"Check in cánh đồng bướm" giữa Thủ đô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ 21-8 đến ngày 14-9, Trung tâm văn hóa Hàn Quốc (Hà Nội) trưng bày gần 1.300 cánh bướm giấy của 1.300 trẻ em trên toàn thế giới. Triển lãm thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham quan và chụp ảnh.

Gần 1.300 cánh bướm giấy của 1.300 trẻ em, thanh thiếu niên khuyết tật và không khuyết tật trên toàn thế giới như  Hàn Quốc, Mỹ, châu Phi, Indonesia, châu Âu đang được trưng bày tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.
Gần 1.300 cánh bướm giấy của 1.300 trẻ em, thanh thiếu niên khuyết tật và không khuyết tật trên toàn thế giới như Hàn Quốc, Mỹ, châu Phi, Indonesia, châu Âu đang được trưng bày tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.
Đây là một dự án quốc tế do Hàn Quốc tổ chức không chỉ là cơ hội cho toàn thế giới thấy được tính chân thực của mỹ thuật Hàn Quốc, mà còn là thông điệp hi vọng ấm áp, là tác phẩm triển lãm sắp đặt khổng lồ với sự tham gia của hàng trăm nghìn, hàng triệu trẻ em khuyết tật trên toàn thế giới.
Đây là một dự án quốc tế do Hàn Quốc tổ chức không chỉ là cơ hội cho toàn thế giới thấy được tính chân thực của mỹ thuật Hàn Quốc, mà còn là thông điệp hi vọng ấm áp, là tác phẩm triển lãm sắp đặt khổng lồ với sự tham gia của hàng trăm nghìn, hàng triệu trẻ em khuyết tật trên toàn thế giới.
 Khách tham quan triển lãm thích thú khi được hòa mình vào không gian sắc màu.
Khách tham quan triển lãm thích thú khi được hòa mình vào không gian sắc màu.
Những cánh bướm nhỏ được sắp xếp thành cánh bướm khổng lồ trên tường.
Những cánh bướm nhỏ được sắp xếp thành cánh bướm khổng lồ trên tường.
Bà Park Hyejun (Giám đốc Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam) cho biết:
Bà Park Hyejun (Giám đốc Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam) cho biết: "Những tác phẩm này của họa sỹ Ahn Yun Mo và 5 họa sỹ khuyết tật Hàn Quốc và những trẻ em trên toàn thế giới. Và điều đặc biệt, có nhiều trẻ em khuyết tật cùng tham gia. Dự án này được họa sỹ Ahn Yun Mo thực hiện 10 năm nay rồi".
 Những cánh bướm sắc màu tại triển lãm “Hóa thành bươm bướm”.
Những cánh bướm sắc màu tại triển lãm “Hóa thành bươm bướm”.
 Đến với không gian sắc màu của những cánh bướm, hầu hết mọi người đều thích thú và vô cùng hào hứng.
Đến với không gian sắc màu của những cánh bướm, hầu hết mọi người đều thích thú và vô cùng hào hứng.
 Nhiều trẻ em được cha mẹ đưa đến để chiêm ngưỡng những cánh bướm sắc màu.
Nhiều trẻ em được cha mẹ đưa đến để chiêm ngưỡng những cánh bướm sắc màu.
 Họa sỹ Ahn Yun Mo thực hiện 10 năm với hy vọng  những con người cùng chung sống trên thế giới này, có thể vượt qua mọi rào, nghệ thuật để mang con người đến gần nhau hơn.
Họa sỹ Ahn Yun Mo thực hiện 10 năm với hy vọng những con người cùng chung sống trên thế giới này, có thể vượt qua mọi rào, nghệ thuật để mang con người đến gần nhau hơn.
 Triển lãm “Hóa thành bươm bướm” diễn ra từ ngày 21.8 đến ngày 14.9 tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam dự kiến sẽ là triển lãm thu hút được đông đảo khách tham quan.
Triển lãm “Hóa thành bươm bướm” diễn ra từ ngày 21.8 đến ngày 14.9 tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam dự kiến sẽ là triển lãm thu hút được đông đảo khách tham quan.



 
Sơn Tùng - Hà Vi (LĐO)


 

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.