"Ác bá" Cheng Leng thừa nhận đánh người, thu tiền lên xuống núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
“Ác bá” trên núi Cheng Leng, Phạm Ngọc Tân (SN 1981, trú tại làng Tăng, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện) thừa nhận đánh người và thu tiền lên xuống núi.
Liên quan tới phản ánh “Ác bá trên núi Cheng Leng” mà VOV đã thông tin, Đại tá Phan Thanh Tám, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, làm việc với cơ quan điều tra, ông Phạm Ngọc Tân (SN 1981, trú tại làng Tăng, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện) đã thừa nhận hành vi đánh người và thu tiền lên xuống núi.
Đường độc đạo lên xuống núi Cheng Leng, nơi Phạm Ngọc Tân thu phí đường của dân nghèo.
Đường độc đạo lên xuống núi Cheng Leng, nơi Phạm Ngọc Tân thu phí đường của dân nghèo.
Đại tá Phan Thanh Tám cho biết, qua làm việc với cơ quan điều tra, ông Phạm Ngọc Tân thừa nhận đang canh tác hơn 20 ha đất trên đỉnh núi Cheng Leng, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa. Để tiện việc chuyên chở nông sản, ông Tân thuê máy, mở rộng đường độc đạo lên xuống núi Cheng Leng. Tổng số tiền chi cho việc mở đường khoảng 50 triệu đồng. Để thu hồi số tiền này, ông Tân yêu cầu người dân Cheng Leng phải nộp tiền mỗi khi lên xuống. Vì một số người dân không chịu nộp tiền, lén lút đưa nông sản xuống núi nên đã tạo ra mâu thuẫn, dẫn tới xung đột với ông Tân.
Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi thu tiền, đánh người của ông Phạm Ngọc Tân. Đại tá Phan Thanh Tám, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai khẳng định, nếu có đủ căn cứ, cơ quan công an sẽ khởi tố vụ việc theo quy định pháp luật: “Chúng tôi đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý để trả lời việc có khởi tố hành vi cưỡng đoạt hay không. Đối với việc ông Tân làm con đường đó, Ban quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa và UBND huyện Chư Sê đã biết, đúng hay sai, xử lý như thế nào là thẩm quyền của địa phương. Cơ quan công an đã làm việc với các hộ báo chí nêu, chúng tôi đang xem xét sự việc có đến mức độ cưỡng đoạt tài sản hay không để xử lý theo quy định.”
Trước đó, VOV đã phản ánh việc nhiều người dân sinh sống, canh tác trên đỉnh núi Cheng Leng, xã Hbông, huyện Chư Sê, Gia Lai tố bị ông Phạm Ngọc Tân, trú tại làng Tăng, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện o ép thu thuế 50 nghìn đồng/ lượt trên con đường độc đạo mỗi khi chuyên chở lên xuống núi. Người dân tại đây cũng cho biết, ông Tân một mặt chặn đánh những tư thương lên núi mua hàng, mặt khác đe dọa, hành hung nông dân chở hàng xuống núi bán.
Do đó, người dân chỉ có thể bán nông sản cho ông Tân với mức giá rẻ bằng gần một nửa so với giá thị trường. Thậm chí, có người bị ông Tân ngang nhiên lấy nông sản tại ruộng. Tình trạng bức bối này đã diễn ra trong nhiều năm nay nhưng người dân Cheng Leng vẫn nằm ngoài vòng bảo vệ của pháp luật.
Nguyễn Thảo(VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null