(GLO)- Những năm qua, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) gắn với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống cách mạng.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Hơn 300 lao động tham gia phiên giao dịch việc làm; Phục dựng lễ cầu mưa của người Bahnar ở Đak Đoa; Sẵn sàng chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”; Truy tố tài xế tông tử vong 3 người trong Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai...
Cùng với những cột mốc bằng đá granit vững chãi, biên giới Việt Nam - Lào còn có những “cột mốc sống” là lực lượng vũ trang cùng nhân dân nơi biên ải ngày đêm âm thầm canh giữ, đẩy lùi các loại tội phạm, trở thành “lá chắn” giữ bình yên biên cương Tổ quốc.
(GLO)- Biển Hồ từ lâu đã điểm nhấn du lịch của Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bất kỳ thời điểm nào trong ngày, Biển Hồ cũng đem đến một cảm giác thanh bình, nhẹ nhàng, êm dịu. Báo Gia Lai điện tử mời bạn đọc cùng ngắm nhìn một Biển Hồ đẹp nên thơ qua góc máy của tác giả Lê Văn Vinh.
(GLO)-Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) có trụ sở tại Úc vừa mới công bố Chỉ số Hòa bình Toàn cầu năm 2023, với danh sách các quốc gia bình yên nhất thế giới. Theo đó, Việt Nam xếp thứ 41, tăng 4 bậc so với năm ngoái.
(GLO)- Tối 24-12 và sáng 25-12, đồng bào đạo Công giáo và Tin lành tại Gia Lai đã tổ chức đón Giáng sinh 2021. Trong dịp này, cấp ủy và chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp trong tỉnh đã dành sự quan tâm, thăm, chúc mừng động viên kịp thời các Giáo xứ Công giáo và các Chi hội Tin lành.
(GLO)- Nhằm phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xã Kim Tân (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) vừa triển khai mô hình “Làng Blôm bình yên“. Mô hình góp phần hoàn thiện các tiêu chí để làng tái định cư này về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2021.
(GLO)- Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10-3 (Âm lịch) năm nay kéo dài trong 3 ngày là cơ hội để mọi người được gần gũi, sum vầy bên gia đình, nhớ về nguồn cội. Đây cũng là dịp để những người yêu thích “dịch chuyển“ thực hiện những chuyến du lịch, khám phá sau thời gian dài “chồn chân“ vì dịch bệnh.
Chiang Mai là thành phố lớn thứ hai, sau Bangkok, địa phận thuộc phía bắc Thái Lan. Vốn là cố đô của Vương quốc Lan Na, đến cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, sáp nhập vào Thái Lan - một quốc gia có đạo Phật là quốc giáo, với khoảng 96% số dân là tín đồ đạo Phật.
Hạnh phúc, bình an và thanh tịnh là những cảm xúc khó quên của bất kỳ ai từng rảo bước trong không khí trong lành tại đất Phật bên bờ sông Hằng xinh đẹp - Ấn Độ.
Đến với phá Tam Giang vào bình minh, khi nắng vừa lên hay lúc chiều tà, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng kỳ ảo được tạo nên giữa trời, nước và ánh sáng.
(GLO)- Với mong muốn tạo ra một chốn bình yên để thưởng hoa, ngắm toàn cảnh Phố núi, anh Phạm Ân đã làm mô hình Nhà Yên (hẻm 302 Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Ngày mùng 2 Tết, từng dòng người đổ về danh lam thắng cảnh, các địa điểm đẹp của Gia Lai như: Quảng trường Đại Đoàn Kết, thắng cảnh Biển Hồ… để du xuân. Khác với mọi năm, năm nay, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên người dân vui Xuân đón Tết nhưng không quên đảm bảo các công tác phòng-chống dịch.
(GLO)- Kỳ nghỉ Tết Độc lập năm nay khá đặc biệt bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên cả nước. Hơn nữa, kỳ nghỉ chỉ kéo dài 1 ngày nên hầu hết người dân Gia Lai đều không đi du lịch, tham quan ngoại tỉnh. Thay vào đó, mọi người dành thời gian để cùng gia đình, bè bạn đến các điểm vui chơi trong tỉnh.
(GLO)- Thác Phú Cường (huyện Chư Sê) là cái tên được nhắc đầu tiên trong bản đồ du lịch mỗi khi người ta muốn có một chuyến pic-nic ngắm thác, tắm suối. Nhưng ít ai biết chỉ cách ngọn thác hùng vĩ này chừng 1,5 km có một thác nước khá thơ mộng, mang vẻ đẹp nguyên sinh: thác Bà, hay còn gọi là thác Kueng O.
(GLO)- Chiều 7-12, tại phim trường Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Kênh truyền hình quốc gia VTV8 phối hợp với UBND tỉnh tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt biểu dương người uy tín, gương điển hình trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số của 5 tỉnh Tây Nguyên.
6 năm kể từ ngày 'luồng gió độc' quét qua, cuộc sống của đồng bào Bahnar ở làng Kret Krót, làng Kdung 1 thuộc xã Hà Ra dưới chân núi Ktiêng - nơi một thời được mệnh danh là 'thủ phủ của tà đạo Hà Mòn' đã thực sự hồi sinh trở lại với sự bình yên vốn dĩ của nó.
Trước lúc lên đường làm nhiệm vụ, thiếu tá Vi Văn Luân còn hẹn vợ và các con đến ngày 28 tết sẽ chụp ảnh chung cùng gia đình, và ăn tết sớm hơn mọi năm để anh còn đi trực ở đơn vị trong những ngày tết. Nhưng lời hẹn đó giờ mãi mãi không thành hiện thực.
Thấy từng đám mây trắng lờ lững nối đuôi nhau che những vạt rừng xanh thẳm, tôi biết rằng mình đã đặt chân đến Ngọc Linh. Lần nào cũng vậy, cứ đến đây, trong người lại lâng lâng, say say khó tả. Say vì cung đường ngoằn ngoèo hơn 200 km. Say vì được thưởng ngoạn phong cảnh đẹp như bức tranh sơn dầu. Và cũng say vì sự bình yên dưới mỗi nóc nhà chênh vênh trên những sườn núi.
Bình minh trên bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa) đến sớm, mang theo vị mặn mòi của biển. Bên cạnh quân cảng với thao trường, bãi tập, những chiến hạm hiện đại... còn có khung cảnh sinh hoạt bình yên của những gia đình cán bộ, chiến sĩ trong khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh. Nhờ sự ổn định hậu phương mà những người lính Vùng 4 Hải quân - đơn vị được giao trọng trách huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.