn có người yêu hoa đến lấy về dùng mà cũng không ai đến!", chị Mỹ nói.
Nhiều vườn hoa tại “thành phố ngàn hoa” Đà Lạt cũng như nhiều huyện khác của Lâm Đồng phải nhổ bỏ để cắt lỗ. Chị Mỹ cùng một số người bạn “xót hoa” nên mở các chiến dịch giải cứu, đưa hoa xuống TP.HCM bán ở các chung cư với giá khá rẻ: Hoa hồng giá 1.500-2.000 đồng/bông; Đồng tiền giá 20.000 đồng/bó 20 bông; Cát tường 30.000 đồng/bó; Thạch thảo 18.000 đồng/bó…
Ngoài ra, vì là bán để “giải cứu” nên chị Mỹ sẵn sàng “bán hoa tặng bình” hoặc “bán bình tặng hoa”. Hoa nào héo, cắm sai mẫu, cắm không đẹp… chị sẵn sàng đổi bó khác cho người mua.
 
Chợ hoa đầu mối Thủ Đức thưa vắng khách hàng
“Hoa không như rau củ quả, vận chuyển phải dùng xe chuyên dụng mới đảm bảo chất lượng. Hoa gởi nhà xe khách, lại qua nhiều khâu kiểm tra, kiểm dịch sẽ hư hao rất nhiều nên càng khó bán. Tại vườn, tới mùa hoa nở nếu không cắt bỏ hoa cũng sẽ tàn, người trồng tốn công chăm sóc, bắt sâu… càng lỗ hơn”, chị Mỹ chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Toàn (ngụ phường 5, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết, gia đình có khu nhà kính rộng 8.000m2 trồng hoa hồng ở làng hoa Vạn Thành. Đợt vừa rồi hoa nở rất đẹp nhưng không bán được, ngay cả ngày lễ 8/3 vừa qua cũng không có người mua.
Do đó, ông Toàn phải cắt hoa mang đi đốt để dọn vườn, một phần trồng lứa hoa mới, một phần ông chuyển sang trồng rau để thâm canh tăng vụ trong những ngày thị trường hoa ế ẩm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt cũng thông tin, trong 2 tháng gần đây, có đến 90% sản lượng hoa Đà Lạt không thể tiêu thụ, buộc phải tiêu hủy, thiệt hại lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Theo ông Sang, hoa Đà Lạt chủ yếu trồng theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, khi dịch bệnh xảy ra, hoạt động xuất khẩu bị đóng băng, các nhà hàng, khách sạn, tiệc cưới… đều ngừng hoạt động nên nhu cầu tiêu thụ hoa cũng giảm theo.
Giá hoa do đó cũng tụt giảm mạnh, người bán gần như “cho không” người mua: Hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền chỉ còn 200 đồng/bông, hoa cát tường, cẩm chướng, salem chỉ còn 10.000 đồng/kg…
 
Giá hoa tụt giảm mạnh, người bán gần như “cho không”
Ông Lê Văn Cường - Giám đốc Công ty DalatGAP (Đà Lạt, Lâm Đồng) nhận định, nếu các mặt hàng rau củ quả vẫn còn tiêu thụ được phần nào, vì người dân vẫn có nhu cầu ăn uống hằng ngày thì ngược lại, người trồng hoa Đà Lạt đang khóc ròng trên vườn hoa.
Hệ thống nhà hàng, khách sạn đóng cửa khiến nhu cầu tiêu thụ hoa không còn, lượng hoa bán ra tại các kênh bán lẻ khác như shop hoa tươi, siêu thị, chợ truyền thống… cũng không bao nhiêu.
“Ảnh hưởng của dịch Covid-19 lên người trồng hoa năm nay sẽ còn kéo dài hơn các ngành khác. Có thể phải đợi đến tháng 9, 10, thậm chí đến mùa lễ hội cuối năm nay, thị trường hoa tươi mới có thể phục hồi được”, ông Cường nhận định.
Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, lượng hoa hồng về chợ trong tháng 4 đã giảm khoảng 30% so với bình thường, chỉ còn khoảng 25-30 tấn/ngày. Giá hoa cũng giảm gần một nửa, chỉ còn khoảng 40.000 đồng/50 bông, giảm 30.000 đồng so với tháng 3.
Còn tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM), thời điểm này khá vắng vẻ, sức mua tại chợ đã giảm 60-70% so với ngày thường. Nhiều sạp tạm đóng cửa tạm nghỉ, có shop thông báo sang cửa hàng, trả mặt bằng…
Nguyễn Vy (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null