Chàng trai trồng cỏ để bán, thu lãi 300 - 400 triệu đồng/năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tốt nghiệp đại học ngành tài chính ngân hàng, Hà Văn Hải quyết định rời thành phố về quê ở Nghệ An để khởi nghiệp bằng nghề trồng cỏ và mang lại hiệu quả bất ngờ.

20 tuổi, Hà Văn Hải (ngụ xã Nghĩa Long, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) mới vào đại học. "Nhà khó khăn quá, mình định học xong THPT rồi đi tìm việc làm, nhưng lại nghĩ không học sẽ rất khó để tìm kiếm được cơ hội cho cuộc đời. Sau 2 năm tốt nghiệp THPT, mình mới quyết định thi đại học", Hải kể.

Các loại cây bản địa được Hải trồng để nhân giống bán cho nông dân
Các loại cây bản địa được Hải trồng để nhân giống bán cho nông dân

Hà Văn Hải thi đậu vào Khoa Tài chính ngân hàng (Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM). Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ban ngày Hải đến trường, đêm và ngày nghỉ thì đi làm nhân viên bảo vệ để kiếm tiền ăn học. Năm 2014, chàng trai tốt nghiệp, nhưng không bám lại thành phố để kiếm việc làm mà quyết định về quê lập nghiệp.

Về quê, Hải quyết định vay vốn ngân hàng để nuôi dê. 25 con dê giống sinh trưởng và phát triển tốt, giá dê thịt thời điểm đó cao nên rất có triển vọng. Một năm sau đó, anh vay thêm vốn để nâng số dê lên gấp đôi. Thế nhưng do chưa có kinh nghiệm chăn nuôi, đàn dê gặp phải dịch bệnh không biết cách chữa trị nên dê chết.

Thất bại, vợ chồng Hải sau đó rời quê ra Bắc Ninh tìm việc làm. Gần 2 năm sau, chàng trai quyết định về quê khởi nghiệp lại bằng nghề trồng cỏ. "Thời gian ở Bắc Ninh, mình lên mạng, phát hiện nhiều người đang có nhu cầu cần cỏ để phát triển chăn nuôi. Các giống cỏ bản địa lâu nay năng suất và chất lượng dinh dưỡng thấp nên nông dân rất cần có các loại giống cỏ lai tạo hiệu quả cao hơn. Quê mình đất rộng, trồng cỏ rất phù hợp", Hải kể.

Quyết định trồng cỏ để bán của Hải vấp phải sự ngăn cản của bố mẹ anh vì nghĩ cỏ mọc đầy, cho không ai lấy huống chi là mua. Nhưng chàng trai này đã thuyết phục được bố mẹ và quyết định sử dụng 2 ha đất vườn, rừng của gia đình để trồng cỏ. Hải mua các giống cỏ đã được lai tạo về trồng. Giống cỏ phát triển cao, lá to, mềm, ngọt đã khiến nhiều người chú ý. Hải thu hoạch cỏ, lấy lá để chăn nuôi gia súc, thân cỏ được chặt thành khúc, mỗi khúc 40 cm để bán. "Ban đầu nhiều người cười nhạo, nghĩ mình khùng vì có ai đi mua cỏ bao giờ. Nhưng khi thấy mình xuất bán đi các nơi, họ mới tin là thật", Hải cho hay.

Thấy chất lượng giống cỏ lai chất lượng hơn nhiều so với cỏ voi bản địa, sau đó nhiều người dân địa phương cũng đến mua giống cỏ của Hải về trồng. Từ đó, khu đất 2 ha này luôn được trồng các giống cỏ khác nhau để thử nghiệm và nhân giống để bán cho người dân. Hải cho biết các giống cỏ này rất ít bị bệnh nên dễ trồng. Vừa bán giống, Hải vừa hướng dẫn kỹ thuật trồng cho người dân. "Nhiều giống cỏ có thể sử dụng được nhiều vòng đời. Cứ thu hoạch xong lại dùng thân cây cắt thành khúc để ươm cho vụ sau nên hiệu quả kinh tế rất cao", Hải chia sẻ.

Giống cỏ lai được trồng tại vườn đồi của anh Hà Văn Hải. ẢNH: K.HOAN
Giống cỏ lai được trồng tại vườn đồi của anh Hà Văn Hải. ẢNH: K.HOAN

Đến nay, chàng trai 34 tuổi này đã trồng hơn 20 loại cỏ, cung cấp cây và hạt giống cho người dân trong cả nước. Nghề tay ngang này thành công đã giúp vợ chồng Hải thu lãi từ 300 - 400 triệu đồng/năm từ việc bán giống cỏ.

Hải cũng tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 4 lao động khác. Nhiều hộ gia đình ở địa phương cùng kết hợp với vợ chồng Hải vừa chăn nuôi vừa cung cấp giống cỏ, tăng thêm thu nhập.

Theo Khánh Hoan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.