Báo Đức giới thiệu những điểm đến du lịch đặc sắc của Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo trang tin chuyên về du lịch và lữ hành của Đức Reisereporter, Việt Nam được biết đến với những cảnh quan ngoạn mục, những thành phố mang tính lịch sử và nền ẩm thực làm mê đắm lòng người.
Trang tin Reisereporter giới thiệu về Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh: TTXVN phát)
Trang tin Reisereporter giới thiệu về Phong Nha-Kẻ Bàng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trang tin chuyên về du lịch và lữ hành của Đức Reisereporter vừa thực hiện đồng thời một số bài viết giới thiệu về đất nước, con người, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng cũng như văn hóa ẩm thực hấp dẫn của Việt Nam.

Thông tin cũng cập nhật về việc Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân Đức tạm trú ở Việt Nam không quá 45 ngày, cùng những khuyến nghị cho du khách khi tới Việt Nam.

Trong một bài viết, tác giả Daniel Schramm đã giới thiệu Việt Nam được biết đến với những cảnh quan ngoạn mục, những thành phố mang tính lịch sử và nền ẩm thực làm mê đắm lòng người.

Ngoài những điểm du lịch nhiều người đã biết, còn có nhiều "kho báu" ẩn mình và những kỳ quan thiên nhiên để khám phá.

Trước tiên phải kể tới là Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Theo bài báo, có rất ít nơi trên thế giới có thể sánh ngang với cảnh quan hang động của Phong Nha-Kẻ Bàng.

Di sản Thế giới nằm ở miền Trung Việt Nam này được xem là "thánh địa" cho những ai yêu phiêu lưu và yêu thiên nhiên, trong đó có Hang Sơn Đoòng rất nổi tiếng và được coi là hang động lớn nhất thế giới, Động Thiên Đường - hang động thạch nhũ ngoạn mục với những hình thù ấn tượng hay Hang Én - một trong số ít hang động trên thế giới mà du khách có thể cắm trại tại chỗ.

Điểm thứ hai được nhắc tới trong bài viết là những bãi biển đẹp mộng mơ ở Côn Đảo. Theo tác giả, Côn Đảo thực sự là gợi ý tuyệt vời cho du khách muốn tìm kiếm một hòn đảo thiên đường, bởi nơi đây sở hữu một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất ở Việt Nam.

Nơi đây vẫn giữ được nét đẹp sơ khai và là nơi nghỉ dưỡng cho những người yêu thiên nhiên hay những người muốn tìm kiếm sự yên bình, tĩnh lặng.

Một trong những bãi biển ấn tượng nhất ở Côn Đảo là bãi Đất Dốc, với bãi cát trắng mịn và nước trong vắt để bơi hoặc lặn.

Không gian yên bình và việc không có nhiều du khách tới đây khiến bãi Đất Dốc trở thành nơi lý tưởng để thư giãn và tận hưởng thiên nhiên.

Một viên ngọc quý nữa ở đây là bãi biển An Hải hay vịnh Côn Sơn - nơi du khách có thể lặn để khám phá thế giới hấp dẫn dưới nước, như các rạn san hô và sự đa dạng của sinh vật dưới biển.

Do Côn Đảo chưa được nhiều du khách biết tới, nên nơi đây chưa có những khu nghỉ dưỡng tầm cỡ, nhưng thay vào đó lại có những khách sạn và nhà nghỉ nhỏ xinh, tiện nghi, thể hiện rõ lòng hiếu khách của người Việt Nam.

Đèn lồng được treo và bày bán trên các tuyến phố cổ ở thành phố Hội An. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)
Đèn lồng được treo và bày bán trên các tuyến phố cổ ở thành phố Hội An. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Nơi thứ ba mà bài báo nhắc tới là Hội An - dù không còn xa lạ với nhiều người, nhưng vẫn còn vô số điều thú vị và tiềm ẩn cần khám phá.

Bản thân Phố cổ Hội An đã rất quyến rũ với kiến trúc mang tính lịch sử, nhưng một số bí mật thực sự lại nằm khuất ở những góc ít người ghé thăm của thành phố này.

Theo tác giả bài viết, hãy bắt đầu một ngày mới vào sáng sớm tại một trong nhiều ngôi chùa nhỏ ở Hội An, như chùa Chúc Thánh - một trong những ngôi chùa Phật giáo cổ nhất Việt Nam, để có thể tận hưởng bầu không khí yên bình và đắm mình trong không gian tâm linh của thành phố.

Ngoài ra, du khách có thể tới thăm các chợ địa phương ở Hội An, nơi sẽ có ít khách du lịch tới hơn chợ trung tâm là chợ Hội An nằm ở khu phố cổ.

Một mẹo ẩm thực ở Hội An là nên ăn ở những quán nhỏ và nhà hàng cách xa đường phố chính.

Du khách nên thử các món ngon đường phố như cao lầu (một món mỳ độc đáo của Hội An), hay hoa hồng trắng (bánh bao bánh vạc) nổi tiếng nơi đây.

Chính những quán ăn nhỏ này thường được người dân địa phương lui tới thưởng thức và phục vụ hương vị Việt đích thực.

Điểm cuối mà tác giả giới thiệu là những ngôi chùa tại Huế. Cố đô Huế ở miền Trung Việt Nam được biết đến với những thành cổ ấn tượng và những lăng tẩm tráng lệ thường được du khách ghé thăm.

Nhưng nằm cách xa những con đường, có nhiều ngôi đền và chùa nằm ẩn mình trong vẻ yên bình và huyền bí đặc biệt ở xứ Huế.

Một trong những "kho báu" huyền bí đó là chùa Thiên Mụ. Ngôi chùa nằm bên bờ sông Hương, không chỉ có cảnh sắc đẹp như tranh mà còn là địa điểm tâm linh sâu sắc.

Ngôi chùa có tháp 7 tầng, là nơi thiền định và cầu kinh, cách xa sự ồn ào và náo nhiệt của thành phố. Một ngôi chùa ẩn mình khác là chùa Diệu Đế, nằm ngay ngoại ô Huế, là nơi quan trọng đối với các Phật tử và thường được người dân địa phương ghé thăm.

Theo tác giả, nếu muốn khám phá những bí mật của Huế một cách sâu sắc hơn, hãy tới những ngôi chùa ít được biết đến này.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm sự yên bình và tâm linh vốn có ở nơi đây, đồng thời hiểu rõ hơn về văn hóa và tôn giáo Việt Nam.

Cuối bài viết, tác giả cập nhật tới bạn đọc những thông tin mới nhất về thị thực, đường bay, phương tiện giao thông chính ở Việt Nam, thời gian tốt nhất để đi du lịch cũng như những gợi ý trong tiếp xúc với người dân bản địa.

Tác giả dẫn thông báo cập nhật của Bộ Ngoại giao Đức về điều kiện thị thực của Việt Nam, trong đó cho biết công dân Đức được miễn thị thực nếu thời gian tạm trú ở Việt Nam không vượt quá 45 ngày, ngoài mức này có thể xin thị thực điện tử.

Cũng theo tác giả, người dân Việt Nam thường thân thiện và mến khách, song cũng cần tôn trọng văn hóa và phong tục ở Việt Nam bằng cách cư xử lịch sự và trang phục phù hợp, bên cạnh việc cũng nên học một số từ tiếng Việt để tiện giao tiếp.

Có thể bạn quan tâm

“Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

“Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

(GLO)- Từ những cánh rừng gỗ hương quý hiếm (xã Đức Cơ), di tích lịch sử Chiến thắng Chư Bồ vang vọng chiến công, cây đa làng Ghè (xã Ia Dơk) đến Quốc môn (Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) uy nghi, tất cả tạo nên một “chuỗi ngọc” của vùng biên giới Gia Lai. 

Người dân, du khách tranh thủ check in với cờ đỏ sao vàng trên đường Nguyễn Tất Thành.

Quy Nhơn rộn ràng đón khách dịp lễ 2-9

(GLO)-Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, phố biển Quy Nhơn khoác lên mình sắc cờ hoa rực rỡ, không khí nhộn nhịp khắp các tuyến phố. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng quán đông khách hơn thường lệ; nhiều cơ sở lưu trú công suất phòng tăng khoảng 15%, thậm chí có nơi kín chỗ.

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

(GLO)- Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra tại khu vực Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với nhiều món ăn đặc trưng đến từ núi rừng Tây Nguyên và biển cả. Lễ hội đã đem đến cho du khách trong và ngoài tỉnh nhiều trải nghiệm thú vị.

Khách sạn Pleiku ngập trong màu cờ Tổ quốc chào đón du khách khắp nơi về với Phố núi dịp Quốc khánh. Ảnh: Minh Châu

Gia Lai sẵn sàng đón khách dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025 (ngày 29-8 đến 2-9), với hàng loạt hoạt động văn hóa - nghệ thuật, ẩm thực, ánh sáng và pháo hoa, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh: Mong muốn trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa, du lịch

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh: Mong muốn trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa, du lịch

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình quảng bá du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch và Báo Tiền Phong tổ chức mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã tham gia nhiều hoạt động ghi hình, chụp ảnh tại các địa danh nổi tiếng của tỉnh.

Thân thương biển Quy Nhơn

Thân thương biển Quy Nhơn

(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

null