Trở lại 'thánh địa' ma túy Lóng Luông:Bài 1-Ký ức bóng ma thuốc phiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau một năm 2 ông trùm ma túy bị tiêu diệt, cuộc sống người dân ở xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) trở lại yên bình nhưng còn đó nỗi ám ảnh về những ông trùm, về bóng ma thuốc phiện.
Gặp dân là bắt giữ
Chặng đường từ trung tâm xã Lóng Luông vào bản Lũng Xá - Tà Dê có chiều dài hơn 4km, đang được làm mới, nham nhở đá sắc lẹm như dao cạo. Trước kia chỉ có con đường duy nhất vào bản, một bên vực sâu hun hút, một bên núi đá chông chênh.
 
Bản Tà Dê nhìn từ trên cao.
Lò Văn Dê, Bí thư chi bộ kể bây giờ vào bản có 2 con đường mới, một nối với Hang Kia - Pà Cò (Hòa Bình) xa hàng chục cây số, một đường vào nữa thì phải đi vòng xuống dưới bản Lũng Xá rồi ngược lên Tà Dê.
Bản Tà Dê có hơn 100 hộ đồng bào Mông sinh sống, là một vùng biệt lập, núi rừng trùng điệp bao quanh, cách biên giới với nước bạn Lào khoảng 15km. Người dân nơi đây sống chỉ phụ thuộc vào làm nương, chăn nuôi, đi rừng…
Theo chân Bí thư chi bộ Dê vào bản, chúng tôi bắt gặp từ đầu bản những đứa trẻ khép nép sau lưng mẹ, ánh mắt thơ ngây, chốc chốc liếc nhìn chúng tôi; những cụ già, thanh niên… nhìn chúng tôi với ánh mắt thăm dò, nói năng dè chứng, cho thấy người dân từng kinh sợ những tên tội phạm truy nã đặc biệt về tung hoành vùng đất này.
Anh Dê cho biết, trước những năm 90, người dân trồng ma túy rất nhiều, hai bên đường quốc lộ Lóng Luông mênh mông cây thuốc phiện.
Sau năm 1993, cây thuốc phiện được chặt phá, các bản khác tái trồng riêng bản Tà Dê không người dân nào dám trồng. Nhờ thế, người dân có tỷ lệ người nghiện, tội phạm buôn bán ma túy thấp nhất so với các bản khác.
 
Ngôi nhà nơi ông trùm ma túy ẩn náu.
Tuy nhiên, từ năm 2012 – 2013, bản Tà Dê trở thành “chảo lửa” buôn bán, cất giữ, trung chuyển thuốc phiện của những ông trùm ma túy, đặc biệt nhất là 2 đối tượng Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận .
Sau khi Bộ Công an bắt giữ 2 đối tượng cộm cán này, người dân trở về cuộc sống yên bình nhưng ký ức kinh sợ vẫn còn trong tâm trí người dân.
Trưởng bản Sồng A Tồng, năm nay 27 tuổi nhưng làm trưởng bản được 3 năm, từng đối mặt, từng bị uy hiếp khi can thiệp ranh giới “lãnh thổ” của các ông trùm ma túy.
Tồng kể về sự lộng hành, ngang ngược của những ông trùm ma túy về đây khiến người dân không một ngày được bình yên, lúc thì cầm súng dọa nạt, cho đàn em theo dõi nhân dân, thậm chí tạm giữ người không cần lý do....
“Một số đối tượng về đây nghênh ngang, muốn làm chủ, muốn làm khó cấp ủy chính quyền, kể cả người dân. Dân mình không có vũ khí, họ có vũ khí nên thường xuyên dọa nạt người dân”, Tồng nói.
Nếu người dân đi làm nương, đi chăn trâu mà lảng vảng quanh khu vực của mấy ông trùm này thì bị đàn em cầm súng xua đuổi, đe dọa, theo dõi…
 
Tàn tích của ngôi nhà nơi ông trùm ma túy ẩn náu.
“Mình nói đi chăn trâu thì thôi, còn nói lý do khác thì bị tạm giữ, nhiều người đã bị tạm giữ rồi. Đến giờ nhiều người dân vẫn lo sợ, hoang mang khi có người lạ đến bản, các đối tượng truy nã khác vẫn cho đàn em vào hỏi thông tin”.
Những năm qua, Tồng đã không dưới một lần chạm mặt các ông trùm và từng bị tạm giữ khi đi thực hiện công việc. Năm 2014-2015 đang là công an viên, nhận được thông báo của quần chúng có một số đối tượng lạ mặt vào xây dựng nhà ở, anh và trưởng bản đi xác minh thông tin nhưng chưa vào tới nơi thì bị chặn lại.
“Vừa vào tới khu vực xây dựng trái phép, 5 ô tô chặn lại, họ cầm súng bao vây không cho chúng đi đâu cả. Họ tra khảo, tạm giữ chúng tôi khoảng gần 1 tiếng. Từ đấy chúng tôi không dám đi vào đó nữa, thời điểm đấy dân ai cũng hoang mang. Người dân nào có đất, nương rẫy cạnh đấy không còn đi làm nữa”, Tồng nhớ lại.  
Sợ "những Thanh Tuân" thứ hai
Theo Bí thư Đảng ủy xã Lóng Luôn, Giàng A Ký, trước khi thực hiện chuyên án 18TN, 19TN của Bộ Công an, bản Tà Dê lúc đấy là điểm “nóng” nhất về nơi buôn bán ma túy, ẩn náu của các ông trùm.
 
Bí thư Giàng A Ký.
“Ngoài 2 đối tượng Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, lúc bấy giờ 2 bản có 20 đối tượng tuy nã đặc biệt, sống trong dân cũng có, trong rừng cũng có. Địa hình hiểm trở, lại có đường tiểu ngạch giáp với Lào nên buôn bán, vận chuyển ma túy về đây dễ. Lực lượng chức năng khó vây bắt các đối tượng ẩn náu, những ông trùm biến đây thành căn cứ hoạt động”.
Trước khi Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận bị tiêu diệt, thì ở Lũng Xá – Tà Dê, còn có những ông trùm từng “làm mưa, làm gió” như Táng A Tàng (Tàng Keangnam) hay Sồng A Lâu.
Bản Tà Dê trở thành “thánh địa” ma túy, một phần các bản có 1-2 dòng họ chung sống với nhau, quây quần như một gia đình thu nhỏ nên tố giác tội phạm khó. Đồng thời, bọn tội phạm lợi dụng lòng tin người dân, đặc biệt thanh niên mới lớn thích khám phá, biến họ thành “con mồi”. Các thanh niên này đều từng thử thuốc phiện ít nhất một lần.
Bí thư Ký luôn bất an, đau đáu còn có những Thanh Tuân thứ hai đang hiện hữu rõ ở Lũng Xá - Tà Dê nói riêng và Lóng Luông nói chung: “Đến bây giờ một số đối tượng bị bắt đi, một số đối tượng còn lại, ẩn náu. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt, nay cơ bản tạm ổn. Tuy nhiên, ở đây vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều vấn đề phức tạp có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.
Con đường vào bản Tà Dê.

Từ ngày 27 đến 29/6/2018, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các đơn vị chức năng đã tổ chức lực lượng phá án tấn công vào nơi ở của Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983 - có 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, tức Thuận chuột, có 2 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy).

Tại bản Tà Dê, các đối tượng xây dựng nhà ở kiên cố, có hầm trú ẩn, mua nhiều vũ khí quân dụng, lựu đạn, chung quanh nhà rất nhiều bình gas, bình xăng, nuôi chó dữ và có hệ thống camera chung quanh.

Thuận ở trong nhà một mình cố thủ, chống trả lại lực lượng chức năng đã bị tiêu diệt trước. Còn tại nhà của Nguyễn Thanh Tuân cùng 2 đàn em, bọn chúng tiếp tục xả súng, ném lựu đạn và các vật liệu khác về phía lực lượng Công an. Ban Chuyên án đã điều xe bọc thép tấn công trực diện vào hang ổ, tiêu diệt Tuân và đàn em.

Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường 49 khẩu súng các loại; 17 quả lựu đạn; hơn 7.000 viên đạn các loại… Khi biết lực lượng Công an bao vây, chúng tính toán đến việc chống đối khi đặt ngay ở cổng ra vào có 4 bình gas, kẹp giữa có 1 can xăng 3-5 lít và cả lựu đạn.

Trần Hồ-Hưng Giang (Nông nghiệp Việt Nam)

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.