50 năm thống nhất đất nước - Ngày 2/4/1975: Giải phóng thành phố Nha Trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 2/4, sư đoàn 10 (quân đoàn 3) áp sát phía bắc thành phố Nha Trang; đến 15 giờ, đội hình sư đoàn có xe tăng dẫn đầu tiến vào giải phóng thành phố.

Xe tăng quân Giải phóng tiến vào giải phóng Nha Trang (Khánh Hòa), ngày 2/4/1975. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Xe tăng quân Giải phóng tiến vào giải phóng Nha Trang (Khánh Hòa), ngày 2/4/1975. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ngày 2/4/1975, Tổng cục Chính trị điện gửi các chiến trường, các quân chủng, binh chủng về công tác chính trị trước thời cơ chiến lược mới, động viên bộ đội xốc tới giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Tại Khánh Hòa, trước khí thế tiến công mạnh mẽ của quân và dân ta, công chức, cảnh sát tại thành phố Nha Trang bỏ chạy.

Sáng 2/4, sư đoàn 10 (quân đoàn 3) áp sát phía bắc thành phố Nha Trang. 15 giờ, đội hình sư đoàn có xe tăng dẫn đầu tiến vào giải phóng thành phố. Nhân dân thành phố nô nức đón chào Quân giải phóng. Cùng với sân bay và thành phố Nha Trang, vùng nông thôn các huyện Vĩnh Xương, Diên Khánh và thành Diên Khánh cũng được giải phóng.

Tại Đà Lạt, quân địch đồn trú tại đây đã rút, song trung đoàn 812 (quân khu 6) phát triển chậm, sáng 2/4 mới tiến đến Đức Trọng.

Học sinh, sinh viên và quần chúng cách mạng tự động chiếm giữ một số khu vực ở trung tâm Đà Lạt và tổ chức canh gác, bảo vệ một số cơ sở trọng yếu trong thị xã như Sở Địa dư, Viện Nguyên tử, nhà máy điện...

Tại Chơn Thành-đường 13, các cánh quân địch tháo chạy khỏi chi khu quân sự này đều bị ta chặn lại. Các đơn vị Quân giải phóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lực lượng vũ trang địa phương cùng nhân dân phối hợp bộ đội chủ lực vây bắt địch tháo chạy. Ta giải phóng chi khu quân sự Chơn Thành, thu và phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí của địch.

Cùng ngày, quân khu 7 và quân đoàn 4 tại căn cứ Vĩnh An nhận lệnh của Bộ Tư lệnh miền triển khai lực lượng trên hai hướng: đông và tây nam Sài Gòn. Ở hướng đông, quân đoàn 4 được giao nhiệm vụ tiến công giải phóng Long Thành.

Tại Cần Thơ, ngày 2/4, trung đoàn 2, sư đoàn 4 (quân khu 9) đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 33, sư đoàn 21 ngụy. Cùng ngày, địch đưa thêm hai tiểu đoàn tăng cường, nhưng sau đó mất tinh thần, rút chạy về Thới Lai. Trung đoàn 2 truy kích bắn cháy hai xe M113, đánh chìm hai tàu chiến trên sông Ô Môn-Thới Lai.

Trong đêm 2/4, trung đoàn 10 và tiểu đoàn Tây Đô của tỉnh Cần Thơ tiến công tiêu diệt hai đại đội địch và bao vây chi khu Một Ngàn.

Tại Long Châu Hà, ngày 2/4, trung đoàn 101 tiến công chỉ huy sở của trung đoàn 31, sư đoàn 21 ngụy, gây thiệt hại nặng cho địch. Sau đó, đơn vị diệt nốt phân chi khu và hai đồn. Ta đã kiểm soát một đoạn đường liên tỉnh Hà Tiên - Rạch Giá.

Cũng ở miền Tây Nam Bộ, đầu tháng 4/1975, đoàn 232 được bổ sung lực lượng tương đương cấp quân đoàn, gồm các sư đoàn 3, 5, 9, khu 8 và được tăng cường một số đơn vị xe tăng, pháo binh, công binh chuẩn bị vượt sông Vàm Cỏ Đông tiến vào Sài Gòn từ hướng tây và tây nam.

Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương nhận định: Ta đã diệt và làm tan rã hơn 35% sinh lực địch, lần đầu tiên loại khỏi chiến đấu 2 quân đoàn địch, phá huỷ và thu hơn 40% binh khí, kỹ thuật của chúng.

Mục tiêu của ta là vây ép Sài Gòn, hướng chủ yếu là Tây Ninh, triệt đường 4, nhanh chóng tập trung lực lượng trên hướng Đông, chờ thời cơ thuận lợi đánh thẳng vào các mục tiêu quan trọng ở Sài Gòn.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Hào hùng một thời hoa lửa

Hào hùng một thời hoa lửa

“Trưa 2/4/1975, thanh niên sinh viên học sinh (TNSVHS) nội thành chiếm rạp hát Hòa Bình (Đà Lạt), treo lá cờ Mặt trận Giải phóng và băng rôn “Hoan hô Quân Giải phóng miền Nam” lên nóc rạp hát.

Các dự án triển khai dang dở, kéo dài (trong ảnh là đoạn đường cụt giữa TP. Gia Nghĩa do vướng mặt bằng) làm lãng phí nguồn lực đầu tư công

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 4: Gia Lai ngày ấy, bây giờ...

(GLO)- Sau ngày giải phóng năm 1975, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã cùng chung sức, kiến thiết lại quê hương từ đống hoang tàn của chiến tranh. Đến nay Gia Lai đã vươn mình phát triển mạnh mẽ, từ đô thị đến nông thôn khoác lên mình màu áo khang trang. 

50 năm đất nước thống nhất: Ngôi trường kết hợp giáo dục 2 miền Nam, Bắc

50 năm đất nước thống nhất: Ngôi trường kết hợp giáo dục 2 miền Nam, Bắc

Đi lên từ những ngày gian khó khi quê hương vừa trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt, thầy cô ngôi trường ở Quảng Trị được giao trọng trách hồi sinh sự nghiệp giáo dục trên quê hương, mà ở đó mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của biết bao chiến sĩ, đồng bào.