CLB Nam Định thua đáng tiếc trước đội á quân Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù thi đấu đầy nỗ lực, CLB Nam Định vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước đương kim vô địch Siêu cúp Nhật Bản Sanfrecce Hiroshima.

Tối 12.2 trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định tiếp đón đội bóng Nhật Bản Sanfrecce Hiroshima, trong khuôn khổ vòng 16 đội Cúp C2 châu Á 2024 - 2025 khu vực phía đông.

Trước trận đấu này, Sanfrecce Hiroshima được đánh giá vượt trội hơn hẳn CLB Nam Định. Họ vừa giành ngôi vô địch Siêu cúp Nhật Bản, là đương kim á quân J.League 1 2024 và từng 3 lần vô địch ở các năm 2012, 2013 và 2015.

CLB Nam Định (áo trắng) không thể tạo nên bất ngờ trước đương kim vô địch Siêu cúp Nhật Bản Sanfrecce Hiroshima - Ảnh: TXNĐ

CLB Nam Định (áo trắng) không thể tạo nên bất ngờ trước đương kim vô địch Siêu cúp Nhật Bản Sanfrecce Hiroshima - Ảnh: TXNĐ

HLV Vũ Hồng Việt tung ra sân đội hình gồm: thủ môn Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Hendrio, Văn Kiên, Văn Vĩ, Mpande, China, Walber Mota, Brenner, Romulo và Caio Cesar.

Khởi đầu trận, hai đội chọn lối chơi đôi công, nhịp độ lên bóng cao và tạo ra được nhiều tình huống áp sát khung thành.

Đại diện bóng đá Việt Nam có những cơ hội ghi bàn đầu tiên, nhưng lần lượt các chân sút China, Hendrio không thể tận dụng thành công.

Thế trận giằng co kéo dài đến tận phút 60. Thời điểm này, Sanfrecce Hiroshima mới bắt đầu mạnh dạn dứt điểm cầu môn sau khi không thành công ở các pha bóng cố định - triển khai rất nhiều đấu pháp hiện đại.

Phút 66, trong một pha phạt góc, đội trưởng Sasaki bật cao đánh đầu ở gần vạch 5m50, thủ môn Nguyên Mạnh phản xạ xuất thần cứu thua cho CLB Nam Định.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 73, cầu thủ vào sân thay người Sota Nakamura có pha đột phá bên hành lang cánh rồi dứt điểm góc hẹp quyết đoán, hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỉ số 1-0 cho Sanfrecce Hiroshima.

Bàn thua khiến CLB Nam Định quyết tâm dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng lúc này đội chủ nhà lại để lộ ra những điểm yếu ở hàng thủ.

Phút 88, Satoshi Tanaka có loạt pha xử lý kỹ thuật giữa vòng vây hàng thủ CLB Nam Định và chốt hạ tình huống bằng cú sút tung nóc lưới, nâng tỉ số lên 2-0 cho đại diện Nhật Bản.

Những phút bù giờ cuối trận, CLB Sanfrecce Hiroshima có bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 do công của Sota Koshimichi.

Với chiến thắng này, CLB Sanfrecce Hiroshima tạo được lợi thế rất lớn trước trận lượt về trên sân Edion Peace Wing Hiroshima vào ngày 19.2.

(Theo TTO)

Có thể bạn quan tâm

“Chim sẻ núi Vũng Chua”

“Chim sẻ núi Vũng Chua”

(GLO)- Với thân hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, bền bỉ, chị Lộc Thị Phương Anh (phường Quy Nhơn Nam) được bạn bè trong giới chạy bộ trìu mến gọi bằng cái tên “Chim sẻ núi Vũng Chua”. Bén duyên và thử sức chạy địa hình chỉ khoảng 2 năm, chị đã ghi dấu ấn ở nhiều giải lớn nhỏ trên cả nước.

Quy Nhơn United thay đổi 2 trợ lý, củng cố ban huấn luyện sau vòng 10 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia

Quy Nhơn United thay đổi 2 trợ lý trong ban huấn luyện

(GLO)- Chiều 4-3, Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh cùng Giám đốc điều hành Nguyễn Hữu Sang có mặt tại sân vận động Quy Nhơn để gặp gỡ, động viên các cầu thủ sớm ổn định tinh thần, tập trung tối đa cho chặng đường phía trước.

Cờ vua trẻ Việt Nam lọt top 5 thế giới

Cờ vua trẻ Việt Nam lọt top 5 thế giới

(GLO)- Theo số liệu mới công bố của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), Việt Nam với Đức cùng đứng ngang hàng về số lượng kiện tướng quốc tế trong độ tuổi U18, chỉ kém hơn 4 quốc gia gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ.

null