Gương sáng người thầy-Kỳ cuối: Lối đi không dành sẵn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tốt nghiệp ngành Sư phạm Vật lý (Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai), cô gái trẻ Nguyễn Thiên Hà không đi dạy như bạn bè mà tự mở một lối đi đầy gập ghềnh nhưng thú vị. Đó là con đường giúp người học tự trả lời câu hỏi: “Học để làm gì?” và “Học như thế nào?”.
Giúp học sinh hứng thú, tự giác học tập 
Tôi gặp Hà tình cờ khi đến công ty của cô để tìm hiểu về Trạm đọc miễn phí. Hà là Giám đốc Công ty TNHH Tài năng trẻ GTC. Công ty hình thành là cách Hà hiện thực hóa ước mơ mang đến những phương pháp học tốt nhất, phát huy mọi tiềm năng của học sinh.
Từng đi làm gia sư, Hà đã tìm tòi và áp dụng phương pháp sơ đồ tư duy vào việc dạy học cho học sinh. Đây là cách Hà tập cho học sinh nhớ nhanh và nhớ lâu, tăng khả năng sáng tạo. Nhờ áp dụng phương pháp này mà thành tích học tập của học sinh được cải thiện đáng kể. “Mình nhận ra rằng, không có học sinh nào yếu kém, chỉ do các em chưa tìm được phương pháp học thích hợp mà thôi”-Hà tâm sự. Tiếp đó, cuốn sách “Tôi tài giỏi-Bạn cũng thế” của Adam Khoo đến với Hà như một cú hích, thôi thúc cô gái nhỏ quyết tâm làm gì đó để giúp các em học sinh tìm ra phương pháp học tối ưu. Năm 2014, Trung tâm Tài năng trẻ GTC ra đời. Sau giờ dạy văn hóa tại Trung tâm, Hà lại tập trung các em học sinh cùng tổ chức sinh hoạt ngoại khóa. Tại đây, bằng nhiều hình thức như kể chuyện, đọc sách, trò chơi, Hà đã giúp các em trả lời câu hỏi: “Học để làm gì? Học vì điều gì?”. “Hầu hết các em sau khi trả lời được câu hỏi ấy đều cảm thấy hứng thú và tự giác hơn trong học tập, vì xác định được mục tiêu của mình”-Hà vui vẻ kể lại.
  Cô giáo Nguyễn Thiên Hà. Ảnh: P.L
Cô giáo Nguyễn Thiên Hà. Ảnh: P.L
Khơi dậy, đánh thức tiềm năng, giúp học sinh hiểu rõ thế mạnh của bản thân là điều Hà cho là quan trọng nhất. Không dừng lại ở đó, Hà còn mua nhượng quyền khóa học “Tôi tài giỏi” của Trung tâm Adam Khoo Education và khóa “Toán phát triển trí tuệ” Brain-power để áp dụng tại Trung tâm. “Đưa các khóa học này về giảng dạy, mình muốn giúp học sinh tiếp cận phương pháp học tiên tiến. Qua đó, học sinh được tăng cường các khả năng như: tính toán siêu nhanh, khả năng phản xạ, ghi nhớ, tập trung, sáng tạo… giúp cân bằng não bộ và học tốt tất cả các môn học”-Hà bày tỏ.
Theo học khóa “Toán phát triển trí tuệ cấp độ 3”, em Lương Đỗ Bảo Hân (lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku) rất tự tin với khả năng tính toán của mình. Hân cho hay: “Phương pháp tính toán này giúp em học tốt môn Toán và nhiều môn học khác. Em quyết tâm học đến cấp độ 8-cấp độ cao nhất của khóa học”.
Kỹ năng quyết định 75% thành công
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Hà nhiều lần nhấn mạnh: “Khi phụ huynh đưa con đến đăng ký học, mình đều lưu ý rằng phương pháp mới không lập tức cải thiện thành tích học tập, mà trước mắt là giúp các em có cảm hứng hơn với việc học”. Hà cũng chỉ cho phụ huynh thấy rằng, kỹ năng quyết định 75% khả năng thành công của một con người. Vì vậy, trang bị, rèn luyện thật nhiều kỹ năng cho học sinh là điều Hà theo đuổi, lồng ghép vào chương trình giảng dạy. Khóa học “Khám phá giới hạn bản thân” mà Hà sắp phối hợp cùng Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh-VES (TP. Pleiku) tổ chức cũng nhằm mục đích giúp học sinh tìm thấy động lực, niềm tin nơi bản thân, xác định mục tiêu cụ thể… Hay như khóa kỹ năng sẽ giúp các em hoàn thiện hơn nhiều kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, nói trước đám đông, cách lên kế hoạch cho tuần, cách quản lý tài sản…
Nhìn công ty của Hà mỗi chiều tấp nập xe đưa đón học sinh, mấy ai biết cô gái nhỏ đầy nhiệt huyết ấy cũng đã từng... “tắt lửa”. “Đó là lúc đầu phụ huynh không hiểu phương pháp mình dạy nên quay ra mắng vốn, chỉ trích vì thành tích học tập của con em chậm cải thiện. Thế nhưng có niềm tin, phương pháp khoa học và tiến bộ thì thành công không bỏ rơi mình”-Hà nở nụ cười tươi nói.
Chị Lê Minh Hiền (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cho 2 con theo học tại Trung tâm Tài năng trẻ GTC cho biết: “Cô Hà rất giỏi và tâm huyết khi đưa được phương pháp dạy học hoàn toàn mới và đạt chuẩn về áp dụng tại TP. Pleiku. Các cháu hứng thú, yêu thích việc học và tiến bộ rõ rệt. Tại đây, các cháu vừa học văn hóa vừa được rèn luyện nhiều kỹ năng bổ ích, về nhà tự giác học tập, vệ sinh cá nhân, biết quan tâm tới người khác”.
Ở tuổi 28 tuổi, cô giáo trẻ kiêm Giám đốc Nguyễn Thiên Hà cũng đang ấp ủ dự định mở thêm các lớp kỹ năng dành cho cha mẹ như: dạy con cách tiêu tiền, xây dựng văn hóa gia đình, chương trình hướng nghiệp thời đại công nghệ 4.0… Dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, Thiên Hà đã thành công khi áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại, mới mẻ, đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.