Cô gái 9x khởi nghiệp giữa mùa dịch từ phế liệu điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tận dụng linh kiện điện tử tưởng chừng bỏ đi, Bội Linh (Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) đã biến chúng thành phụ kiện móc khóa xinh xắn, tạo ra nguồn thu nhập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.
Bén duyên với handmade từ cuối năm 2019, trong một lần Bội Linh (SN 1994) được người bạn cho xem các vật dụng trang trí làm bằng tay. Cô nàng lúc này đã nảy ra ý tưởng trang trí cho căn phòng mình thêm rạng rỡ hơn.
Bắt đầu từ đây, bạn trẻ tự mày mò tìm nguyên liệu làm sao vừa có thể tái chế được để giảm thiểu rác thải, vừa thỏa sức sáng tạo những thứ mới lạ.

Nhận ra con người hiện đại phụ thuộc rất nhiều vào các thiết bị điện tử, điều này khiến cho số lượng kim loại và chất thải hóa học ngày càng lớn, nên Linh đã tìm kiếm những linh kiện cũ để “biến hóa” chúng thành những sản phẩm đẹp mắt.
Tìm đến ý tưởng tái chế phế liệu điện tử thành móc khóa sinh động, Linh chia sẻ: “Mình tham khảo trên mạng thấy các linh kiện được các bạn ở Nhật tái chế ra thành phẩm rất dễ thương. Mình đã biến tấu một chút để sản phẩm phù hợp hơn với điều kiện ở đây”.

Tháng 3/2020 khi thử đăng lên Facebook một vài sản phẩm mình làm được, Linh không những nhận được sự khen ngợi từ bạn bè, mà nhiều người còn giới thiệu cho người thân của họ.
Tận dụng thời gian nghỉ dịch, phải hạn chế đi lại, tiếp xúc, Linh đã tự tạo ra lợi ích kinh tế cho mình. Cô nàng bắt đầu học thêm từ một anh bạn về chất liệu keo AB để có thể làm ra sản phẩm ngày càng đẹp mắt.
Ngoài ra, Linh đẩy mạnh gia công mặt hàng và bán thêm trên các trang thương mại điện tử. Cô nàng nói: “Được nhiều người ủng hộ nên mình cũng mạnh dạn làm ra nhiều sản phẩm độc đáo khác từ vỏ ốc thật, móc khóa hình hoa thật kết hợp cùng chất liệu resin (cứng, bền và không vỡ),… Vì thế mà thu nhập dần ổn định hơn trước”.

Chia sẻ về nguồn nguyên liệu để tạo ra thành phẩm, Linh cho biết được lấy từ linh kiện máy tính hỏng và tìm mua thêm ở chợ linh kiện vi mạch từ loa hoặc ampli cũ, có nhiều lần xin được từ hàng xóm xung quanh.

Để sản phẩm được hoàn thiện, không chỉ dựa vào cách sắp xếp linh kiện độc đáo, mà còn là cả quá trình gia công tỉ mỉ và dùng các chất phụ gia tốt.
“Quá trình lấy sản phẩm ra khỏi khuôn silicon và đánh bóng sẽ hơi mất thời gian để làm bóng đẹp bề mặt. Muốn được vậy, phải chọn loại dùng trong đánh bóng ô tô hoặc các loại đánh bóng tốt tương tự”, Linh tâm sự.

Với tinh thần mày mò sáng tạo không ngừng nghỉ, bằng đôi tay khéo léo của mình, Linh đã tái chế các nguyên vật liệu không tốn nhiều chi phí mà vẫn mang vẻ đẹp bắt mắt.
Mỗi sản phẩm nghệ thuật tạo ra, cô bạn mong muốn có thể nâng tầm giá trị của chúng, đồng thời truyền cảm hứng sống xanh đến mọi người.

Chu Bé (Theo Tiền Phong/Dân Việt)

https://etime.danviet.vn/co-gai-9x-khoi-nghiep-giua-mua-dich-tu-phe-lieu-dien-tu-20200907071052773.htm

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.