Trung úy cao 1,73m tham gia diễu binh 30.4 gây sốt vì 'xinh như hoa hậu'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngô Lâm Phương - trung úy tham gia diễu binh mừng đất nước thống nhất bất ngờ khi hình ảnh của mình được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhan sắc xinh đẹp của trung úy Ngô Lâm Phương. Những clip về cô đang gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV
Nhan sắc xinh đẹp của trung úy Ngô Lâm Phương. Những clip về cô đang gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Những ngày qua, hình ảnh về buổi hợp luyện diễu binh chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trong đó, hình ảnh một nữ chiến sĩ thuộc khối nữ sĩ quan Quân y được lan truyền trên mạng xã hội, được nhiều người quan tâm. Ngoài phong thái tự tin thì gương mặt được nhận xét “xinh như hoa hậu” cùng chiều cao nổi bật của nữ trung úy khiến nhiều cư dân mạng phải xuýt xoa.

Một tài khoản bày tỏ: “Nhìn chị này xinh không kém mấy bạn hoa hậu, đã vậy lại còn giỏi nữa. Thật ngưỡng mộ”. Người xem khác viết: “Nhìn thần thái bạn này tự tin, đĩnh đạc và có sức hút riêng”. Một cư dân mạng khen ngợi: “Đã xinh lại còn giỏi”. Theo tìm hiểu, cô gái đang gây sốt là Ngô Lâm Phương, sinh năm 2000, quê Thái Nguyên.

Trung úy Ngô Lâm Phương là ai?

Được biết Ngô Lâm Phương hiện công tác tại Đoàn văn công Quân khu 2. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, nữ trung úy 25 tuổi còn gây ấn tượng bởi chiều cao vượt trội 1,73m. Những bức ảnh về cô được chia sẻ trên mạng xã hội hút về hàng chục ngàn lượt xem. Trên trang cá nhân những ngày gần đây, Ngô Lâm Phương cũng thoải mái khi đăng tải những hình ảnh của mình trong các buổi hợp luyện, được sự quan tâm của nhiều người.

Ảnh đời thường của trung úy 25 tuổi. Hiện trang cá nhân của cô có hơn 10.000 lượt theo dõi. Ảnh: FBNV
Ảnh đời thường của trung úy 25 tuổi. Hiện trang cá nhân của cô có hơn 10.000 lượt theo dõi. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với chúng tôi về loạt khoảnh khắc gây sốt, Ngô Lâm Phương nói cô biết thông tin thông qua bạn bè. Trung úy sinh năm 2000 bày tỏ: “Mình rất bất ngờ vì không nghĩ được mọi người quan tâm nhiều đến vậy”. Về việc được nhiều khán giả khen “xinh như hoa hậu” và động viên thử sức ở một cuộc thi nhan sắc, Ngô Lâm Phương bộc bạch: “Mình thật sự không dám nhận đâu, mình thấy mình chỉ được chiều cao thôi”.

Ngô Lâm Phương chia sẻ thêm những buổi tập luyện mang lại cho cô nhiều kỷ niệm khó quên, đặc biệt là khi được nhiều người nhận ra, gọi tên và cổ vũ cho mình. Cảm xúc “đi giữa vòng tay nhân dân” cũng là một trải nghiệm đáng nhớ đối với nữ trung úy. Cô bộc bạch: “Mình rất xúc động và tự hào khi được đi trong vòng tay của nhân dân. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với cá nhân mình”.

Ngoài Ngô Lâm Phương, nhiều chiến sĩ cũng được tìm kiếm trên mạng xã hội như “soái ca cảnh vệ” Phùng Thế Văn hay nữ hạ sĩ Phương Ngọc...

Theo Thạch Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tri ân và tiếp lửa truyền thống

Tri ân và tiếp lửa truyền thống

(GLO)- Đúng với tinh thần tri ân và tiếp lửa truyền thống, buổi gặp mặt những người trực tiếp tham gia giải phóng tỉnh Gia Lai và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 do Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức vào sáng 22-4 đã trở thành nhịp cầu gắn kết giữa quá khứ và hiện tại.

Người vẽ bản đồ tác chiến tấn công vào 'cánh cửa thép' Xuân Lộc

Người vẽ bản đồ tác chiến tấn công vào 'cánh cửa thép' Xuân Lộc

Trong khuôn khổ tọa đàm "Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí và niềm tin chiến thắng", các nhân chứng lịch sử nói về ý nghĩa của công tác vẽ đồ bản tác chiến tấn công vào “cánh cửa thép” Xuân Lộc và mở đường cho quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn - Gia Định. 

Bài viết của Chủ tịch nước Lương Cường nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

Bài viết của Chủ tịch nước Lương Cường nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài viết chia sẻ về những bài học về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh trong kỷ nguyên mới.

Hào hùng một thời hoa lửa

Hào hùng một thời hoa lửa

“Trưa 2/4/1975, thanh niên sinh viên học sinh (TNSVHS) nội thành chiếm rạp hát Hòa Bình (Đà Lạt), treo lá cờ Mặt trận Giải phóng và băng rôn “Hoan hô Quân Giải phóng miền Nam” lên nóc rạp hát.